Kể chuyện truy xét hung thủ sát hại anh Li Mu Zi (4)

Nguyên Thảo |

Sau 9 ngày khẩn trương vào cuộc điều tra, cuối cùng, Ban Chuyên án (BCA) 038G cũng đã làm rõ được chân dung thủ phạm nổ súng sát hại anh Li Mu Zi tại TP Đà Nẵng.

* Bài 4: Quy phục Feng Long Chun

Ngoài kết quả xác minh thành công hơn mong đợi của Tổ công tác cánh phía Bắc, 3 mũi TS do đại tá Quách Văn Dũng chỉ huy đã thu được nhiều thông tin giá trị, phục vụ cho việc truy bắt hung thủ.

Tài liệu TS của BCA 038G thể hiện, tháng 10-2014, thông qua mạng xã hội, Feng Long Chun làm quen với chị Tân Như T. (40 tuổi, trú P. Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam).

Feng Long Chun giới thiệu tên mình là Phùng Long Xuân (quốc tịch Trung Quốc) và cộng tác với chị T. về việc giới thiệu khách Trung Quốc đi tham quan Cù lao Chàm (TP Hội An) để hưởng phần trăm hoa hồng.

Mọi giao dịch giữa 2 người đều diễn ra qua mạng Internet, qua ảnh nhận diện do BCA cung cấp, T. xác định hung thủ Feng Long Chun và người thanh niên tên Phùng Long Xuân là một.

Thêm nữa, kết quả kiểm tra cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Đà Nẵng khẳng định, từ tháng 2-2015 đến tháng 7-2015, Feng Long Chun 4 lần sử dụng hộ chiếu số G38357969 để đăng ký lưu trú tại khách sạn M.H trên đường Lê Đình Lý (TP Đà Nẵng).

Một nhân chứng tên K. hoạt động trong lĩnh vực hướng dẫn viên du lịch khẳng định, đã từng gặp Feng Long Chun đến TP Đà Nẵng du lịch từ năm 2010.

Đến tháng 7-2015, cả hai gặp lại nhau ở Cù lao Chàm (TP Hội An), Feng Long Chun giới thiệu tên là Phùng Long Xuân, đang dẫn khách đi du lịch.

Từ kết quả xác minh của các mũi TS, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng BCA 038G trực tiếp liên hệ làm việc với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ CA phối hợp xác minh, truy bắt hung thủ Feng Long Chun.

Ngoài ra, BCA cũng tính đến phương án vận động, thuyết phục hung thủ ra trình diện. Công việc phá án đang diễn ra khẩn trương, quyết liệt thì ngày 5-12, Feng Long Chun chủ động gọi điện cho đại úy Nguyễn Toàn Thắng - Đội phó Đội trọng án thuộc Phòng CSHS.

Tuy là người gọi điện nhưng đối tượng không nói gì, sau đó nhắn tin yêu cầu được trực tiếp trao đổi thông tin qua mạng xã hội Wechat với đại úy Nguyễn Toàn Thắng.

Sau chuyến công tác hơn 10 ngày ở các tỉnh phía Bắc, đại úy Nguyễn Toàn Thắng bị ốm nặng phải nhập viện. Thời gian này, Feng Long Chun thường xuyên nhắn tin trò chuyện với anh. Ban đầu y tỏ ra nghi ngờ, cảnh giác không tin đại úy Thắng là CA.

Y rất láu cá, tìm mọi cách dò xét người trò chuyện và tỏ thái độ bất cần.

Toàn bộ diễn biến này được kịp thời báo về lãnh đạo BCA 038G và được chỉ đạo là tìm mọi cách thuyết phục, làm sao cho đối tượng thấy được cái sai của mình, không còn con đường nào khác ngoài đầu thú CA Việt Nam.

Để tạo niềm tin cho hung thủ thấy cuộc trò chuyện này không liên quan gì đến tư thù giữa Feng Long Chun và nạn nhân Li Mu Zi, đại úy Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cho đối tượng nhận diện và xem thẻ ngành CA của mình.

Kể từ đây, cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên cởi mở hơn. Hầu như đêm nào Feng Long Chun cũng nhắn tin tâm sự và cho biết, bản thân không muốn sống, CA Việt Nam cần  gì thì cứ hỏi, y sẽ trả lời thực lòng.

Đặc biệt, Feng Long Chun thừa nhận tất cả mọi hành vi phạm tội giết người tại Đà Nẵng, phù hợp với diễn biến của vụ án. Y cho biết mình không còn ở Việt Nam, nhưng không nói rõ là ở đâu, hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình bỏ trốn.

Diễn biến tâm lý của y thường xuyên thay đổi, có thời điểm chỉ nghĩ đến cái chết. Qua tin nhắn, y tỏ ra là người chồng, người cha tốt, mong CA Việt Nam đừng làm khó dễ vợ con, chuyện y làm thì y tự chịu.


Hung thủ Feng Long Chun ký vào biên bản bắt tạm giữ ngay sau khi về Đà Nẵng.

Hung thủ Feng Long Chun ký vào biên bản bắt tạm giữ ngay sau khi về Đà Nẵng.

Ngoài việc tổ chức xác minh nơi Feng Long Chun lẩn trốn cũng như lên kế hoạch truy bắt, lãnh đạo BCA 038G cập nhật toàn bộ quá trình vận động và kịp thời chỉ đạo có những tin nhắn hợp lý, thể hiện được chính sách nhân đạo và khoan hồng của pháp luật Việt Nam đối với những người phạm tội biết ăn năn, hối cải.

Đại úy Nguyễn Toàn Thắng phân tích cho Feng Long Chun thấy rằng, nếu không ra trình diện thì cuộc sống sau này sẽ là những chuỗi ngày u tối, không lối thoát.

Với hành vi giết người chắc chắn sẽ bị truy nã quốc tế và bản thân không thể làm ăn gì được, suốt ngày sống trong nỗi lo sợ bị bắt. Thêm nữa, vợ Feng Long Chun cũng hết lời động viên chồng ra đầu thú để cha con còn có cơ hội gặp nhau.

Chị H. bảo với chồng là đứa trẻ sơ sinh cần có cha và trong khí huyết của nó còn có dòng máu của  Feng Long Chun.

Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, vừa tổ chức truy xét, vừa vận động thuyết phục, ngày 27-12-2015, Feng Long Chun báo tin với vợ sẽ ra đầu thú CA Việt Nam.

Y cảnh giác nhắn tin là chỉ ra trình diện CA Đà Nẵng với điều kiện phải có đại úy Nguyễn Toàn Thắng và địa điểm do y chọn.

Trong ngày 27-12, BCA 038G bố trí Tổ công tác gồm thượng tá Nguyễn Hữu Lài - Phó Phòng CSHS, thượng tá Nguyễn Văn Thanh - Phó phòng Bảo vệ Chính trị, đại úy Nguyễn Toàn Thắng, đại úy Phạm Ngọc Hoàng - Đội trưởng Đội Trinh sát tuyến địa bàn (Phòng CSHS) cùng trung úy Ngô Thanh Đông (TS Phòng CSHS) tức tốc vào Tây Ninh, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ CA để tiếp cận Feng Long Chun.

19 giờ cùng ngày, tại một quán cà-phê gần Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), đại úy Nguyễn Toàn Thắng đã cho Feng Long Chun nhận diện từ trước qua Wechat một mình đến điểm hẹn. Lúc này trong quán khá đông khách, Thắng nhận ra hung thủ ngồi một mình. 

Vừa tiến lại nơi hung thủ ngồi, Thắng vừa bật điện thoại sáng lên để làm tín hiệu. Mặc dù trước đó qua tin nhắn, Feng Long Chun bảo rằng khẩu súng gây án đã ném xuống sông Hàn nhưng đại úy Thắng vẫn cảnh giác, tính đến phương án đối phó nếu hung thủ manh động rút súng khai hỏa.

Khi giáp mặt, thấy đại úy Thắng đi tay không, Feng Long Chun mỉm cười, đưa 2 tay ra phía trước và nói: “Anh còng tay em lại đi!”. Đại úy Thắng trả lời: “Không cần, anh đến đây để giúp em hướng thiện và làm đúng như những gì chúng ta đã trao đổi”.

Ngay sau đó, Feng Long Chun được di lý về CAH Bến Cầu (Tây Ninh) để hoàn tất thủ tục đầu thú. Lúc này tư trang của y chẳng còn gì đáng giá, ngoài trang phục cá nhân, bao da đựng khẩu súng gây án, trong túi chỉ còn 3 tờ tiền loại mệnh giá 10 nhân dân tệ.

Bao da đựng khẩu súng Feng Long Chun sử dụng để sát hại Li Mu Zi.
Bao da đựng khẩu súng Feng Long Chun sử dụng để sát hại Li Mu Zi.

21 giờ ngày 28-12, hung thủ được đưa về đến trụ sở CATP Đà Nẵng, chấm dứt 31 ngày đêm lẩn trốn. Trên hành trình di chuyển bằng ô-tô về Đà Nẵng, tinh thần của Feng Long Chun khá tốt.

Y cho biết quá trình lẩn trốn hầu như ngày nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Biết hung thủ từng bị suy sụp tinh thần, Tổ công tác CATP Đà Nẵng đối xử tốt với Feng Long Chun, đáp ứng nguyện vọng được ăn hải sản tươi sống thỏa thích trước khi về Đà Nẵng.

Tiếp xúc với hung thủ khi vừa đặt chân đến Phòng CSHS CATP Đà Nẵng, chúng tôi nhận thấy Feng Long Chun tỏ ra khá bình tĩnh.

Y nói tiếng Việt khá tốt và tỏ ra am hiểu về địa lý các tỉnh khu vực miền Trung. Vừa ngồi xuống ghế, Đại tá Quách Văn Dũng - Trưởng Phòng CSHS đưa ra ảnh nhận diện nghi can mua xe máy gây án tại Tam Kỳ thì Feng Long Chun gật đầu thú nhận người trong ảnh chính là mình.

Và trong bản cung đầu tiên với thiếu tá Nguyễn Xuân Quang - Đội trưởng Đội Trọng án (Phòng CSHS), Feng Long Chun tường trình chi tiết toàn bộ nguyên nhân, động cơ, kế hoạch nổ súng sát hại Li Mu Zi tại TP Đà Nẵng cũng như phương thức, thủ đoạn đối phó với sự truy xét của CA Việt Nam trong hơn 1 tháng lẩn trốn.

(còn nữa)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại