Em đâm chết anh, cháu cầm điếu cày đánh bà vì...bộ quần áo

MT |

(Soha.vn) - Chỉ vì mâu thuẫn với người cô họ về chuyện may quần áo mà Nghê cùng 2 người anh trai sang chửi bới, ẩu đả để rồi anh phải chết dưới tay em.

Các bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Hữu Chuẩn (SN 1983, ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị truy tố về tội Giết người; Nguyễn Thị Nghê (tức Hảo, SN 1980) và Nguyễn Thị Ngà (tức Nhài, SN 1983) đều trú ở cụm 8, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội và là chị họ của Chuẩn, cùng bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Điều khiến những người dự phiên toà cảm thấy đau đớn ở chỗ nạn nhân và hung thủ là anh em họ. Sau khi vụ án xảy ra, tình cảm họ hàng đã bị sứt mẻ và những người đứng trước vành móng ngựa cũng chia thành… 2 phe đối lập.

Ba bị cáo trước vành móng ngựa
Ba bị cáo trước vành móng ngựa

Theo hồ sơ vụ án, chiều muộn ngày 7/6/2012, Nghê sang nhà chị Nguyễn Thị Huyền (cô ruột Chuẩn và cô họ của Nghê), ở cùng thôn để may quần áo. Tuy nhiên, hai bên đã xảy ra cự cãi, chị Huyền đuổi Nghê về.

Trước khi bỏ đi, Nghê quay sang chửi cả mẹ chị Huyền (bà nội Chuẩn, 86 tuổi). Khoảng 18h cùng ngày, Chuẩn đi làm về biết chuyện liền chạy ngay sang nhà Nghê chửi bới. Thấy thế, Nghê cùng bố và Ngà dẫn nhau sang nhà Chuẩn chửi lại.

Sau khi được người thân can ngăn, bố con Nghê mới chịu đi về. Về đến nhà, bố con Nghê lại kể lại cho Nguyễn Huy Tôn (tức Hiệp) và Nguyễn Huy Hùng (hai anh trai của Nghê) rồi tất cả kéo nhau sang nhà Chuẩn để đánh nhau.

Lúc này, hai bên tiếp tục chửi nhau. Trong lúc nóng giận, Tôn dùng điếu cày đánh liên tiếp vào bà nội Chuẩn (bà họ của Tôn). Thấy vậy, Chuẩn chạy ra định giằng chiếc điếu cày trên tay thì bị Tôn quay lại đánh. Tức mình, Chuẩn lấy chiếc kéo cắt may của chị Huyền đâm vào ngực, bụng Tôn, khiến anh này tử vong ngay sau đó.

Tại phiên toà, Chuẩn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và luôn khẳng định không có ý định giết anh Tôn mà chỉ có mục đích tự vệ.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Chuẩn 6 năm tù về “Giết người”, phạt Nguyễn Thị Nghê và Nguyễn Thị Ngà mỗi bị cáo 9 tháng tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Phiên toà kết thúc, những người trong cùng một họ cùng ra về nhưng mỗi phía gia đình một hướng. Bà nội bị cáo Chuẩn lặng lẽ bước theo đưa cháu nội trót vướng vào vòng lao lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại