Bế con người quen sang Trung Quốc vì... không có tiền về quê

"Trong đời làm trinh sát, chưa có cuộc truy bắt tội phạm nào tôi nóng ruột như lần ra tận biên giới Lạng Sơn - Trung Quốc truy bắt mẹ mìn Lê Thị Mơ" , Thiếu tá Phan Văn Đường nói

Trong đời làm trinh sát, cán bộ điều tra, chưa có cuộc truy bắt tội phạm nào tôi nóng ruột như lần ra tận biên giới Lạng Sơn - Trung Quốc truy bắt mẹ mìn Lê Thị Mơ (32 tuổi, quê Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào khi chứng kiến cảnh người mẹ nước mắt lưng tròng, ôm chặt đứa con trai bé bỏng 10 tháng tuổi vào lòng như không để mất đi một lần nữa” - thiếu tá Phan Văn Đường, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai, tâm sự.

Chuyện bắt đầu vào sẩm tối 29-1-2013, chị Lê Thị Long (33 tuổi, ngụ ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) cùng những người thân trong gia đình đến công an huyện trình báo về việc con chị là cháu Dương Hoàng Anh (10 tháng tuổi) bị một phụ nữ bắt cóc. Theo lời chị Long, lúc 10 giờ sáng 29, một phụ nữ khoảng 30 tuổi đã nhiều lần bỏ mối giấy vệ sinh cho tiệm tạp hóa của chị bước vào nhà. Trò chuyện hơn tiếng đồng hồ thì người phụ nữ ra về. Khoảng 14 giờ cùng ngày, người phụ nữ quay trở lại chơi. Nghĩ đã quen biết, chị Long nhờ chị ta trông giúp cháu Hoàng Anh để ra sau nhà giặt quần áo. Xong việc chị Long vào nhà thì không thấy người khách và con trai đâu. Nghĩ cháu được người phụ nữ nọ bế dạo chơi đâu đó, nên chị không bận tâm lắm. Tuy nhiên đến cuối buổi chiều vẫn không thấy khách đưa con về, chị Long cùng gia đình hoảng hốt đi tìm, nhưng người phụ nữ cùng đứa con trai của chị đã mất dạng.

Đại tá Lý Quang Dũng (phải), thiếu tá Phan Văn Đường và niềm vui hạnh phúc của mẹ con chị Long
Đại tá Lý Quang Dũng (phải), thiếu tá Phan Văn Đường và niềm vui hạnh phúc của mẹ con chị Long

Theo chỉ đạo của thượng tá Bùi Văn Đại, Phó công an huyện, các anh khẩn trương xác minh. Anh Nguyễn Văn Hùng, tài xế xe ôm, cho biết sáng cùng ngày anh đậu xe đón khách tại chốt đèn giao thông Khu công nghiệp Bàu Xéo (huyện Trảng Bom) thì được một phụ nữ thuê chở vào ấp 1, xã Sông Trầu. Sau đó người phụ nữ cho anh số điện thoại và hẹn khi nào xong việc sẽ điện anh vào đón.

Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, chị ta gọi điện yêu cầu anh Hùng vào Sông Trầu chở ra Quốc lộ 1, để đón xe buýt về thị xã Long Khánh. Đến nơi anh thấy khách bế theo một cháu bé. Khẩn trương xác minh chủ thuê bao số điện thoại, công an xác định người phụ nữ thuê xe ôm tên là Lê Thị Mơ (32 tuổi, quê Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Thiếu tá Đường kể: “Chúng tôi càng lo lắng hơn khi nắm được thông tin Mơ có người chị lấy chồng bên Trung Quốc, nếu chậm chân ả bán đứa bé qua Trung Quốc. Đại tá Lý Quang Dũng, Trưởng công an huyện, chỉ đạo tôi và Nam khẩn trương lên đường ra Bắc truy bắt Mơ và đảm bảo an toàn cho đứa bé, dẫu biết rằng hành trình đầy gian lao đang chờ phía trước.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 18 giờ ngày 30-1, chúng tôi đón taxi về Hà Nội rồi thuê ôtô tự lái đi Thanh Hóa. Phối hợp với Công an Thanh Hóa, chúng tôi xác minh nhanh và được Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an cho biết đối tượng đang đi về hướng Hà Trung, rồi Ninh Bình, Hải Phòng.

Hơn 1 giờ sáng 1-2, phối hợp với Công an Hải Phòng, chúng tôi kiểm tra ở các bến xe, nhà ga nhưng không tìm thấy Mơ. Khoảng 2 giờ sáng, được tin đối tượng đang di chuyển về hướng Quảng Ninh, chúng tôi lập tức phóng đi. Trong khi đó ở Đồng Nai, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh, đã liên lạc với lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh, đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng. Trên đường đi, tôi liên hệ với lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đề nghị giăng lưới dọc biên giới, không để đối tượng trốn sang Trung Quốc.

Đến thành phố Móng Cái, chúng tôi phối hợp với Cảnh sát hình sự truy lùng, kiểm tra ở các bến xe, bến tàu và các địa bàn giáp ranh. Theo tọa độ mà Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an chấm, nhiều khả năng đối tượng đang ở khu vực nhà nghỉ Cao Sơn, phường Ka Long. Nhưng khi chúng tôi kiểm tra nhà nghỉ Cao Sơn thì Mơ đã đi khỏi khoảng 30 phút. Nhận định đối tượng sẽ đi về hướng sông sang Trung Quốc, chúng tôi tức tốc di chuyển về hướng này. Cùng lúc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức giăng lưới dọc biên giới.

Rạng sáng 1-2, tại khu vực cột mốc 1367 - 100 (thuộc khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái), các chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện một phụ nữ đội mũ, che khẩu trang kín mặt, bồng đứa bé đang đi về phía bờ sông Ka Long để xuống tàu sang Trung Quốc. Các anh lập tức kiểm tra bắt giữ thì đúng là Lê Thị Mơ và cháu Anh. Tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Mơ khai do không có tiền về quê nên bắt cóc cháu Anh mang sang Trung Quốc, bán cho chị gái là Lê Thị Thắm với giá 20 triệu đồng.

Mơ còn khai nhận, trước đó theo yêu cầu của chị gái, ngày 4-1-2013 Mơ vào Trường Mầm non Xuân Tín, xã Xuân Tín (Thanh Hóa) gặp giáo viên, xưng là dì của cháu Trần Ngọc Gia Bảo trong miền Nam ra, xin đón cháu về nhà sớm. Thấy người lạ, cô giáo không đồng ý thì Mơ bỏ đi. Nếu vụ này thành công, Mơ sẽ đưa cháu bé sang Trung Quốc cho chị gái mình như đã giao kết.

Được tin Lê Thị Mơ đã sa lưới, chúng tôi lập tức đến Đồn Biên phòng Bắc Sơn, tiếp tục đấu tranh làm rõ tội trạng của Lê Thị Mơ. Sau đó chúng tôi gởi Mơ vào Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, rồi đưa cháu Anh đến Bệnh viện thành phố Móng Cái kiểm tra sức khỏe. Nhận điện báo của chúng tôi, chị Long ra Quảng Ninh để cùng chăm sóc cháu Anh. Sáng 2-2, nhận lại đứa con trai bé bỏng từ tay chúng tôi, chị Long nghẹn ngào xúc động cảm ơn các anh công an, bộ đội biên phòng đã tái sinh đứa con của chị. “Lớn lên, mẹ sẽ kể cho con nghe các chú công an, bộ đội đã gian khổ như thế nào để con được trở về với mẹ!”, nói rồi chị hôn lên trán đứa con trai bé bỏng đang hồn nhiên mỉm cười cùng mọi người.

(Theo lời kể của thiếu tá Phan Văn Đường)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại