Cô gái bán cà phê bị 'tên cướp cạn' lừa tình

Khi chị Xuân đang lần lượt lột bỏ “xiêm y” thì Châu hiện nguyên hình là kẻ “cướp cạn”, hắn rút con dao nhọn kề vào cổ buộc Xuân phải giao nộp tài sản.

Trước cái chết đang kề ngang cổ, chị Xuân đành giao nộp tiền, vàng mang trong người. Lợi dụng lúc Châu không chú ý, chị Xuân đá mạnh vào vùng kín của Châu rồi bỏ chạy. Nhưng oan nghiệt thay, một nhát dao của Châu vào lưng khiến chị Xuân trọng thương.

" Bẫy tình " của "tên cướp cạn"

Những ngày qua, dư luận người dân tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xôn xao, bàn tán về vụ cướp tài sản có một không hai xảy ra trên địa bàn huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Một cô gái bán cà phê vì tin vào lời mời mọc của một khách ruột tại quán cà phê mình làm nên đi chơi để rồi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu. Cô gái bị vị khách ruột lừa lột trần quần áo để quan hệ tình dục, rồi kề dao ngang cổ bắt giao nộp tài sản. Tiếp đó, vị khách này còn dùng dao đâm trọng thương cô gái nhẹ dạ. Vụ kỳ án gây phẫn nộ trong dư luận.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan CSĐT huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đơn vị thụ lý điều tra vụ việc, vào chiều 11/9, khi đang tất bật bưng bê cà phê phục vụ khách tại quán cà phê S.B. (tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thì chị Hồ Thị Xuân (SN 1988, quê An Giang, tạm trú xã Mỹ Xuân) nhác thấy bóng một vị khách quen tên Châu (chưa xác định rõ danh tính - PV) thường xuyên đến quán uống cà phê. Ngay sau đó, chị Xuân liền đến bàn của Châu để hỏi thăm và phục vụ cà phê. Sau một hồi trò chuyện, Châu mở lời kêu chị Xuân xin chủ quán nghỉ làm đi chơi với mình.

Vẫn còn trong giờ làm việc nhưng do cũng có cảm tình với tính cách của Châu nên chị Xuân e dè lên tiếng bảo Châu chờ hết giờ làm rồi đi. Khi biết Châu rủ về nhà mình ở xã Cù Bị (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chơi đến 18h cùng ngày sẽ đưa chị Xuân về quán cà phê làm việc thì Xuân liền gật đầu đồng ý. Không để Châu đợi lâu, chị Xuân liền xin chủ quán nghỉ làm vài tiếng. Được chủ quán đồng ý, chị Xuân liền nhờ người đồng nghiệp làm giúp các việc của mình rồi leo lên xe gắn máy cho Châu chở đi.

Cô gái bán cà phê bị 'tên cướp cạn' lừa tình
Hiện trường xảy ra vụ án.

Trên đường đi, chị Xuân và Châu nói chuyện khá vui vẻ. Cả hai chia sẻ nhiều chuyện từ công việc đến gia đình và cả chuyện tình cảm trai gái. Khi vượt hơn 21km qua những cánh rừng cao su, vườn điều bạt ngàn của người dân, Châu biết chị Xuân có tình cảm với mình nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Lợi dụng đang chở chị Xuân trên xe, Châu liền chạy xe thẳng vào một căn nhà hoang. Tại đây, Châu thổ lộ tình yêu và muốn được chị Xuân "đáp ứng". Tuy nhiên, chị Xuân tỏ ý từ chối. Nhưng trước những lời năn nỉ của Châu, chị Xuân mủi lòng và đồng ý.

Nhưng khi thấy trên người chị Xuân có nhẫn vàng, khuyên tai vàng, trong túi quần còn có tiền, Châu hiện nguyên hình là kẻ “cướp cạn” chuyên nghiệp. Ngay lập tức, Châu cầm con dao nhọn kè vào cổ chị Xuân đe dọa và buộc Xuân phải giao nộp toàn bộ tài sản trên người nếu không sẽ bị giết chết dã man.

Trong căn nhà hoang khuất bóng giữa rừng cây, không một bóng người, chị Xuân vô cùng lo sợ. Trong bộ dạng không mảnh vải trên thân chị Xuân phải móc hết tiền trong túi áo, quần được 200 ngàn đồng đưa cho Châu. Tuy nhiên, Châu không chịu và yêu cầu chị Xuân phải tháo nhẫn vàng và khuyên tai vàng giao cho y.

Cú đá "trời giáng" vùng kín giúp cô gái thoát chết trong gang tấc

Cầm toàn bộ tài sản của chị Xuân giao nộp trên tay, Châu cười hí hửng và đắc ý về "bẫy tình" của mình. Tuy nhiên, lợi dụng lúc Châu mất cảnh giác, chị Xuân liền dùng chân đá thật mạnh vào bộ hạ. Nhận phải cú đá "trời giáng", Châu quằn quại đau đớn.

Không bỏ lỡ thời cơ, chị Xuân nhanh chân chạy thục mạng vào khu nghĩa địa gần đó tìm người viếng mộ nhờ cứu giúp. Vài phút hoàn hồn sau cú đá, Châu liền cầm dao đuổi theo. Nhác thấy bóng vài người dân viếng mộ, Châu đâm một nhát chí mạng vào lưng chị Xuân rồi quay lưng bỏ chạy về căn nhà hoang, lên xe tháo chạy khỏi địa bàn.

Nhận phải nhát dao trên lưng, chị Xuân đau đớn lê lết kêu cứu thất thanh. Lúc này, một người dân đang viếng mộ gần đó liền chạy đến. Thấy chị Xuân không mặc quần áo, trên lưng dính đầy máu, người dân này liền cởi chiếc quần dài đang mặc trên người cho chị Xuân mặc vào. Qua lời kể của chị Xuân, người dân nhận thấy đây là vụ trấn lột tài sản táo tợn liền gọi điện báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT công an huyện Châu Đức có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường tại căn nhà hoang, cơ quan CSĐT phát hiện đôi dép, quần áo và khẩu trang của chị Xuân cùng hai chiếc bao cao su chưa sử dụng. Phía trước có nhiều dấu vết của chiếc xe gắn máy hung thủ sử dụng. Gần ngôi nhà hoang, cơ quan CSĐT phát hiện một đám cỏ bị quần nát. Trên đường từ căn nhà hoang đến chỗ chị Xuân được người dân viếng mộ cứu, cơ quan CSĐT phát hiện có nhiều vết máu của nạn nhân.

Trình bày sự việc với cơ quan CSĐT, chị Xuân cho biết đám cỏ bị quần nát là nơi chị cùng Châu giằng co với nhau. Vụ việc xảy ra quá bất ngờ, ngoài dự đoán của chị Xuân. Đối tượng gây án chị Xuân chỉ biết tên Châu chứ không biết thông tin gì thêm. Biển kiểm soát chiếc xe gắn máy mà Châu điều khiển, chị Châu cũng không nhớ rõ. Trước vết thương của chị Xuân diễn biến xấu, cơ quan CSĐT liền yêu cầu đưa nạn nhân đến bệnh viện sơ cứu vết thương.

Theo tìm hiểu của PV, qua mô tả của một số người dân ngụ gần quán cà phê nơi chị Xuân làm, đối tượng Châu là một thanh niên ăn mặc khá bảnh bao, khuôn mặt dễ nhìn, ăn nói nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng đối tượng Châu lại tìm đến quán nơi chị Xuân làm để uống cà phê. Bên cạnh đó, đối tượng Châu được người dân biết đến là một kẻ nghiện thuốc lá. Trao đổi với PV, bà N.T.T., bán hàng gần quán cà phê tiết lộ: "Mới đây thôi, tôi bán cho đối tượng trên 3 gói thuốc lá. Thấy thái độ của tôi là lạ, người này bảo do nghiện thuốc lá nặng".

Một người bạn của chị Xuân cho biết, chị Xuân làm việc tại quán cà phê được một thời gian, công việc là phục vụ bưng bê cà phê cho khách. Nhìn bề ngoài, chị Xuân khá xinh xắn, khuôn mặt ưa nhìn. Làm việc tại quán cà phê, mối quan hệ với người khác giới của chị Xuân khá nhiều. Do đó, bạn bè của chị Xuân không biết quan hệ tình cảm chính thức của chị Xuân là ai. Người thực hiện vụ cướp tài sản táo tợn rồi dùng dao đâm trọng thương chị Xuân không ai biết đến cả. Sau khi sự việc xảy ra, chị Xuân vô cùng hoang mang, hoảng sợ.

* Tên nạn nhân được thay đổi.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Trao đổi với PV, đại diện cơ quan CSĐT công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết: "Vụ án vừa xảy ra có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn cướp của đối tượng là vô cùng mới. Cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra truy tìm đối tượng tên Châu. Hiện cơ quan CSĐT đang rà soát các mối quan hệ của nạn nhân và sàng lọc đối tượng để xác định danh tính đối tượng".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại