Kẻ cướp nhí bắt nạn nhân dạy cách "vui vẻ"

Cơ quan CSĐT CAQ Lê Chân, TP Hải Phòng vừa khởi tố bị can và tạm giam một đối tượng khá đặc biệt còn ở tuổi vị thành niên, bởi những hành vi phạm tội của y.

 
Nguyễn Văn Thành và tang vật vụ cướp

Hồi 20 giờ 30 ngày 16-8-2013, chị Dương Thị T.H (SN 1988), hành  nghề trang điểm sắc đẹp tại một căn hộ ở đường Đông Trà, Q.Lê Chân, trong lúc đang ngồi chờ khách, bất ngờ bị Nguyễn Văn Thành (Thành “nhí”, SN 1996, ngụ xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy) xông vào, dùng kéo và một con dao nhọn đe dọa, cướp tài sản. Chị H. theo phản xạ ôm chặt đối tượng để ngăn cản.

Trong khi giằng co, tên Thành bỗng đòi sinh hoạt tình dục với chị H. Tuy nhiên, kẻ cướp tuổi 9X chưa phải đàn ông trưởng thành nên tỏ ra lúng túng, bắt nạn nhân phải hướng dẫn và giúp y để thỏa mãn tình dục. Chị H tưởng như vậy là xong, nào ngờ tên Thành tiếp tục uy hiếp, đòi 3 triệu đồng rồi cướp chiếc laptop Acer và ĐTDĐ Nokia tẩu thoát.

Do xấu hổ, mãi sáng 17-8 nạn nhân mới trình báo CA. Chỉ sau 1 giờ, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm hình sự CA quận và CA phường bằng các biện pháp nghiệp vụ đã sàng lọc và tìm ra nghi can Nguyễn Văn Thành, kẻ liên tục gây ra mấy vụ án gần đây. Tối cùng ngày, lực lượng CA đã bắt Nguyễn Văn Thành tại nhà riêng của y.

Kẻ phạm tội xuất thân từ một đứa trẻ có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố làm phu hồ tự do, mẹ không công ăn việc làm, chồng chất khó khăn. Bố của Nguyễn Văn Thành còn cho biết: Vợ chồng ông mâu thuẫn dẫn đến ly hôn từ hơn 3 năm nay. Chính thời điểm này, Thành mới học đến lớp 7/12 đã bỏ dở và vật vờ lang thang. Có đồng nào y lại vùi đầu vào game. Năm ngoái, mẹ của Thành là Nguyễn Thị Thắm (SN 1976) phạm tội mua bán trái phép chất ma túy đã bị cơ quan pháp luật tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam và hiện đang thi hành án tại Trại giam Thanh Phong ở Thanh Hóa.

Nguyễn Văn Thành hầu như không còn chỗ dựa, đã liều mình nhảy xe khách vào TP Hồ Chí Minh tìm chị cả đang lao động ở đây. Không có tiền, đói khát khiến Thành phải đi ăn xin. Tại một bến xe ở TP Hồ Chí Minh, những người dân tốt bụng thấy vậy đã đưa Thành đến một cơ sở may để vừa học vừa làm. Doanh nghiệp này nhận trả cho Thành 25 triệu đồng/năm. Người bé nhỏ, non nớt, nhiều người gọi y là “nhí”. Tuy nhiên, không tìm được chị cả, sau 5 tháng làm việc, Thành nhận 11 triệu đồng tiền công và xin ra Bắc. Lúc này, chị thứ hai làm công nhân tại một công ty da giầy ở Hải Phòng cũng hết việc, nên không có tiền cưu mang em. Nguyễn Văn Thành thất vọng, đi thuê nhà trọ và ăn tiêu hết khoản tiền lao động ở TP Hồ Chí Minh.

Ngày 6-8-2013, trước sinh nhật tuổi 16 của Thành 2 ngày, để có tiền tổ chức liên hoan, y cùng bạn là Nguyễn Văn Cường (SN 1996) đi trộm cắp xe đạp điện tại ngõ 430 Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân. Tay “nhúng chàm”, y tiếp tục phạm tội. Ngày 13-8, trong khi trèo lên mái nhà một hộ dân ở số 5/45 đường Đông Trà để trộm cắp, tên này đã bị người dân ở đây bắt quả tang. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Thành vẫn trong lứa tuổi vị thành niên, căn cứ tài liệu CA xã nơi đối tượng cư trú cung cấp, CA quận Lê Chân cho áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý giáo dục.

Lần này với những hành vi nghiêm trọng hơn, Nguyễn Văn Thành khó tránh khỏi sự trừng pháp của pháp luật. Nguyên nhân dẫn đến phạm tội và những hành vi do Nguyễn Văn Thành gây ra lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cần đẩy mạnh phối hợp giữa gia đình và xã hội trong việc chăm lo quản lý, giáo dục trẻ em.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại