Hành trình vây bắt kẻ lột đồ phụ nữ định cưỡng hiếp giữa đồng

H.Sơn |

(Soha.vn) - "Yêu râu xanh" 16 tuổi lột sạch đồ của một phụ nữ, định giở trò đê hèn thì bị phát hiện và bị vây bắt ngay tại cánh đồng.

Sự việc nam sinh lớp 11 Nguyễn Văn Đại (SN 1997, trú tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) dùng cuốc đập vào đầu chị Tạ Thị O. (32 tuổi, trú tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn) rồi lột hết quần áo nạn nhân định dở trò đồi bại đang khiến dư luận địa phương hết sức phẫn nộ.

Chúng tôi đã tìm về thôn Xuân Long, xã Tân Dân để tìm hiểu sự việc. Khi được hỏi thông tin về vụ việc trên, nhiều người dân tỏ ra rất bức xúc về hành vi đê hèn của Nguyễn Văn Định.

Là người đầu tiên có mặt khi nghe tiếng tri hô của anh Nguyễn Anh Tuấn (chồng chị O.), bà Lê Thị Thìn (SN 1952) người cùng thôn Xuân Long cho biết: “Lúc đó khoảng 13h, tôi ra đồng cắt dây khoai lang, khi qua khu ruộng trồng khoai nhà vợ chồng O. thì thấy chiếc xe đạp dựng trên bờ kênh, còn cái xe máy để sâu hơn phía trong đồng. Lúc đó tôi cứ nghĩ nhà cháu nó đang làm đồng.

Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc

Mới cắt được đôi nắm dây lang thì bà Thìn giật mình nghe thấy tiếng anh Tuấn: “Bà Thìn ơi, giúp cháu với, có thằng mất dạy nó hãm hiếp vợ cháu, để cháu đuổi bắt nó”.

Ngay sau đó bà chạy sang thì thấy cậu con trai út của vợ chồng anh Tuấn đang khóc thét một mình ở ngay mép mương nước sâu nên đã ẵm rồi chạy đến xem tình hình chị O. thế nào.

"Lúc ấy, cháu O. đang nằm vật sát bờ ruộng, trên người không có quần áo, máu chảy ướt đẫm vạt cỏ, tôi cứ tưởng nó chết rồi. Tôi đập đập tay mấy cái vào mặt gọi nó thì nó tỉnh lại thều thào được vài câu “bà ơi cứu cháu với” rồi lịm đi. Tôi phải lấy cái nón che mặt cho nó, còn lấy mảnh quần che thân xong xuôi rồi gọi mấy người gần đó ra giúp”, bà Thìn bức xúc kể lại.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, bà Thìn luôn miệng nói là may mắn cho cháu bé con anh Tuấn, vì chỉ chậm chút nữa là cháu ngã xuống mương nước sâu thì hậu quả khôn lường. Sau 1 ngày chứng kiến cảnh tượng dã man, bà Thìn vẫn chưa hết hoảng sợ, không dám ăn cơm.


	Chị O. suýt nữa nguy hiểm đến thân thể, tính mạng vì nam sinh lớp 11 manh động, mất nhân tính!

Chị O. suýt nữa nguy hiểm đến thân thể, tính mạng vì nam sinh lớp 11 manh động, mất nhân tính!

Ông Hoàng Ngọc Yên (SN 1954) người làng Xuân Long, cho biết lúc nghe dân làng tri hô, ông chạy xe máy ra thì mọi người đang đưa chị O. đi cấp cứu. Ông cùng hô hào dân làng tập trung đuổi bắt hung thủ. Mọi người ùa ra khu đồng Cây Rút và lật tung cánh đồng ngô để bắt hung thủ.

“Tìm được một lúc tôi phát hiện hung thủ đang lững thững đi bộ trên đường nên hô hoán mọi người vây bắt. Cậu ta cắm đầu cắm cổ bỏ chạy nhưng do bị chặn từ nhiều phía nên không thoát được. Sau đó, bà con đã bàn giao đối tượng cho công an xã và công an huyện Sóc Sơn cũng có mặt ngay để lập biên bản, xử lý vụ việc” - ông Yên kể lại.

Cũng theo ông Yên, người dân thôn Xuân Long ai cũng bức xúc với hành vi của nam sinh Nguyễn Văn Đại. Nhiều người dân gần nhà khi nghe tin cũng đến hỏi thăm, động viên chia sẻ sự việc đáng tiếc của chị O.

“Cháu O. là người hiền lành, chăm chỉ, suốt ngày lo làm đồng, lúc rảnh rỗi lại đi bắt tôm, bắt cá về nuôi con ăn học. Cũng may cho con bé cao số giờ đã tỉnh lại và bình phục rồi, nếu không nói gở miệng mà mất mạng thì chồng khổ, nhất là 3 đứa trẻ sẽ sống thế nào” – ông Yên chia sẻ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại