Kẻ lừa đảo sống vương giả ở Royal City

Đoàn Nga |

Ra tù, không công ăn việc làm nhưng Phương lại sống trong căn hộ ở Royal City, đi xe sang và lúc nào cũng thể hiện mình là người thành đạt. Tất cả tài sản đó đều từ lừa đảo mà có.

Sau khi xem xét, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Minh Phương, 41 tuổi (ở thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 16 năm tù giam.

Sau 10 năm thụ án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Phương ra tù nhưng vẫn lông bông, không công ăn việc làm. Cần tiền sinh sống, không có việc làm, vòng luẩn quẩn đó đã khiến anh ta “ngựa quen đường cũ”.

Theo cáo trạng truy tố, đi đâu Phương cũng tỏ ra mình là người thành đạt, là cán bộ của Thanh tra Cục Công nghiệp địa phương hoặc Phó chánh Thanh tra của Bộ Công thương nên có khả năng “chạy” việc vào Bộ Công thương hoặc làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Để tạo lòng tin và thể hiện sự “hoành tráng”, Phương đã thuê chế tác 5 chiếc thẻ công chức và Thẻ Thanh tra Cục Công nghiệp địa phương và 4 phù hiệu công chức đeo ngực cùng dòng chữ Bộ Công thương giống như thật.

Cao thủ hơn, anh ta còn đặt 2 con dấu công văn đi, công văn đến và 1 con dấu mang đầy đủ họ tên của Phương. Ngoài ra, Phương còn in ra hàng trăm phong bì giấy có hình Quốc huy với tên cơ quan phát hành bên ngoài là Bộ Công thương.

Sau đó, Phương còn vào mạng Internet “đánh cắp” nhiều mẫu văn bản, chữ ký lãnh đạo cùng hình dấu tròn của Bộ Công thương, rồi in ra, cắt dán để tạo thành hàng loạt quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ và một loạt hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động của Bộ Công thương.

Nhìn thấy đống “bùa” của Phương, ông Lê Đình Nhàn (ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tin sái cổ nên đã giao hồ sơ và tiền để xin việc cho vợ, con gái và 7 người khác là họ hàng, người quen cho Phương.

Ngoài ra, ông Nhàn còn giới thiệu cho hàng chục người khác “kết nối” với Phương để nhờ anh ta “chạy việc” hộ.

Tổng số nạn nhân “sập bẫy” của Phương lên tới 18 người. Các nạn nhân đưa cho Phương hơn 2 tỷ đồng để “lo việc” nhưng chờ mãi vẫn không thấy được gọi đi làm và khi gọi hỏi thì anh ta hứa hẹn hết lần này tới lần khác.

Nghi bị lừa, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo Phương tới cơ quan công an.

Dù thất nghiệp nhưng cuộc sống của Phương khá vương giả, anh ta sinh sống tại một căn hộ ở Royal City (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Khi khám xét căn hộ của Phương, cơ quan công an đã thu giữ được rất nhiều hồ sơ xin việc làm cùng các loại giấy tờ giả mạo với tên cơ quan phát hành là Bộ Công thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại