Điều tra vụ việc một thanh niên xâm hại trẻ em, bị đánh chết

trangnguyen |

Tuấn dẫn cháu M vào nghĩa trang, dùng dao khống chế, đe dọa cháu M phải làm theo chỉ dẫn của mình.

Thấy cháu N.T.M, SN 2002 cùng các chị em ruột đang trên đường tới trường, đi ngang qua khu vực nghĩa trang xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, Đoàn Văn Tuấn, SN 1972, trú tại đường Điện Biên, TP Nam Định đã nảy sinh ý đồ xấu.

Tuấn nhờ cháu bé xuống bê hộ một số bát hương rồi hứa trả 10 nghìn đồng, sau đó, Tuấn kéo cháu vào một bụi cây….

10 nghìn đồng và cạm bẫy của yêu râu xanh

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 29-8-2012 tại khu vực xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Nạn nhân là cháu N.T.M, SN 2002 là con của anh Nguyễn Thế Vinh và chị Nguyễn Thị Thảo, trú tại huyện Mỹ Lộc.

Vào thời điểm trên, cháu M cùng ba chị em ruột đang cùng nhau đến trường, chị gái Nguyễn Thị Tuyết, SN 2001, em trai Nguyễn Thế Hiếu, SN 2004 và em út Nguyễn Thế Hào, SN 2006.

Trên đường ngang qua khu nghĩa trang xã Mỹ Thịnh, bất ngờ xe đạp của các cháu bị vướng sợi dây nên phải dừng lại để gỡ ra. Lúc này Đoàn Văn Tuấn cũng vừa đưa con trai đến trường nên cũng đi ngang qua đó, Tuấn rẽ xuống nghĩa trang một lúc lâu, sau khi thấy bốn chị em loay hoay gỡ dây, sửa xe thì Tuấn đề nghị giúp các em. Sửa xong Tuấn nhờ một trong số các em xuống bê hộ bát hương và hứa sẽ cho 10.000 đồng để ăn sáng.

dieu-tra-vu-viec-mot-thanh-nien-xam-hai-tre-em-bi-danh-chet

Cháu M và chị gái.Bụi cây nơi Tuấn cưỡng bức cháu M

Thấy người đi đường tốt bụng sửa giúp xe lại còn hứa cho tiền với công việc quá dễ dàng nên M và chị gái Nguyễn Thị Tuyết chạy xuống, hai em trai nhỏ đứng trên rìa đường để coi xe và tự trông lẫn nhau.

Xuống đến nơi thấy Tuấn đưa đi loanh quanh không dừng lại nên Tuyết đã bảo M “ở lại giúp chú, chị phải lên đưa em đến trường mầm non”, không quên dặn em xong việc thì nhớ đến trường ngay kẻo muộn.

Khi chị gái và hai em đã đi khuất, lúc này, Tuấn dẫn cháu M vào sâu trong khu vực nghĩa trang cách mặt đường khá xa, chỗ có bụi cây um tùm rậm rạp nhất, dùng một con dao nhọn khống chế, đe dọa cháu M phải làm theo chỉ dẫn của mình và cho quan hệ, nếu không sẽ giết. Trong khi đó, chị của M là Nguyễn Thị Tuyết khi đưa em út tới trường xong chờ mãi không thấy em gái đâu, đã quay trở lại nghĩa trang để tìm.

Gọi mãi không thấy em, tìm khắp cũng không được, Tuyết đã rất nhanh trí dừng xe của một người đi đường để gọi nhờ điện thoại báo tin cho bố là anh Vinh biết. Nhận được điện thoại của con gái, anh Vinh và một số người hàng xóm, họ hàng đã nhanh chóng có mặt tại khu vực nghĩa trang, tỏa ra khắp xung quanh để tìm kiếm. Mọi người đã phát hiện, bắt quả tang Tuấn đang có hành vi đồi bại với cháu M.

Trong lúc tức giận, uất ức vì hành động đê tiện của Tuấn đối với đứa trẻ chỉ bằng tuổi con mình, rất đông người đi đường, dân làng ở gần đó đã xúm lại đánh liên tiếp vào người của Tuấn. 

dieu-tra-vu-viec-mot-thanh-nien-xam-hai-tre-em-bi-danh-chet

Sau đó, một số thanh niên còn kéo anh ta tới tận sát chân cầu Lê Xá tiếp giáp với đường Quốc lộ 21 để “xử lý”. Thấy Tuấn bị đánh đau, một số người dân đã điện báo cho CA huyện Mỹ Lộc đến giải quyết. Khi lực lượng CA có mặt, giải tán đám đông và đưa được Tuấn đi cấp cứu thì anh ta đã ở trong tình trạng bất tỉnh.

Ông Nguyễn văn Liêm – CA viên xã Mỹ Thịnh, và cũng là người trực tiếp đưa Tuấn đến BV cho biết: “ Khi chúng tôi có mặt thì Tuấn lúc đó đã bị đánh bầm dập, rất nguy kịch rồi, không còn biết gì nữa”.

Tuấn được cấp cứu ở BV đến tối cùng ngày thì không qua khỏi và được BV trả về nhà để lo hậu sự. Cháu N.T.M cũng được gia đình cho đi cấp cứu tại BV trong tình trạng hoảng loạn cực độ.

dieu-tra-vu-viec-mot-thanh-nien-xam-hai-tre-em-bi-danh-chet

Thủ phạm có tiền sử bệnh tâm thần

Được biết, Đoàn Văn Tuấn đã có vợ và hai con nhỏ, gia cảnh khá eo hẹp. Vợ Tuấn là chị P.T.H, SN 1968, buôn bán hoa quả, con gái lớn mới học lớp 8 và con trai đang học lớp 1.

Theo thông tin từ phía gia đình cho biết, buổi sáng hôm xảy ra sự việc Tuấn vừa đưa con trai đi học và sau đó thì đi làm bảo vệ cho một xưởng may ở khu vực huyện Mỹ Lộc. Vì Tuấn có tiền sử bị bệnh tâm thần, năm ngoái phải đi điều trị một tháng tại BV và hàng tháng vẫn lên trạm y tế phường để lấy thuốc về điều trị tại nhà.

Theo đánh giá của tổ trưởng dân phố nơi Tuấn sinh sống thì khi không phát bệnh, Tuấn vẫn sinh hoạt bình thường, hòa nhã với mọi người, chỉ lúc phát bệnh thì có nhiều hành vi “không thật tính” như trộm cắp vặt của hàng xóm, vậy nhưng có khi lấy xong rồi mấy ngày sau lại mang đến trả. Theo một số người dân gần nơi Tuấn ở thì Tuấn đã từng một tiền sự về tội đánh bạc.

Sau khi được đưa đến BV điều trị, cháu M đã dần dần ổn định về tâm lý, chị Mai, mẹ cháu M cho biết: Các bác sỹ đã khám cho con tôi và kết luận, cháu chưa bị xâm hại, có lẽ do hung thủ vội vàng và gia đình tôi kịp thời đi tìm nên con tôi đã gặp may…

Gia đình cháu M cũng cho biết là sẽ chờ kết quả chính thức từ phía CA để còn cân nhắc đến việc có yêu cầu “ bồi thường” cho cháu M hay không. Tuy thủ phạm đã chết nhưng gia đình rất đau lòng và lo lắng về tương lai cũng như sự ảnh hưởng về sau tới sự phát triển về thể chất cũng như tâm sinh lý của cháu M. Bố mẹ cháu cũng sẽ tìm hiểu và nhờ đến sự tư vấn của các chuyên gia tâm lý để xóa bỏ phần nào ký ức sợ hãi của M.

Hiện, Cơ quan CSĐT CAH Mỹ Lộc đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Còn rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra như cháu bé do vẫn còn hoảng loạn nên chỉ kể lại được một số tình tiết chứ chưa phải toàn bộ sự việc.

Hung thủ đã bị người dân bức xúc đánh dẫn đến tử vong nên cũng không có bất cứ lời khai nào, việc điều tra tìm kiếm các nhân chứng có mặt tại thời điểm vụ việc xảy ra cũng đang triển khai. Việc đối tượng Tuấn bị đánh chết, CQĐT đang rà soát các manh mối để truy tìm những người có liên quan, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Vụ việc này một lần nữa báo động về tình trạng ngày càng có nhiều trẻ em bị lợi dụng, quấy rối tình dục, cưỡng bức do vẫn còn thiếu sự quan tâm chặt chẽ từ phía gia đình, đặc biệt những gia đình ở vùng quê hẻo lánh ít được tuyên truyền kiến thức về phòng vệ xâm hại tình dục cho trẻ em.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại