Ghen tuông, bóp cổ, tẩm xăng thiêu sống vợ "hờ"

Thấy vợ "hờ" thường xuyên đến nhà chồng cũ để chăm con, Thắng nổi cơn ghen và nhiều lần tìm cách giết vợ rồi tự tử chết chung nhưng bất thành.

Ngày 23/9, TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm, chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bị cáo và đơn bãi nại của người bị hại, giảm án 1 năm tù đối với bị cáo Đặng Văn Thắng (SN 1970, ngụ H.Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo bản án sơ thẩm, vợ chồng chị Trần Thị Diễm Thúy và anh Nguyễn Tấn Phước thường xuyên mâu thuẫn nên ly hôn. Sau khi chia tay, chị Thúy nảy sinh tình cảm và dọn về sống chung như vợ chồng với Thắng.

Trong quá trình chung sống, do chị Thúy đi dạy học trên TP.HCM nên thường xuyên ghé vào nhà chồng cũ để thăm con. Biết chuyện, Thắng nổi cơn ghen tuông và nảy sinh ý định giết vợ “hờ” rội tự tử chết chung. Anh ta đi mua 5 lít xăng về cất giấu trong nhà và nhiều lần tìm cách đốt chết cả 2 người nhưng bất thành do chị Thúy phát hiện trước.

Ngày 13/2, anh Phước đến nhà vợ cũ để thắp hương cho cha vợ và lì xì tết cho các cháu, thấy vậy cơn ghen của Thắng càng trở nên lồng lộn.

Khoảng 6h30 ngày 14/2, khi chị Thúy mới từ nhà mẹ ruột trở về thì bất ngờ bị Thắng bịt miệng rồi kéo vào phòng ngủ đè xuống đất bóp cổ. Nạn nhân giãy dụa kêu cứu, cháu của chị Thúy là Ngô Minh Tân ở gần đó nghe thấy nên đẩy cửa chạy vào can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Thắng bị công an bắt giữ ngay sau đó và bị TAND tỉnh Long An tuyên án 8 năm về tội giết người. Cho rằng mức án quá nặng nên Thắng làm đơn kháng cáo, chị Thúy cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng "hờ".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại