Hé lộ nguyên nhân hung thủ hạ sát thiếu nữ rồi chôn ở ruộng

Hoài Thanh |

(Soha.vn) - Liên quan đến vụ thiếu nữ bị trói chân tay và chôn ở ruộng, mẹ của chị Tuyết cho hay Phúc nhiều lần tỏ tình với nạn nhân nhưng bị từ chối.

Như tin đã đưa, hung thủ trong vụ án thiếu nữ Nguyễn Thị Tuyết ( SN 1994, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) bị trói chân tay, chôn ở ruộng đã bị bắt. Theo đó, kẻ sát nhân chính là Lê Văn Phúc (SN 1991, trú tổ 15, thị trấn Hà Lam)

Theo điều tra ban đầu, Phúc yêu đơn phương chị Tuyết nhưng bị từ chối nên dùng rựa sát hại chị Tuyết rồi chôn xác ở đồng ruộng nhằm phi tang, với mục đích trả thù tình.Tên Phúc khai chỉ một mình thực hiện vụ việc, Phúc chỉ thừa nhận giết người chứ không nhận thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi biết tin đối tượng Lê Văn Phúc là hung thủ gây ra cái chết thảm khốc cho chị Tuyết, anh T – một người dân thôn Quý Mỹ nhớ lại: “Tên Phúc hồi trước hay lảng vảng gần nhà anh Nguyễn Văn Quang ( bố chị Tuyết), trong lúc say xỉn thì dùng gạch ném vào nhà gây mất trật tự an ninh xóm làng”.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Hải - mẹ chị Tuyết cho biết: “Lê Văn Phúc là đối tượng sống gần nhà, là người trong dòng tộc của tôi. Nhưng đối tượng này thường xuyên say xỉn, hay gây rối tại xóm này nên ai cũng ghét. Có thời gian, đối tượng này cứ bám theo Tuyết và bày tỏ từ cảm nhưng con tôi không đồng ý. Biết được chuyện đó nên tôi luôn khuyên Tuyết nên cẩn thận”.

Ngôi nhà của gia đình chị Tuyết
Ngôi nhà của gia đình chị Tuyết

“Cách đây 4 tháng, đối tượng Phúc 2 đêm liên tiếp dùng gạch choảng vào nhà tôi, gây rối xóm làng. Bị gia đình bắt giữ, Phúc dùng cây đánh vào đầu chồng tôi nhưng chồng tôi né kịp, rồi báo trình sự việc lên công an xã Bình Quý giải quyết. Tôi chẳng muốn chuyện nhỏ xé ra to nên xin cơ quan cho tên Phúc tại ngoại nhưng ai ngờ mối thù từ 4 tháng trước nó lại sát hại con tôi”, bà Hải chia sẻ thêm.

Theo lời khai ban đầu của hung thủ, vì có tình cảm với chị Tuyết nên tên Phúc tìm mọi cách để theo gặp mặt. Trên đoạn đường đi làm, chị Tuyết nhiều lần bị tên Phúc chặn xe và tỏ ý yêu thương nhưng bị chị Tuyết từ chối.

Ngồi sâu trong góc nhà, anh Trần Hữu Lâm (SN 1994, người yêu của chị Tuyết) đang đau buồn vì cái chết thảm của người yêu. Mấy ngày anh lo lắng, không yên, đi tìm tung tích của chị Tuyết, khi phát hiện ra thi thể của người yêu, anh Lâm đã nhiều lần ngất đi.

Anh Trần Hữu Lâm - người yêu của chị Tuyết
Anh Trần Hữu Lâm - người yêu của chị Tuyết

Anh Lâm tâm sự: “Em và Tuyết yêu nhau được 8 tháng rồi, lúc trước Tuyết cũng có kể tên Phúc hay chặn xe Tuyết nhưng không làm gì. Không ngờ lại đến nông nỗi này”. Nói đến đây, anh Lâm lặng người đi, cúi đầu xuống cố giấu những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt đờ đẫn…

Lời khai ban đầu của hung thủ tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Lê Văn Phúc khai nhận yêu đơn phương chị Tuyết. Có lần Phúc chặn xe chị này để tỏ tình nhưng bị Tuyết khước từ và đòi đánh. Tức giận, Phúc tìm cách giết người tình trong mộng.

Tối 10/9, biết thiếu nữ đi chơi về muộn, Phúc phục sẵn bên đường rồi bất ngờ tấn công, sát hại nạn nhân trả thù tình. Phúc thú nhận chỉ một mình ra tay giết người, nhưng không thực hiện hành vi hiếp dâm.

--------------------------------------------------------

Xin mời xem thêm clip Một phụ nữ đánh CSGT chảy máu

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại