Dùng súng truy sát chủ quán nhậu tại TP.HCM

Minh Toàn |

Hai bên cự cãi hồi lâu, anh Phước vừa quay người đi thì Hiệp liền rút ra 1 khẩu súng và dùng súng đánh mạnh vào đầu của anh Phước, khiến nạn nhân té xuống đất .

Cơ quan Công an quận Bình Tân thông tin, đơn vị đang truy bắt đối tượng Trương Thái Hiệp (SN 1977, trú Quận 6) về hành vi “tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí” và “cố ý gây thương tích” diễn ra trên địa bàn trước đó.

Theo đó, anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1971) và Chị Nguyễn Thị Thùy Vân (SN 1976, vợ anh Phước, cùng ngụ tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) có mở 1 quán ăn tại địa chỉ số 81 đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Anh Phước trước đây có mượn tiền của Hiệp, và đã thanh toán đầy đủ. Do bận việc nên sau lần đó cả hai cũng ít liên lạc với nhau. Dạo gần đây, Hiệp có gọi hẹn gặp ngay tại quán ăn của anh Phước.

Chiều ngày 16/1, anh Phước có đi ăn uống với bạn bè nên quên mất cuộc hẹn với Hiệp. Đến 23h40, anh Phước về quán ăn của gia đình thì gặp Hiệp đang ngồi chờ.


Quán ăn, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Minh Toàn.

Quán ăn, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Minh Toàn.

Lúc này trong quán khách cũng đã về hết. Chị Vân cùng với vài người nhân viên đang dọn dẹp trước khi đóng cửa.

Khi 2 người gặp nhau thì vẫn nói chuyện bình thường. Hiệp nhắc lại chuyện anh Phước từng nợ mình một số tiền trước đây. Nhưng anh Phước nói là đã trả đủ và không còn nợ gì Hiệp.

Hai bên cự cãi hồi lâu, anh Phước vừa quay người đi ra thì Hiệp liền rút trong người ra 1 khẩu súng và dùng súng đánh mạnh vào đầu của anh Phước, khiến nạn nhân té xuống đất .

Chị Vân thấy vậy, liền chạy ra dùng chiếc ghế nhựa đỏ ở quán đánh vào người, tay của Hiệp làm cho khẩu súng văng ra.

Anh Phước cùng 1 nhân viên của quán lao vào khống chế Hiệp. Nhưng Hiệp nhanh chóng lên xe bỏ chạy khỏi quán vứt lại tang vât. Ngay sau đó sự việc được thông báo cho cơ quan Công an địa phương.

Khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ tang vật là 01 khẩu súng ngắn (vỏ bằng kim loại màu trắng đen, thân súng có chữ “XA-8280”, có 7 viên đạn).

Trao đổi với PV chị Vân vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Tôi tưởng Hiệp đến chơi nên nói ngồi đợi. Sau khi chồng tôi về thì 2 người nói chuyện, được 1 lúc tôi thấy Hiệp rút trong người ra khẩu súng ngắn đánh vào đầu anh Phước.

Thấy vậy tôi chạy ra cầm cái ghế nhựa đỏ tìm cách đánh vào tay Hiệp cho văng khẩu súng ra, và kêu thêm 1 người bà con cũng làm chung quán ra giúp sức. Khi thấy người trong quán ra thì Hiệp mới leo lên xe gắn máy bỏ chạy”.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực truy bắt Hiệp để phục vụ công tác điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại