Đoạt mạng người sau câu nói: "Chết đi cho khỏi khổ vợ, khổ con"

Đức Nguyên (T/H) |

Trong khi ngồi chơi, người họ hàng phê bình về việc sử dụng ma túy, bảo Thơm nên chết đi cho khỏi khổ vợ, khổ con. Chính vì thế, đối tượng nảy sinh ý định giết nạn nhân.

Án mạng kinh hoàng trong căn nhà khóa trái

Vụ trọng án được phát hiện vào ngày 28/6, tại thôn Bản Ngoang, xã Thẳm Dương, huyện Văn Bàn, Lào Cai.

Trong khi tìm vào nhà anh La Văn Truyền (26 tuổi) xin nước uống, một số người chăn trâu phát hiện anh Truyền cùng con gái là cháu La Thị Diễm Q. (5 tuổi) đã tử vong với nhiều thương tích nghiêm trọng.

Đặc biệt, chiếc xe máy Honda, điện thoại Samsung trị giá 4 triệu đồng và chiếc dây chuyền bạc của anh Truyền đã không cánh mà bay.

Căn nhà của anh Truyền nằm ở đầu thôn, vốn là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Cả thôn có hơn 72 nóc nhà thì có tới hàng chục đối tượng nghiện hút và nhiễm HIV.

Vợ Truyền làm ăn ở Trung Quốc nên thường ngày trong nhà chỉ có hai bố con.

Truyền nghiện uống rượu, trong khi vợ lại thường xuyên đi vắng nên căn nhà của anh ta trở thành nơi tụ tập của một số đối tượng, trong đó có những kẻ nghiện ma túy.

Nạn nhân Truyền thường để chìa khóa xe máy cùng với chìa khóa nhà nên đối tượng sau khi gây án đã khóa trái cửa ở bên ngoài, đồng thời đóng cửa sau bằng một chiếc chốt hòng tạo hiện trường giả là chủ nhà đi vắng.

Ngay khi nhận tin, tổ công tác của Phòng PC45 Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại nơi xảy ra vụ án. Qua rà soát, cơ quan công an đã xác định được 6 đối tượng nghiện ma túy, thường tụ tập tại nhà Truyền.

Ngay khi vụ trọng án xảy ra, Hà Văn Thơm (25 tuổi, người cùng thôn) ở cách nhà bị hại khoảng vài trăm mét và là một trong 6 đối tượng nghiện thường xuyên có mặt tại nhà nạn nhân Truyền đã biến mất.

Trong khi các lực lượng đang tiến hành rà soát các mối quan hệ của Thơm thì anh Phạm Văn Hà (trú tại xã Minh Lương) tìm đến cơ quan điều tra, cung cấp những thông tin đặc biệt quan trọng.

Khoảng 21h ngày 27/6, một nam thanh niên mang đến nhà anh Hà cầm cố chiếc xe Wave, có đặc điểm đúng như tang vật của vụ án. Đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, dùng CMT không phải của mình.

Khi đó, vợ chồng anh Hà đã cẩn trọng quay lại hình ảnh của đối tượng bằng điện thoại di động, và cung cấp cho cơ quan điều tra.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng PC45 Công an tỉnh Lào Cai xác định đối tượng cầm cố xe máy là Hà Văn Thơm.

Cũng theo lời khai của các nhân chứng, Thơm mua rất nhiều ma túy và có tiền để chuộc lại chiếc xe máy đã cầm cố từ hôm trước.


Đối tượng Hà Văn Thơm. Ảnh: Công an TP HCM.

Đối tượng Hà Văn Thơm. Ảnh: Công an TP HCM.

Hành trình truy bắt hung thủ

Sau khi gây án, Thơm liên tục di chuyển qua địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lào Cai.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, có thể đối tượng đang tìm cách vượt biên sang Trung Quốc, các trinh sát đã không quản nguy hiểm, vượt hàng trăm cây số, xuyên rừng để truy bắt đối tượng.

Sau một thời gian vòng vo trên các tuyến đường, Thơm về TP Lào Cai. Với sự giúp đỡ của Công an thành phố Lào Cai, Phòng PC45 tiến hành chặn hết các cửa ngõ ra vào thành phố.

15h30 ngày 29/6, Thơm bị bắt giữ tại TP Lào Cai. Khi các trinh sát bao vây, đối tượng định vung dao chống trả nhưng đã bị khống chế kịp thời.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Thơm ngụy tạo lời khai: Thơm khai rằng đêm hôm xảy ra án mạng anh ta đi cùng với đối tượng tên là Thực ở Minh Lương.

Các đối tượng vào nhà anh Truyền chờ cơ hội thuận lợi để trộm tài sản, tuy nhiên khi vào nhà, Thơm phát hiện anh Truyền và cháu Diễm Q. đã tử vong trước đó.

Mở rộng diện rà soát, ngày 3/7, lực lượng đánh án phát hiện Thực và triệu tập đến cơ quan điều tra.

Thực khai rằng anh ta đi cùng Thơm mua ma túy sử dụng nhưng không tham gia gây án. Đến lúc này, Thơm buộc phải khai nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng khai nhận, mình và nạn nhân Truyền có quan hệ họ hàng. Vào tối xảy ra vụ trọng án đau lòng, Thơm sử dụng ma túy cùng với Thực ở Hòa Mạc.

Đến khoảng 19h, đối tượng vào nhà anh Truyền với ý định xin ngủ nhờ qua đêm.

Trong khi ngồi chơi uống nước, anh Truyền phê bình Thơm về việc sử dụng ma túy, đồng thời nặng lời, bảo Thơm nên chết đi cho khỏi khổ vợ, khổ con.

Chính vì thế, Thơm nảy ý định giết nạn nhân. Sau khi nạn nhân nhận được điện thoại nên đi ra phía sau nhà ngồi nói chuyện. Thơm lặng lẽ đi theo rồi dùng chiếc búa và con dao nhọn nện vào đầu nạn nhân.

Khi thấy anh Truyền không động đậy, đối tượng dùng dao đâm tiếp vào người rồi lục soát lấy điện thoại di động.

Khi Thơm dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà thì cháu Q. đang nằm trên ghế băng dài nhỏm dậy, hỏi Thơm mang xe máy đi đâu.

Vì sợ bị bại lộ, Thơm tiếp tục ra tay một cách tàn ác, cướp đi sinh mạng của cháu Q.

Sau khi gây án, Thơm lục soát chiếc ví của nạn nhân, bên trong có 40 nghìn đồng cùng toàn bộ giấy tờ xe và chứng minh nhân dân của anh Truyền.

Thơm khóa trái cửa rồi mang hung khí ra một con suối, cách đó khoảng 200m tẩu tán tang vật rồi bỏ trốn.

Sáng 25/9, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người đối với bị cáo Hà Văn Thơm về tội giết người và tội cướp tài sản.

Trước hành vi phạm tội nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thơm mức án tử hình về tội giết người và 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt chung cho Thơm là tử hình.

Ngoài ra, đối tượng Hà Văn Thơm chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại 114 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại