Đang đi, bị 141 bắt vẫn gật gù, nghiến răng vì phê ma túy

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Người đàn ông đi chiếc xe máy Spacy có biểu hiện “phê” ma túy, khi gặp lực lượng 141 người này vẫn chưa tỉnh, anh ta “gật gù”, nghiến răng, ngập ngừng trả lời câu hỏi.

Vụ việc được phát hiện vào lúc 15 giờ chiều ngày 24/2/2014, tổ công tác đặc biệt Y2/141 do Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải chỉ huy nhận lệnh cắm chốt xử lý vi phạm tại nút giao thông Yên Phụ - Nghi Tàm.

Tại thời điểm trên, các trinh sát của tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Honda Spacy, mang BKS 29Z8-2252 có dấu hiệu “phê” ma túy đá (ngáo đá). Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Trung nghiến răng trả lời, tại chốt 141.
Đối tượng Trung nghiến răng trả lời, tại chốt 141.

Tại chốt 141, người đàn ông này được làm rõ tên là Nguyễn Kiên Trung, SN 1978, trú tại Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Thấy đối tượng Trung ngập ngừng nghiến chặt răng vào nhau, mặt mũi đờ đẫn. Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải đã chỉ đạo cán bộ kiểm tra thật kỹ người và phương tiện.

Kết quả, tổ công tác đã phát hiện trong túi quần của người điều khiển có một gói nhỏ chứa chất tinh bột màu trắng, nghi là ma túy đá. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện trong cốp xe có 2 chiếc đục nhỏ nghi dùng để trộm cắp.

Tang vật của vụ việc
Tang vật của vụ việc

Sau khoảng 10 phút, Nguyễn Kiên Trung đã tỉnh dần và trả lời rành rọt những câu hỏi của các cán bộ điều tra. Đối tượng Trung cho biết gói ma túy do y mua về để “dùng” dần, còn 2 chiếc đục thì y khẳng định chỉ là đồ dùng trong gia đình: “Em vừa đi ‘chơi’ về, số ma túy đá em mua của một người không quen biết, em mua về để mỗi khi thèm thì mới dùng, còn 2 cái đục em chưa sử dụng đến..” Trung nghiến răng nói.

Để làm rõ những thông tin liên quan đến số ma túy đá, và mục đích sử dụng 2 chiếc đục trên, tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho CAP Trúc Bạch tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại