Hành trình truy bắt “ông trùm” ma túy khét tiếng trong “thế giới ngầm” vùng giáp ranh Tùng “bố già”

Hồ Bắc |

Tùng “bố già” tiền thân là một con nghiện ma túy có thâm niên, đã từng đi cai nghiện nhiều lần nhưng bất thành.

Cuộc sống không công ăn việc làm khiến mỗi ngày trôi qua Tùng “bố già” phải vật vã với những cơn đói thuốc rất khổ sở.

Do vậy, để có tiền thỏa mãn cơn thèm thuốc, y đã hình thành một đường dây buôn bán ma túy ngầm, cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn Bình Dương và TP.HCM.

“Ông trùm” ma túy ngầm với biệt danh “bố già”

Đến nay, công Thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Bùi Quang Tùng (có biệt danh Tùng “bố già”, SN 1969, ngụ KP 2, phường An Phú, thị xã Thuận An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, đối tượng này vốn là một ông trùm cầm đầu một đường dây buôn bán ma tuý ngầm trên địa bàn Bình Dương và các vùng giáp ranh.

Theo hồ sơ vụ án, ráng sáng ngày 29/11, các trinh sát công an Thuận An mật phục tại con hẻm của một khu nhà trọ (đối diện quán Karaoke M.M) trên đường An Phú (thuộc KP 2, phường An Phú, T.X Thuận An), bắt quả tang Tùng “bố già” đang bán ma túy cho hai con nghiện.

Khi bị bắt quả tang, trên người đối tượng còn cất dấu có nhiều gói bột trắng được xác định là ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng nghiện tên Nguyễn Văn Khanh (SN 1987, KP 4, phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một) và Nguyễn Trọng Đạt (SN 1991, KP.Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) cũng khai nhận vừa trao tiền mua ma túy từ tay Tùng “bố già”.

Dựa vào những chứng cứ quả tang, khiến Tùng không  chối cãi được hành vi phạm tội, sau đó gã được đưa về cơ quan công an phục vụ điều tra.

Để có thêm những bằng chứng liên quan đến hành vi buôn bán trái phép “cái chết trắng”, cơ quan công an tiếp tục cử một tổ công an tới nhà Tùng “bố già” khám xét.

Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ thêm 4 bịch ma tuý tổng hợp có khối lượng 11,42 gram.

Với lượng ma túy có sẵn, Tùng khai nhận mới mua từ một “đầu nậu” tại ngã tư Ga (quận 12, TP.HCM) với  giá 14 triệu đồng, sau đó chia nhỏ lẻ ma túy ra bán với giá 28 triệu đồng.

Số tiền lời từ buôn bán ma túy Tùng “bố già” sẽ phục vụ nhu cầu mua ma túy sử dụng cho bản thân.

Con hẻm nhỏ đối diện quán Karaoke m.M – nơi  Tùng “bố già” bị bắt quả tang (ảnh H.B)

Được biết, năm nay mới hơn 40 tuổi, nhưng giới giang hồ vẫn gắn cho Tùng cái tên kèm theo chữ “bố già”. Bởi lẽ, khuôn mặt già câng của Tùng đã làm cho nhiều người tiếp xúc phải nói rằng gã quá già so với tuổi đời và những trải nghiệm.

Hơn nữa, với những mánh khóe học hỏi được từ những năm tháng dính vào nghiện ngập, buôn bán ma túy ngầm, quái chiêu lẩn trốn công an đã tạo cho Tùng vỏ bọc sắt thép bên ngoài. Vì thế, ai ai cũng biết Tùng “bố già” rất “rắn mặt”.

Đồng thời, so sánh với nhiều con nghiện cùng trang lứa, Tùng là một kẻ ngáo đá khôn ngoan nhất, do đó hắn chỉ mới có duy nhất đi tù một lần vì tội buôn bán ma túy và vài lần bị xử phạt hành chính.

Dựa vào những “biệt tài” lẩn trốn công an, dân giang hồ luôn phải thán phục “bố già”. Nhiều con nghiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương nghe các chiến hữu nhắc đến tên Tùng “bố già” đều tỏ thái độ kiêng nể.

Tùng  “bố già” sống âm thầm về đêm và gã có cả hàng tá các đệ tử sống kiểu “thoát ẩn thoát hiện”. Theo tài liệu của cơ quan Công an, có  thể xác định rõ Tùng “bố già” là một tay trùm ma tuý có tiếng song để bắt hắn thì  lại rất khó khăn.

Có lẽ, do có nhiều tay chân tay mắt ở khắp mọi nơi, công với sự “xuất quỷ nhập thần” như con ma trơi của Tùng “bố già” mà nhiều lần các trinh sát theo dõi được đối tượng nhưng rồi lại bị mất dấu.

Có lần, các trinh sát theo dõi, phát hiện y đang bán ma túy tại nhà riêng. Thế nhưng, biết bị động, Tùng “bố già” đã chốt cửa ngoài và cố thủ trong nhà.

Khoảng 30 phút sau, không thấy Tùng động đậy gì, các trinh sát phá cửa xông vào nhà “bố già thì hết sức ngạc nhiên thấy y đang bình thảm ngồi uống nước trà.

Tuy nhiên, từ trên la phông trần nhà lại có một gã thanh niên (con nghiện đến mua hàng của Tùng) rơi bịch xuống đất bất tỉnh vì vừa phê thuốc.

Chân dùng ông trùm ma túy Tùng “bố già” và tang vật  - ảnh C.A cung cấp.

Tùng “bố già” cải trang đi phân phối hàng

Cả Tùng “bố già” “và đối tượng con nghiện được đưa về cơ quan công an làm việc nhưng “bố già” đã  chối phăng mọi hành vi liên quan đến ma túy.

Dù biết rõ trong quá trình cố thủ trong nhà, Tùng “bố già” đã tẩu tán ma túy qua cửa sổ ra ngoài, nhưng không đủ chứng cớ bắt đối tượng, cơ quan chức năng buộc thả tự do cho gã.

“Lần này, chúng tôi phải lên kế hoạch vây bắt gọn Tùng “bố già” trong trường hợp quả tang để hắn không còn đường chối tội.

Do vậy, chúng tôi lên kế hoạch cử một tổ trinh sát ngày đêm bám theo mọi hành tung của Tùng “bố già” để xác định chắc chắn “điểm nóng” phân hàng.

Địa điểm con hẻm trước quán karaoke M.M nơi hắn bị bắt được coi là một trong những điểm tập kết về con nghiện của ông trùm này.

Theo đó, “ bố già” còn hay nhập vai đi dạo khuya trong bộ dạng hóng gió để nắm bắt tình hình địa bàn giao hàng, sau khi quan sát thấy “êm” thì hắn sẽ dùng điện thoại liên lạc cho con nghiện và các đệ tử đến nhận hàng đi bán”, một điều tra viên cho biết.

Tới nay sau khi có lệnh khởi tố bắt giam, Tùng “bố già” đã cúi đầu nhận tội buôn bán ma túy. Tuy nhiên, ông trùm vẫn tỏ thái độ bất hợp tác trong việc khai báo “mối” nhập hàng và các chân rết trong đường dây.

Trao đổi với PV, điều tra viên Nguyễn Trọng Sang (Đội phó Đội điều tra ma túy, công an Thuận An) nhận xét: Đối tượng Tùng “bố già” là một trong những con nghiệm kiêm ông trùm ma túy trên địa bàn T.X Thuận An.

Nhưng với bản chất lì lợm, ma mánh lọc lõi trong nghề nên nhiều lần bị bắt về trụ sở công an làm việc mà Tùng vẫn chối tội như không.

Lần này, bị bắt trong trường hợp quả tang, gã cho biết, do không có công ăn việc làm, lại nghiện nặng nên đã nghĩ ra kế hoach buôn bán ma túy kiếm lời để thỏa mãn những cơn đói thuốc vật vã.

Dựa vào những chứng cứ thu thập được, cho thấy đối tượng đã ngấm ngầm buôn bán ma túy từ nhiều năm nay.

Do đó, chúng tôi quyết tâm sẽ phải điều tra làm rõ từng mắt xích của Tùng “bố già”  để xóa bớt những điểm đen về ma túy trên địa bàn...”

Được biết, để lão luyện và già đời như hiện nay, Tùng “bố già” thường xuyên thực hiện chiến lược “nhảy địa điểm” nhận và giao hàng hòng lánh mặt công an.

Còn không, gã rất cẩn thận trong từng vết chân đi lại. Thông thường cứ trước khi đi mua, bán ma túy, “bố già” đều cắt cử một vài đàn em đi “tiền trạm” nắm  tình hình an ninh thấy ổn rồi mới cho đi giao hàng.

Ngoài ra, có những lần khác, chính bản thân ông trùm cũng cải trang thành người hành khất để đi  phân phối hàng.

Từ những lần phân phối hàng trót lọt, thành công gã ung dung cho rằng mình đủ kinh nghiệm tạo vỏ bọc nên thời gian gần đây, “bố già” liên tục tổ chức các buổi họp hội về đêm để “nhậu” ma túy với nhiều thành phần xã hội đen ở các bãi đất trống.

Do đó, các trinh sát đã nắm bắt được rõ tình hình hoạt động Tùng “bố già” rồi tiến hành vây bắt.

Nói về hoàn cảnh gia đình Tùng “bố già” ít người dân sống quanh khu phố 2 không biết. Bởi tên tuổi Tùng “bố già” xưa nay rất nổi tiếng.

Sau khi bị bắt, gã để lại người vợ hiền cùng hai con đang tuổi cắp sách tới trường. Trước đây, khi biết chồng dính vào ma túy, người vợ hiền đã hết lời khuyên can chồng đi cai nghiện để sống lương thiện.

Nhưng cái chất gây nghiện đã nhiễm vào máu, khiến gã đàn ông này tỉnh táo thì gật đầu hứa hẹn sẽ từ bỏ.

Nhưng, mỗi lần lên cơn đói thuốc, Tùng “bố già” lại hành xử với vợ con theo kiểu giang hồ, điều này làm cho mối quan hệ vợ chồng, cha con sứt mẻ tình cảm. Khuyên can chồng hết lời không được, vợ con “bố già” đành ngậm ngùi chấp nhận số phận.

Điều tra mở rộng dường dây ma túy

Đồng chí Nguyễn Trọng Sang nói về vụ việc bắt đối tượng Tùng “bố già”: Qua những chứng cứ, thông tin phía cơ quan điều tra có được, đối tượng Tùng “bố già” đang vận hành một đường dây ma túy ngầm.

Do vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để lần ra các đối tượng khác đưa ra vành móng ngựa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại