Được đại gia dùng gậy "dạy bảo", nhân viên sân golf ngất xỉu

Long Nguyễn |

(Soha.vn) - Ông Nguyễn Đức Sơn, người vừa bị cáo buộc đánh nhân viên sân golf đến bất tỉnh phân trần, hành động của mình chỉ như... phụ huynh dạy bảo con cháu.

Ngày 20/9, trên trang chủ của sân golf Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) ra thông báo về việc “truất quyền chơi golf “ trong thời hạn 1 năm đối với ông Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

Thông báo cho hay, vào hồi 13h ngày 15/9, Ban điều hành sân golf Tam Đảo đã tiến hành lập biên bản với ông Nguyễn Đức Sơn (55 tuổi, trú tại Đặng Tất, Ba Đình, Hà Nội). Lý do, ông Sơn đã dùng gậy “putt” đánh vào đầu nhân viên Caddie số 054 (phục vụ cho ông Nguyễn Văn Thanh – người chơi cùng nhóm) khiến nhân viên sân gofl này bị ngất xỉu, phải nhập viện.

Đại gia đánh nhân viên sân golf

Ông Sơn phân trần về vụ việc mình đã làm.

Trước sự việc nghiêm trọng đó, ban điều hành sân golf đã truất quyền chơi golf thời hạn 1 năm đối với vị Tổng giám đốc uy quyền này.

Ban lãnh đạo sân gôn Tam Đảo nhận định, hành động đánh người của ông Nguyễn Đức Sơn là nghiêm trọng khi gây ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và sức khỏe của nạn nhân cũng như ảnh hưởng đến tâm lý chung của tập thể cán bộ, nhân viên và khách chơi golf tại đây.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn PV sáng 23/9, ông Sơn cho rằng, đó chỉ như hành động dạy dỗ của phụ huynh đối với con cháu trong nhà.

Công (tên caddie số 054 – PV) không phải là người phục vụ tôi, cậu ấy phục vụ bạn tôi. Tuy nhiên, ở một lỗ gần cuối, cậu ấy cứ lăng xăng can thiệp vào việc chơi golf của tôi khiến tôi khá khó chịu. Thế nên, tôi đã giơ gậy putt cộc vào chiếc nón lá, mục đích dạy bảo, nhưng không ngờ làm cậu ấy bị thương và ngồi gục xuống”, ông Sơn phân trần.

Theo lời ông Sơn, hành động của ông hoàn toàn chỉ giống như việc phụ hynh dạy bảo con cháu. Cá nhân ông không ngờ lực của chiếc gậy lại gây thương tích lớn đến vậy.

Sau khi đưa anh Công vào Bệnh viện đa khoa Phúc Xuyên, các bác sĩ đã tiến hành chụp chiếu và cho biết anh Công bị chấn thương vùng trán. Đến 17h30 cùng ngày, ông Sơn vào bệnh viện thì gặp người nhà của anh Công kéo đến rất đông. Vị Tổng giám đốc đã xin lỗi và hứa trả toàn bộ chi phí đồng thời xin gia đình làm đơn bãi nại trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng.

Ông Sơn cho biết đã hỗ trợ cho anh Công được 5 triệu đồng hứa sẽ theo dõi đến khi anh này khỏi hoàn toàn. Vị tổng giám đốc đánh người cho biết, ông mới tập chơi gofl được vài tháng.

Theo nguồn tin của chúng tôi, cách đây vài tháng, nhóm chơi gofl của ông Sơn đã từng xảy ra một vụ “lùm xùm” với một nhân viên phục vụ tại sân gofl Tam Đảo. Nhưng vì Ban quản lý sân không đăng tải thông tin truất quyền chơi gofl lên trang thông tin nên vụ việc không “ầm ĩ” như lần này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại