Hai cái chết "oan nghiệt" dưới ánh trăng

Chị Luyến kể: "Do trời sáng trăng, không may Lực nhìn thấy liền quay lại, sẵn cây gậy trên tay, tấn công tiếp ông Nghiệp, khiến ông ngã nhào xuống nền sân nhà dưới".

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà chị Nguyễn Thị Hồng Luyến, SN 1975, trú tại trú tại khu 3, xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, người dân nơi đây vội vàng chạy đến. Tại đây, bà Nguyễn Thị Nhân, SN 1931, tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, ông Hán Văn Nghiệp, SN 1930, chồng bà Nhân và chị Luyến cũng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Nghiệp đã tử vong...

Hai vợ chồng bị con trai sát hại trong đêm

Sự việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 0g ngày 3-9 tại nhà chị Nguyễn Thị Hồng Luyến, SN 1975, trú tại trú tại khu 3, xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Kẻ gây ra cái chết cho ông Nghiệp và bà Nhân chính là đứa con trai nghiện rượu của ông bà là Hán Đức Lực, SN 1966. Theo ông Cù Minh Loan, Chủ tịch UBND xã Văn Lương, huyện Tam Nông, ông bà Nghiệp sinh được 10 người con, trong đó Lực là con thứ 6 trong gia đình. Nhà đông con, mỗi người làm việc, sinh sống ở những nơi khác nhau. Lực sống cùng với ông bà Nghiệp và ngôi nhà bên cạnh là của em trai, em dâu là Nguyễn Thị Hồng Luyến cùng hai cháu. Do là anh em nên hai nhà không có hàng rào ngăn cách và cùng chung một con ngõ, chỉ cách nhau vài ba bước chân. Lực có vợ đã ly dị và hai con lớn. Ngày trước, Lực đi làm ăn ở Tuyên Quang, nhưng do hay cờ bạc, rượu chè khiến vợ con phiền lòng. Đã không ít lần vợ Lực khuyên can, nhưng anh ta không hề chuyển biến khiến mâu thuẫn gia đình ngày càng căng thẳng.

Ba năm trước, do không chịu đựng được tính cách hung hãn, nát rượu của Lực, vợ anh ta làm đơn xin ly hôn. Sau khi chia tay vợ, Lực bỏ việc và về sống với ông Nghiệp và bà Nhân tại khu 3, xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hàng ngày, Lực sống bằng việc mò cua bắt ốc, cuộc sống khá khó khăn nhưng được đồng nào anh ta lại ném hết vào rượu. Tuy nhiên, Lực cũng không gây gổ hay tạo ra mâu thuẫn lớn trong gia đình.

Hiện trường, nơi xảy ra sự việc
Hiện trường, nơi xảy ra sự việc

Giây phút kinh hoàng qua lời kể của nhân chứng

Tại BV huyện Tam Nông, nằm trên giường bệnh với vết thương khâu chằng chịt trên đỉnh đầu, những vết sưng thâm tím trên khuôn mặt, khắp cơ thể do những cú đánh của Lực gây ra, chị Nguyễn Thị Hồng Luyến kể lại: Tối ngày xảy ra sự việc kinh hoàng, không hiểu Lực đi đâu về, không như mọi lần về muộn, Lực vào nhà bố mẹ đẻ ngủ ngay mà Lực lại đi thẳng vào nhà chị. Vì chồng đi làm xa (tỉnh Bình Dương), ở nhà chỉ còn mỗi chị và hai đứa con nhỏ (một trai một gái) ngủ trong nhà. Bỗng dưng Lực đạp văng cánh cửa nhà, như một con ác thú xông vào tấn công hai đứa con của chị đang ngủ ở phòng ngoài.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của hai đứa con, chị Luyến đang ngủ trong buồng bật dậy chạy ra còn chưa kịp đinh thần đã bị Lực tấn công liên tiếp bằng cây gậy gỗ đang cầm trên tay. Bất ngờ, chị bị Lực tấn công mạnh vào mặt và đầu. Chị Luyến chỉ kêu ú ớ được vài ba tiếng thì được hai đứa con của chị kịp phản ứng, vội đẩy được Lực ra ngoài hè, sập vội cửa nhà.

Chị Luyến kể lại giây phút bị Lực truy sát.
Chị Luyến kể lại giây phút bị Lực truy sát.

Đúng lúc này, ông Nghiệp (bố chồng chị Luyến) từ nhà dưới ôm theo một cái chăn lên để ngủ nhà trên cùng với hai đứa cháu. Do trời sáng trăng, không may Lực nhìn thấy liền quay lại, sẵn cây gậy trên tay, tấn công tiếp ông Nghiệp, khiến ông ngã nhào xuống nền sân nhà dưới. Thấy bên ngoài sân ồn ào, lại có tiếng la hét, bà Nhân mở cửa bước ra xem sự việc thì cũng là lúc bị Lực chạy lại tấn công liên tiếp bằng những đòn như trời giáng vào đầu và khắp cơ thể. Thấy bà ngã ngục xuống sân không còn cử động, Lực lại chạy đến chỗ ông Nghiệp đánh tiếp.

Chỉ đến khi thấy bố mẹ nằm bất động dưới đất, Lực mới dừng tay và sau đó vào nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, chính quyền và lực lượng CA đã tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu và bắt hung thủ.

Cũng theo lời chị Luyến, trước đó gia đình chị không có mâu thuẫn gì với Lực, giữa Lực với bố mẹ ruột cũng không hề có mâu thuẫn gì. Hành động Lực ra tay tàn nhẫn, manh động biểu hiện của một người không bình thường, bởi sau khi ra tay giết chết chính bố mẹ đẻ, Lực bước vào nhà, lên giường đắp chăn nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù lúc này hàng xóm chạy sang nhà rất đông.

Nhiều người cho rằng Lực bị bệnh hoang tưởng, trong đầu lúc nào cũng đang có một ai đó theo dõi và có ý giết mình. Đặc biệt, Lực nghiện rượu nặng nên những lúc say thường hay có biểu hiện bất thường. Theo ông Cù Minh Loan, Chủ tịch UBND xã Văn Lương, trong xã có khoảng 10 trường hợp mắc những dạng bệnh tâm thần khác nhau có sổ. Trường hợp của Lực thì xã chưa nhận được thông tin phản ánh gì từ phía gia đình và nhân dân về những bất thường của bệnh tâm thần...

Đại tá Nguyễn Tiến Hậu, Trưởng CA huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết: Cơ quan CSĐT CA tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hán Đức Lực để làm rõ hành vi Giết người. Cũng theo Đại tá Hậu thì ngay sau khi nhận được thông tin vụ án, CQCA đã báo cáo lên CA tỉnh và cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với CQCSĐT CA tỉnh điều tra vụ việc và bắt ngay đối tượng. Khám nghiệm tử thi bước đầu xác định, cả ông Nghiệp và bà Nhân chết do tác động của ngoại lực gây chấn thương vùng đầu và cơ thể.  “Vì đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, hung thủ gây nên cái chết cho 2 người thân nên toàn bộ hồ sơ vụ việc và đối tượng đã được bàn giao cơ quan điều tra CA tỉnh Phú Thọ. Trực tiếp Phó GĐ CA tỉnh chỉ đạo điều tra vụ án”, Đại tá Nguyễn Tiến Hậu cho hay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại