Nữ sinh bị hiếp dâm, bi kịch xuất phát từ sự dễ dãi?

Trang Anh |

(Soha.vn) - Các vụ hiếp dâm bị phanh phui đều khiến dư luận phẫn nộ. Tuy nhiên, nhiều người cũng thở dài vì sự dễ dãi của các nạn nhân chính là yếu tố làm xuất hiện "yêu râu xanh".

"Yêu râu xanh" như nấm mọc sau mưa

Ngày 4/11, báo điện tử Dân trí đưa tin về vụ việc một nữ sinh lớp 11 bị cưỡng hiếp trong khách sạn. Vụ việc bắt đầu từ 17h30 ngày 1/11, em V.T.K.N (17 tuổi, học sinh lớp 11, ngụ tại quận 4) từ quận 4 lên dự sinh nhật người bạn ở phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. 

Tại đây cô nữ sinh mới lớn đã được tên Võ Thanh Phương (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) làm quen và sau buổi tiệc Phương chở N. cùng nhóm bạn đến uống cà phê tại một quán trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ.

Khoảng 20h cùng ngày, Phương nói với mọi người là đưa em N. về nhưng chở thẳng vào khách sạn A Lượm - số 177/25 đường Linh Trung, phường Linh Trung.

Tại đây, dù N. ra sức chống cự nhưng Phương vẫn dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm đối với em.

Sau khi gây án, Phương chở nạn nhân đến ngã tư Thủ Đức bỏ xuống giữa xa lộ trong đêm khuya và kêu N. tự bắt xe ôm về nhà. Khoảng 3h30 rạng sáng ngày 2/11, em hớt hải đến Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM trình báo việc bị tên Phương hiếp dâm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 8/7, trên báo điện tử Người lao động có đưa tin về việc Cơ quan CSĐT CA huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước khởi tố một vụ hiếp dâm trẻ em vào ngày 28/6 trên địa bàn huyện này.

Đối tượng bị khởi tố để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em là Trần Minh Nhân (SN 1994, ngụ xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành).

Vụ việc được bắt đầu từ 22h ngày 28/6, do quen biết từ trước nên B.T.M.X (SN 1999, ngụ huyện Chơn Thành) cùng với Nhân và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, ngụ cùng ấp với X.) rủ nhau uống rượu tại chợ Minh Lập. Trong lúc uống rượu, Tuấn bàn với Nhân tìm cách chuốc cho X. say rượu để quan hệ tình dục.

Khi thấy thiếu nữ đã ngà ngà say, cả 2 chở X. vào nhà nghỉ Phương Linh ở xã Minh Lập để hiếp dâm. Dù nạn nhân kháng cự nhưng vẫn không thoát khỏi 2 "yêu râu xanh".

Hành sự xong, đến khoảng 2 giờ ngày 29/6, Tuấn và Nhân rời nhà trọ rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Riêng X, đến sáng cùng ngày đã về nhà kể lại vụ việc cho gia đình. Sau đó, gia đình thiếu nữ này đã đến công an tố cáo.

Gần đây nhất, từ ngày 19/11, trên trang báo điện tử Trí thức trẻ đã có nhiều bài viết về vụ một nữ sinh lớp 9 ở Hậu Lộc, Thanh Hóa đi chơi với bạn đã bị chuốc bia đến say rồi đưa vào nhà nghỉ hiếp dâm tập thể.

Sự việc đau lòng diễn ra vào đêm 24/5, khi T.T.H (SN 1998, ở thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) đi bộ xuống nhà bạn ở xã Minh Lộc chơi, trên đường đi H gặp nhóm thanh niên rủ đi dạo mát. Sau khi H đồng ý, cả nhóm thanh niên đã chở H vào một quán karaoke cùng hát hò và ép H uống bia.

Nhiều ngày sau vụ việc, H. luôn ủ rũ không dám đi ra khỏi nhà
Nhiều ngày sau vụ việc, H. luôn ủ rũ không dám đi ra khỏi nhà

Đến khi H say, nhóm trên liền đưa H vào một nhà nghỉ và thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, phải đầu tháng 11, khi anh X. (anh trai của H.) nghe thấy Dũng (biệt danh Cuội), bạn cùng phòng trọ, cũng là 1 trong số 6 "yêu râu xanh" kể thì mọi chuyện mới vỡ lở.

Ngày 18/11, Công an huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa bước đầu đã bắt tạm giam 3 nghi phạm gồm Nguyễn Văn Hưng (SN 1992), Nguyễn Văn Tiến (tức Dũng “cuội”, SN 1993) cùng ngụ xã Minh Lộc (huyện Hậu Lộc) và Hoàng Văn Hạ (SN 1990 ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc).

Nạn nhân cũng tiếp tay cho "yêu râu xanh"

Liên tục có những vụ án hiếp dâm xảy ra mà nạn nhân là các nữ sinh tuổi còn rất trẻ. Khi sự việc được đưa ra xét xử thì "yêu râu xanh" sẽ phải nhận những hình phạt thích đáng vì hành động của mình. Nhưng bên cạnh đó, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của nạn nhân, những nữ sinh tuổi còn rất trẻ sẽ còn dai dẳng rất lâu.

Khi nhìn thẳng vào nhiều vụ án, chúng ta sẽ nhận thấy rằng để xảy ra sự việc đáng tiếc thì lỗi không chỉ thuộc về hung thủ mà còn là của chính nạn nhân, những thiếu nữ tuổi mới lớn.

Dù chỉ mới quen người thanh niên tại tiệc sinh nhật bạn nhưng nữ sinh lớp 11 V.T.K.N đã đi theo vào khách sạn để rồi xảy ra bi kịch khi gã “yêu râu xanh” cưỡng hiếp. 

Vì thiếu cảnh giác, nhiều nữ sinh đã làm
Vì thiếu cảnh giác, nhiều nữ sinh đã làm "mồi" cho "yêu râu xanh" (Ảnh minh họa)

Cũng tương tự như vậy, vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra tại địa bàn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước mà nạn nhân mới chỉ 14 tuổi xuất phát từ sự dễ dãi của thiếu nữ này khi đi uống rượu với 2 thanh niên để rồi bị chuốc say, chở vào nhà nghĩ cưỡng bức.

Còn vụ việc đau lòng ở làng quê nghèo huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cũng khiến nhiều người dân phẫn nộ. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào sự việc thì nhiều người đã phải thở dài ngao ngán vì sự thiếu cảnh giác của nữ sinh T.T.H (SN 1998) khi đi chơi cùng cả nhóm 6 nam thanh niên, uống bia đến say không biết gì để bị đưa vào nhà nghỉ hiếp dâm tập thể.

Ngạc nhiên hơn là thái độ thiếu quan tâm của ông T V L (bố đẻ H) khi không thấy con gái về nhà ngủ: “Tối hôm ấy không thấy con tôi về, gia đình cũng lo lắng nhưng chỉ nghĩ đơn giản là H nó có khi đi chơi về muộn nên ngủ ở nhà bạn gái". 

Là người tiếp xúc và phá nhiều vụ án hiếp dâm, đặc biệt là hiếp dâm trẻ em, Thượng tá Nguyễn Viết Chức (Phó trưởng phòng CSHS CA Hà Nội đã khuyên các em gái nên cảnh giác, không đi chơi tối một mình với những nam thanh niên mới quen. Đặc biệt là không uống rượu bia, các chất kích thích dù có bị dụ dỗ, cưỡng ép vì điều kiện thuận lợi nhất để những tên “yêu râu xanh” giở trò là khi các nạn nhân say mềm.

Thượng tá Nguyễn Viết Chức
Thượng tá Nguyễn Viết Chức

"Nếu đi đâu vào ban đêm thì tuyệt đối các em gái không được ra ngoài một mình, nhất thiết phải có người lớn đi kèm. Nếu đi với người lớn, hoặc cùng với 2-3 người nữa, thì dù sự ham muốn để giở trò của những tên này lên đến“tột đỉnh” cũng phải chùn lại. Chúng ta tuyệt đối không được tạo điều kiện thuận lợi cho chúng để ý", thượng tá Chức chia sẻ trên báo điện tử Trí Thức Trẻ ngày 27/8.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại