Đưa tình nhân về nhà, giết chồng để rộng đường "yêu"

Tính đến ngày19/1 là tròn 10 ngày kể từ khi người đàn bà 32 tuổi ấy đến Cơ quan Công an với hai hàng nước mắt… cá sấu ngắn dài trình báo về chuyện chồng mình... bỗng dưng mất tích.

Cho tới khi được "lệnh" vào Trại tạm giam của Công an tỉnh Sóc Trăng, thị ta chẳng ngờ mọi toan tính của thị cùng với tình nhân kém thị nhiều tuổi, lại cũng là em bà con chú bác ruột với chồng thị, đã bị Cơ quan CSĐT vạch trần một cách nhanh chóng đến thế.

Trong nghiệp điều ra án hình sự của mình, Thượng tá Nguyễn Hoàng Phú - Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Sóc Trăng không thể nhớ đã bao nhiêu lần cùng đồng đội được phân công làm rõ nguyên nhân của những… xác chết trôi.  Anh nói chẳng vụ nào giống vụ nào.

Trong vụ này, anh nhớ lại: Vào lúc 17h ngày 8/1, người dân ở ấp Tân Thành, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú phát hiện mùi hôi lạ bốc lên khu vực dạ cầu Kênh 1-5. Một người dân tò mò xuống thì phát hiện một xác chết nổi lờ đờ trên mặt nước. Chưa đầy 30 phút sau, bà con hiếu kỳ kéo đến xem đông nghẹt.

Nhận được tin báo của người dân và Công an xã, Trưởng Công an huyện Mỹ Tú - Đại tá Cao Hồng Châu, đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo về Ban giám đốc, Phòng PC45 để phối hợp làm rõ xác chết trôi trên sông, đang ở giai đoạn phân hủy.

Từ kết quả khám nghiệm, lãnh đạo Phòng PC45 và Công an huyện Mỹ Tú nhận định: Nạn nhân bị chết trên cạn, sau đó bị neo bằng bao đá thả xuống sông. Do buộc bao không chắc, đá rớt ra ngoài nên xác trương phình nổi lên. Thời điểm nạn nhân bị giết trước đó khoảng 3 ngày. Đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Từ nhận định này, cùng với sự chấp thuận của Giám đốc Công an tỉnh, Ban chuyên án mang bí số 113/GMT được thành lập.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phú kể tiếp: Khoảng 15h15' ngày 9/1, có một phụ nữ đến gặp bộ phận Trực ban Công an huyện Mỹ Tú cho biết chồng mình mất tích. Trong nước mắt giàn giụa, Văn Thị Thủy (32 tuổi, ngụ ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) kể rằng ba ngày qua, chị tất bật tìm chồng là Trần Văn Nhân (38 tuổi) đi đâu không rõ.

Chờ cho Thủy trình bày hết  sự việc. Ban chuyên án đã cho Thủy nhận diện qua hình ảnh thi thể mà quần chúng đã phát hiện dưới dạ cầu Kênh 1-5. Xem xong, Thủy kêu gào: "Anh ơi, sao anh vội vàng ra đi thế này, ai sẽ lo cho ba mẹ con em…".

Tin "ông chủ máy tuốt lúa" tên Nhân bị ai đó giết chết, thả trôi sông khiến người dân thật sự bức xúc. Riêng đối với người cùng xóm ấp với Nhân, ai cũng ngợi khen Nhân là một người chồng giỏi giang, suốt ngày phơi nắng phơi mưa ngoài đồng để kiếm tiền, lo cho vợ con.

Hiện trường nơi phát hiện xác anh Nhân.

Nhờ cần cù, siêng năng như thế nên ban đầu, nhất là khi mới cưới vợ, ra riêng, Nhân chỉ có vài công đất, đến giờ tích lũy mua thêm cả chục công. Cách nay khoảng một năm, Nhân sắm được máy tuốt lúa,…

Trong đám tang của Nhân, nhiều bà con  lên án kẻ đã nhẫn tâm ra tay hãm hại anh. Một số người suy luận: "Cái thằng hiền từ như cục đất. Chắc thấy nó đi làm, có tiền trong túi nên chúng theo dõi, giết để cướp. Mà ai vô đây nữa. Chắc nó bị cái thằng chờ chở nó đi chơi hồi khuya đó hại quá. Công an kiếm được thằng đó là ra chuyện thôi".

Một người dân khác đến dự đám tang, nhớ lại chuyện ba bốn ngày trước, kể: "Hôm bữa đó, con Thủy tự nhiên kể chuyện thằng Nhân nói với nó như trối chết. Chồng nói nếu một mai nó có mệnh hệ gì hãy ráng nuôi con học hành đàng hoàng". 

Rồi Thủy còn kể chuyện mà Thủy đã thuật lại cho con trai lớn mới 12 tuổi: "Hồi hôm đi bơm nước vô ruộng, mẹ nói với ba nửa đêm, nửa hôm mà ba gọi điện cho dì Phương, có ngày bị chồng dì Phương ghen tức, đánh chết. Mẹ nói vậy mà ba đã tát mẹ rồi nói gở rằng mai mốt ba chết, bỏ con lại cho mẹ nuôi".

Ngày 8/1, Thủy kể lại với một người rằng Thủy đã lo cho chồng quá nên đã đi coi bói. Thầy bói nói rằng, Nhân đã bị người khác hại đến chết. Nay mai này thôi, Nhân sẽ về báo mộng, cho biết nơi Nhân đang nằm, khỏi phải đi tìm…

Tối ngày 9/1, cả xóm xôn xao khi hay tin Thủy đã tự tìm đến cái chết. Người ta bàn tán rằng có lẽ do quá thương chồng, Thủy không chịu được cú sốc này nên muốn cùng chồng sang "bên kia". Thủy được bệnh viện huyện cấp cứu. Hễ có người vào thăm hỏi là Thủy lại kể lể khóc than. Tuy nhiên, đã có người phát hiện ra sự miễn cưỡng của Thủy mỗi khi khóc kể về chồng.

Chưa đầy 3 ngày nằm viện, Thủy được cho xuất viện. Rồi Thủy được "mời" đến Cơ quan Công an để trả lời một số thắc mắc từ Ban chuyên án. Mắt Thủy tuy đỏ hoe nhưng vẫn ẩn chứa sự căng thẳng, và như đang giấu giếm một điều gì đó. 

Nghe một điều tra gọi tên mình, Thủy vẫn cúi đầu, đưa tay bưng mặt. Các điều tra viên vẫn dành thêm một khoảng lặng để cho Thủy "độc diễn" cảm xúc của mình. Rồi Thủy ngước lên nhưng lại không dám nhìn thẳng vào điều tra viên đang đối diện mình. Điều tra viên bất ngờ hỏi:

- Nhiều khi nửa đêm khuya khoắt, chị cứ gọi điện thoại nói chuyện dài lắm. Chị gọi ai vậy?

- Em có gọi ai đâu - Thủy chối phăng, có lẽ do đã dự phòng trước tình huống. Im lặng một lát, Thủy chuyển sang… cười, và giải thích: À, em có người bạn, ít có dịp gặp nhau nên gọi hỏi thăm chuyện chồng con.

- Không phải, chúng tôi muốn hỏi về người bạn trai đó - giọng điều tra viên, dứt khoát.

Thủy lại phân bua: Bạn trai gì đâu, nó là thằng em. Thằng Thanh là con ông chú ruột của anh Nhân, nó kêu anh Nhân bằng anh đó mà…

Điều tra viên hỏi thêm: - Sao ban đêm mà chị hay gọi cho Thanh? - Chị bị anh Nhân la rầy, thậm chí tát tai vì chuyện gọi điện thoại cho Thanh hoài phải không?

- Dạ - Thủy lí nhí đáp.

Đến đây thì Thủy không còn đường trốn tránh trước nhiều chứng cứ mà các điều tra viên nêu ra.

Theo lời khai nhận của Thủy, lo sợ về mối quan hệ bất chính giữa thị với em con chú bác ruột của anh Nhân là Trần Tuấn Thanh nên thị đã nảy sinh ý định sẽ giết Nhân để tiện việc "tới lui" với Thanh. 

Nghe Thủy bộc lộ điều này, Thanh khuyên can không nên nhưng rồi nhớ lại những lần vụng trộm, cả hai lại tỏ ra tâm đầu ý hợp trong mưu toan này.

Giám dốc Công an tỉnh Sóc Trăng khen thưởng "nóng" cho cán bộ điều tra đã tham gia phá án.

Ngày 5/1/2013, theo như lời đã hứa với Thủy, Thanh đến chợ Mỹ Tú, ghé vào tiệm thuốc tây mua 10 viên thuốc ngủ, rồi chuyển cho Thủy. Thật trùng dịp, ngày hôm đó, anh Nhân đi làm về, than nhức đầu. 

Thủy  mừng thầm, ra vẻ lo cho chồng, giọng dịu dàng: "Anh uống mấy viên thuốc vô coi có đỡ đau không". Thấy Nhân uống 8 viên thuốc rồi đi ngủ, Thủy vội báo tin cho Thanh biết "nó đang ngấm thuốc". Chẳng ngờ, đến sáng hôm sau, Nhân tỉnh giấc rồi hỏi Thủy: "Cho thuốc gì mà uống vô càng thêm đau?".

Thủy lảng tránh sang chuyện khác để cho chồng không nghi ngờ: "Chắc thuốc dởm rồi". Thực tế trong ý nghĩ của Thủy lúc đó, có khi thuốc dởm thật. Bởi có nhà thuốc nào cùng lúc bán cả chục viên thuốc ngủ khi không có toa chỉ định của bác sĩ điều trị.

Khi anh Nhân đi ra đồng, Thủy lập tức gọi điện cho Thanh bàn tính kế khác.

Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng Phú, chiều hôm đó (6/1), Nhân đi làm về tắm rửa chuẩn bị đi đám cưới ở bên kia sông. Quyết không bỏ qua cơ hội, Thủy lại gọi điện bàn tính với Thanh về "kế hoạch giết chồng".

Để thực hiện hành vi giết chồng, ngoài mấy thước dây dù, Thủy còn dặn tới, dặn lui Thanh mua hai chai thuốc siro loại gây ngủ dành cho trẻ con… Khoảng 21h cùng ngày, Nhân đi đám cưới về, Thủy ra vẻ quan tâm cho sức khỏe của chồng nên hối thúc anh Nhân ngủ sớm. Anh Nhân chẳng thể ngờ trước đó, kế hoạch của Thủy "xử anh" đã được thị bàn tính rất kỹ lưỡng với gã tình nhân.

Thủy lấy thuốc ngủ đưa cho hai đứa con uống. Lát sau, thấy chúng ngủ say, anh Nhân cũng đã "ngủ say…", Thủy gọi điện báo cho Thanh. Lát sau, Thủy mở cửa sau cho Thanh vào nhà.

Theo lời khai nhận của Thủy, ban đầu, Thủy định "xử" chồng bằng một khúc cây nhưng do Thanh sợ nên cả hai chuyển sang "phương án" khác.

Thanh chạy nhanh về nhà lấy thêm mấy sợi dây dù rồi quay lại, cùng Thủy nhẹ nhàng trói tay, chân Nhân vào giường. Thanh cầm sợi dây thòng lọng đi về phía đầu Nhân; còn Thủy nhảy lên người anh Nhân ghì chặt vì sợ anh vùng vẫy. Thanh siết thòng lọng đến khi anh Nhân chết hẳn mới thôi.

Tôi đọc bản ghi lời khai của Thủy mà không thể hình dung được phía sau nét mặt có vẻ hiền từ, chân quê của thị lại là một "con cua cái" thật sự. Con "cua cái" ấy đã giết "cua đực" rồi cùng tình nhân chở xác qua chặng đường gần 20 cây số để phi tang… tại khúc sông Bún Tàu. Lúc đó khoảng hơn 3h sáng ngày 6/1/2013

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại