Kẻ sát hại người tình dã man đã sa lưới

Sau gần nửa năm gây án và chạy trốn, kẻ gây ra vụ sát hại người tình ở rừng thông Nà Lẹng thuộc xã Trường Hà (Hà Quảng) đã sa lưới pháp luật.

Ngày 5/4, Công an huyện Hà Quảng (Cao Bằng) cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng Mai Trọng Hằng, 52 tuổi, HKTT tại xã Đào Viên (Quế Võ, Bắc Ninh) có hành vi giết người, do Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh chuyển giao.

Mai Trọng Hằng không còn ở cái tuổi bồng bột nữa. Gã cũng đang có một gia đình với người vợ hiền lành và hai đứa con ở quê Bắc Ninh. Nhưng năm 2010, khi lên làm thợ xây ở Hà Quảng, gã say như điếu đổ, rồi bỏ gia đình của mình lên sống như vợ chồng với chị Long Thị Thuận, một phụ nữ kém gã đến 17 tuổi, trú tại Bản Hoong 2, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng.

Kẻ sát hại người tình trong rừng thông Nà Lẹng đã sa lưới
Dẫn giải đối tượng Mai Trọng Hằng vào trại tạm giam.

Chị Thuận cũng đang sống cảnh một mình, chồng chết, hai đứa con đi học, đi làm xa. Sống với nhau một thời gian thì chị Thuận bắt đầu nhận ra những mặt trái của người tình. Gã mắc bệnh ghen tuông, lại gia trưởng, độc đoán. Gã đã không thể cho chị một danh phận chính thức (vì gã không chịu bỏ vợ ở quê).

Khi chị Thuận muốn có thêm một đứa con chung, gã cũng nhất quyết không cho, bằng mọi cách bắt chị phải kế hoạch chuyện con cái. Mâu thuẫn giữa hai người lớn dần.

Thời gian gần đây, do chán cảnh gia đình, chị Thuận sang Trung Quốc làm thuê ở khu vực giáp biên, sáng đi tối về. Và tại đây, chị đã gặp một người đàn ông Trung Quốc biết yêu thương và sẵn sàng cho chị một mái ấm gia đình. Người ấy đã tính đến chuyện đưa chị về gia đình ra mắt và tổ chức đám cưới. Do có mối quan hệ như thế nên thi thoảng, hai người vẫn gọi điện thoại cho nhau.

Tuy nhiên, thời gian này, chị vẫn sống với Hằng nên gã này đã theo dõi, nghe trộm được các cuộc điện thoại của chị Thuận. Gã tra hỏi thì chị Thuận nhấm nhẳng bảo đó là điện thoại của bạn bè.

Nhưng chắp nối các cuộc điện thoại nghe trộm được của Thuận, gã biết được rằng, Thuận và người đàn ông Trung Quốc kia đã hẹn hò ngày ra mắt gia đình nhà trai và tổ chức đám cưới. Cơn ghen tình nổi lên. Rồi gã uất hận bởi mấy năm nay, làm được đồng nào lại vun vào cho gia đình Thuận. Nay, chị Thuận chuẩn bị sang Trung Quốc lấy chồng khác. Thế là gã trắng tay…

Nhiều cuộc cãi vã giữa hai người đã diễn ra. Không níu kéo được người đàn bà của mình, Hằng đã nảy sinh ý nghĩ “không ăn được thì đạp đổ”.

Khoảng 8h ngày 31/10/2012, như mọi lần, Hằng và chị Thuận cùng nhau đi lấy củi. Mỗi người đi một xe máy vào khu vực Nà Lẹng, xã Trường Hà để lấy củi. Đến nơi, Hằng trèo lên cây thông chặt cành khô xuống cho chị Thuận ở dưới gốc chặt thành khúc và bó lại. Hằng chặt xong, trèo xuống gốc cây kêu mệt, đứng đằng sau chị Thuận.

Và đúng vào thời điểm chị Thuận không chú ý, đang hí húi bó củi, gã người tình bất nhân đã bất ngờ dùng dao quắm chặt củi chém nhiều nhát vào gáy, vào đầu chị Thuận. Nghĩ chị Thuận đã chết, gã lục lấy chiếc điện thoại di động của chị để trong túi áo khoác và lấy xe máy bỏ trốn về nhà chị gái ruột ở quê. Hôm sau, gã trốn tiếp vào TP Hồ Chí Minh, thuê nhà trọ, làm nghề bốc vác, phụ xe khách…

Tuy nhiên, nằm ngoài dự kiến của tên Hằng, chị Thuận đã không chết. Một lúc sau, chị Thuận đã tỉnh lại, quần áo lấm lem máu, chị lần mò ra ngoài đường cái. May mắn thay, chị gặp tổ công tác của Bộ đội Biên phòng Nà Lẹng. Họ đã đưa chị đi cấp cứu và thông báo tiếp sự việc cho cơ quan Công an…

Sau đó, dù đang lẩn trốn nhưng qua người quen, tên Hằng biết được thông tin chị Thuận đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần của gã. Rất ngông cuồng, gã tiếp tục nhắn tin đe dọa tính mạng của chị và gia đình…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Quảng đã khởi tố vụ án và ra lệnh truy nã đặc biệt trong phạm vi toàn quốc đối với Mai Trọng Hằng về tội giết người. Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm và hành vi phạm tội của đối tượng, tháng 3/2013, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng quyết định xác lập chuyên án đấu tranh, giao cho Phòng PC52 phối hợp chặt chẽ Công an các đơn vị, địa phương để truy tìm đối tượng.

Các trinh sát Phòng PC52 Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện gã đang hẹn hò với một người phụ nữ khác ở Hải Dương. Cuối tháng 3/2013, Hằng đã di chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hải Dương để gặp gỡ người phụ nữ mới.

Khoảng 18h ngày 30/3, tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Phòng PC52 Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Phòng PC52 Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ Mai Trọng Hằng khi gã vừa có mặt ở đây.

Tại Công an huyện Hà Quảng, dường như Mai Trọng Hằng vẫn chưa ý thức được tội lỗi của mình. Gã vẫn một mực đổ lỗi cho chị Thuận đã phản bội gã nên bị trừng phạt như vậy là thích đáng. Cơn ghen tuông dường như vẫn mịt mù đầu óc gã. Một bản án thích đáng của pháp luật mới có thể khiến hắn thức tỉnh và nhận rõ được hành vi phạm tội của mình đã gây hậu quả nghiêm trọng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại