Đằng sau vụ cô gái bị "phi công trẻ" của mẹ hiếp rồi sát hại

Khi anh Q. bước vào nhà tắm là nhìn thấy hình ảnh người yêu mặc độc một chiếc quần nhỏ trên người. Cả cơ thể cô tím tái, trên cổ và mặt đều có hàng loạt vết thương. Anh Q. hốt hoảng lay mạnh và hô hấp nhằm cứu sống người yêu nhưng vô vọng.

Cái chết thương tâm

Ngày 10/8, cơ quan CSĐT công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ cái chết của cô gái trẻ L.H.C.U. (SN 1993, ngụ tại ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi). Trước đó, trưa ngày 8/8,  nạn nhân được đưa vào phòng khám đa khoa Anh Dũng (quận 12, TP.HCM) cấp cứu nhưng nạn nhân đã ngừng thở, tim ngừng đập trước đó nhiều giờ.

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Công Hảo (thuộc khoa Khám nội nhi, phòng khám đa khoa Anh Dũng, người trực tiếp cấp cứu nạn nhân) cho biết: "Vào lúc 12h35 ngày 8/8, phòng khám có tiếp nhận một bệnh nhân nữ nhưng trong tình trạng đã ngừng thở, tim ngừng đập. Trên cơ thể nạn nhân chỉ mặc một chiếc quần lót. Quanh má phải có tụ nhiều máu bầm tím, vùng cổ có nhiều vết lằn, trong đó có một vết lằn ngang quanh cổ rất đậm. Sau khi phát hiện cô gái ngừng thở, tôi xác định bệnh nhân đã tử vong nên đành gọi điện báo cho cơ quan công an đến điều tra làm rõ nguyên nhân".

Phòng khám đa khoa nơi cô gái trẻ được đưa đến cấp cứu.

Trước cái chết thương tâm của cô gái trẻ, cả phía gia đình nạn nhân và cơ quan CSĐT đều hướng mũi tên đến đối tượng Trần Đại Quang (24 tuổi, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận). Được biết, Quang chính là "người tình" của bà H.T.C.N. (SN 1966, mẹ của nạn nhân) nhưng lại nhỏ tuổi hơn bà N. rất nhiều. Được biết bà N. cũng có chồng. Tuy nhiên, chồng bà làm nghề lái xe, nay đây mai đó lại ít khi về nhà nên tình cảm của hai vợ chồng phai nhạt dần. Bởi vậy, bà N. đã quen với Quang để khoả lấp chỗ trống tình cảm. Tuy nhiên, phần vì thấy Quang tính nết lưu manh lại nhỏ tuổi hơn bà N. rất nhiều nên các con bà N. không đồng ý. Thấy các con phản đối nên bà N. cũng định chấm dứt mối quan hệ bất chính tai tiếng này.

Sáng 8/8, Quang gọi điện cho bà N. nhưng vì đang bận nên bà N. không nghe máy. Nghi ngờ bà N. có người đàn ông khác nên Quang đã chạy đến nhà để hỏi. Lúc này, bà N. không có nhà mà chỉ có con gái tên U. ở nhà một mình. Nguyên nhân được cho là hai người cãi cọ nhau, U. chống cự nên Quang đã nắm đầu của U. đập vào tường đến vỡ cả sọ. Hai bên tường nhà tắm đều bê bết máu của một vụ thảm sát.

Tiếng la hét vô vọng

Ngồi bần thần trước di ảnh của U., anh T.N.Q. (SN 1992, ngụ tại quận 12, TP.HCM, người yêu nạn nhân) buồn bã cho biết: "Vào ngày xảy ra sự việc, khoảng 9h, U. có gọi điện cho tôi và nói có Quang đến. Tôi đã dặn U. là thế nào cũng không được mở cửa cho Quang vào. Tuy nhiên, khi tôi đến thì cũng là lúc Quang đi ra. Tôi hỏi U. có ở nhà không thì anh ta bảo cô bé đã được ba đón đi từ hồi sáng. Vừa thấy vô lý và nghi ngờ nên tôi không về mà quyết vào nhà xem sao.

Cánh cửa khép hờ, tôi vào nhà gọi mãi mà không thấy ai trả lời, ghé nhà tắm thì phát hiện U. nằm trong nhà tắm trong tình trạng ngất xỉu, trên người chỉ mặc một cái quần lót. Cứ tưởng U. bị tụt huyết áp nên tôi đã lay mạnh và cố hô hấp cho U. tỉnh lại nhưng lực bất tòng tâm. Quá hoảng hốt, tôi bèn đưa nhanh U. đến cơ sở y tế gần nhất cấp cứu".

Bà Đ.M.D. (41 tuổi, hàng xóm của nạn nhân) cho hay: "Vào sáng sớm, tôi thấy hắn ta (Quang - PV) lù lù đến với vẻ mặt rất tức giận. Cứ nghĩ là anh ta vào chơi như thường lệ nên tôi không quan tâm. Một lúc sau khi vào thì tôi nghe thấy có tiếng la hét nhưng tôi cứ nghĩ là bọn trẻ trong nhà đùa nghịch hay gì đó. Thật không ngờ bây giờ lại xảy ra vụ việc như vậy. Tội nghiệp con bé U. quá...".

Cái chết thương tâm của U. thật ai oán, U. vốn là một cô bé không chỉ xinh đẹp mà còn chăm ngoan. U. đang học kế toán trong một trường cao đẳng. Nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô đã xin bảo lưu kết quả trong một năm để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình rồi năm sau đi học.

Với bao ước mơ của tuổi trẻ, một tương lai rộng mở đang mở ra trước mắt U., nhưng một cuộc xô xát của kẻ xấu xa đã phá bỏ mất cuộc đời cô. Chị L.K.N., 20 tuổi, bạn học của U. thương cảm cho hay: "U. là một người rất quả quyết và can đảm. Thấy gia đình mình khó khăn, bạn ấy đã quyết định  bảo lưu kết quả học tập để đi làm một năm giành tiền. Bạn ấy nói chỉ làm một năm phụ gia đình còn năm sau sẽ chạy theo hoài bão, thực hiện ước mơ. Vậy mà...". Bỏ lửng trong câu nói, cô bạn của U. lại khóc ròng.

Khi nỗi đau đang bủa vây bà N. thì kẻ sát nhân Quang có gọi điện thoại tới cho bà N. nói là đã lỡ tay giết chết U. và hứa sẽ ra đầu thú. Tuy nhiên, hắn yêu cầu bà N. phải bãi nại. Nhận thấy hành động của Quang là vô cùng độc ác đã lấy đi sinh mạng của con mình nên bà N. quyết tâm báo công an. Bà N. đặt nghi vấn: "Chẳng có lý do gì để Quang giết con bé U. một cách tàn nhẫn như thế, sao cãi nhau mà bé U. chỉ mặc mỗi quần lót? Tôi tin chắc tên Quang vào giở trò sàm sỡ bị con bé chống cự nên nó đã giết con bé, cái thằng ác ôn!".

Hung thủ tại cơ quan CSĐT.

Nỗi đau của người mẹ lạc lối

Trong vụ án này, người mang nhiều nỗi niềm nhất là bà N.. Khi đứa con gái mà bà hết lòng yêu quý ra đi, nỗi đau mất con lại cộng thêm những điều tiếng từ anh em họ hàng đến hàng xóm xung quanh làm bà không thể ngước đầu nhìn ai. Bà N. nói trong tiếng nấc nghẹn: "Tôi rất đau lòng, tôi thấy hối hận, giá mà tôi chẳng quen Quang thì đâu đến nỗi". Theo bà N. thì cuộc sống của bà buôn bán vất vả, người phụ nữ xa chồng triền miên nên đôi lúc bà thấy trống vắng, Quang thường xuyên đến shop quần áo của bà, quan tâm chăm sóc bà nên lòng bà lại xao động. Những ngày tháng hai người mới "bén mùi" nhau đã tưởng rất hạnh phúc, nhưng do cuộc sống bà còn chồng, con nên bà cũng đã bao lần nói chia tay với Quang mà Quang không đồng ý.

Sau đó chuyện bị bại lộ, là người mẹ, con cái cũng đã lớn đứa nào cũng có người yêu nên bà đã nghĩ lại cho con, giờ mà mình ngoại tình thì con cái sẽ xấu hổ không dám lấy ai, nên bà có ý định chia tay "tình trẻ". Ai ngờ Quang vẫn muốn nối lại mối quan hệ này nên cứ điện thoại và nhắn tin cho bà, nhưng bà cương quyết từ chối. Nói đến đây bà lại im lặng, một lúc sau bà N. mới nói tiếp: "Khi giết con gái tôi xong Quang gọi điện thoại tỏ ra đau khổ vì lỡ tay, chứ thực ra Quang không phải cố ý. Nhưng dù có như thế nào tôi cũng muốn Quang bị pháp luật trừng trị xứng đáng, không dung tha được".

Nhìn người đàn bà vật vã bên linh cữu đứa con gái xấu số, ai cũng vừa thương vừa giận. Giá mà bà N. biết kiềm chế những xúc cảm bản thân để chăm sóc chồng con thì đâu đến nỗi giờ con chết, người tình vào tù và tiếng tăm về cuộc tình bất chính của bà sẽ ám ảnh bà suốt cuộc đời còn lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại