Đi xe đạp cướp tiệm vàng rồi giả điên hòng trốn tội

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Bị bắt vì dùng gạch đập vỡ tủ kính rồi cướp vàng, Nam đã giả điên, giả khùng, không khai báo hòng thoát tội.

Ngày 25/11 cơ quan CSĐT công an quận 12 (TP.HCM) vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố hình sự đối với Võ Thành Nam (30 tuổi, ngụ quận 12) để làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”. Nam là hung thủ dùng gạch đập vỡ tủ trưng bày vàng của tiệm vàng Tiến Trang (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) để cướp.

Tủ trưng bày của tiệm vàng Tiến Trang bị Nam dùng gạch đập bể để cướp
Tủ trưng bày của tiệm vàng Tiến Trang bị Nam dùng gạch đập bể để cướp

Kể từ khi bị bắt, Nam luôn giả ngây ngô, điên khùng, không khai báo về hành vi phạm tội của mình. CSĐT công an quận 12 đã đưa nghi can này đi giám định tâm thần. Kết quả cho thấy, đối tượng Nam chỉ giả tâm thần.

Trước đó vào tối ngày tối 21/10, Nam đi xe đạp một mình đến tiệm vàng Tiến Trang. Tại đây Nam phát hiện không có người giao dịch, bên trong chỉ có một mình bà Hà Như Trang (40 tuổi, chủ tiệm vàng) đứng trông coi nên nảy sinh ý định cướp.

Nam đến gửi xe đạp rồi vào tiệm vàng yêu cầu bán một chiếc nhẫn bạc. Thấy bà Trang đang lúi húi kiểm tra chiếc nhẫn để định giá thì bất ngờ Nam móc viên gạch từ trong người ra đập mạnh làm bể tủ kính trưng bày, vơ vàng bỏ chạy.

Nghe tiếng truy hô, anh Lê Thanh Vũ (bảo vệ tiệm vàng) đã đuổi theo, cùng người đi đường khống chế, bắt gọn tên cướp thu hồi tài sản bị cướp.

Theo cơ quan CSĐT công an quận 12, Nam từng có 4 tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản và mới được ra tù cách đây khoảng 6 tháng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại