Công an TP. Hưng Yên bị tố dùng dùi cui điện dí vào vùng kín tra khảo

Đỗ Việt |

Được hai người đàn ông xưng là cán bộ Công an thành phố Hưng Yên mời lên trụ sở làm việc, anh Mạnh bị Công an dùng nhục hình tra khảo ngay tại đồn.

Trong đơn gửi đến các cơ quan chức năng, anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1982, ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ) cho biết, khoảng 7h sáng ngày 2/3, khi anh đang ở nhà thì có hai người đàn ông mặc thường phục đến xưng là cán bộ Công an thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên nhờ lên đồn có việc.

Thấy vậy, anh Mạnh lấy xe máy của gia đình đến Công an thành phố Hưng Yên. Khi lên đến nơi, anh Mạnh được dẫn vào một phòng riêng.

Sau khoảng 15 phút, lúc này có một người mặc sắc phục Công an vào phòng cùng với hai người mặc thường phục (hai người đến nhà anh Mạnh trước đó).

Những người này đã thu điện thoại di động của anh Mạnh mang theo rồi truy hỏi gắt gao thông tin về việc nhà ông Trần Quốc Minh (ở thôn 3, xã Quảng Châu) bị mất đồ thờ.

Khi anh Mạnh trả lời là chỉ nghe người khác kể lại việc nhà ông Minh bị mất đồ thờ thì bị các “điều tra viên" tra khảo vì nghi cho anh là kẻ trộm.

Tại phòng làm việc, anh Mạnh tố bị 3 người trong phòng thay nhau đấm đá vào người, sau đó bị treo hai tay lên chấn song cửa sổ, dùng dùi cui điện dí vào dương vật, dùng công cụ kẹp 5 đầu ngón tay bắt anh phải nhận tội.

Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, anh Mạnh được thả ra và được trả lại chiếc điện thoại. Sau khi trở về nhà, anh Mạnh có dấu hiệu buồn nôn, đau đầu, sưng vùng mặt nên được gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà.

Quá bất ngờ và bức xúc trước sự việc diễn ra, anh Mạnh đã viết đơn cầu cứu xin minh oan và mong muốn trả lại sự trong sạch của mình.

Anh Nguyễn Văn Mạnh viết đơn xin minh oan và mong muốn trả lại sự trong sạch
Anh Nguyễn Văn Mạnh viết đơn xin minh oan và mong muốn trả lại sự trong sạch

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý vào ngày 11/3 tại nhà riêng, anh Mạnh bức xúc cho biết: “Bản thân tôi không có tội tình gì, không trộm cắp của ai mà họ (Công an – PV) bảo tôi lên nhờ tý việc rồi giữ tôi lại đánh đập tra khảo”.

Anh Mạnh cho biết, sau khi gửi đơn đến Công an xã và Công an thành phố Hưng Yên cùng các cơ quan chức năng, đến ngày 7/3, Công an thành phố Hưng Yên có giấy mời số 37 do Đại úy Trần Lâm Tùng ký, ghi rõ nội dung mời anh lên làm việc có liên quan.

Đúng 14h chiều ngày 7/3, anh có mặt tại Công an thành phố Hưng Yên theo giấy mời thì được anh Phan Quang Mạnh, Đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, đứng ra xin lỗi về vụ việc trước đó.

“Họ bảo lính họ làm sai và đứng ra xin lỗi, mong hòa giải giữa hai bên. Khi tôi đề nghị những người đánh tôi phải trực tiếp ra xin lỗi thì họ không cho gặp”, anh Mạnh cho biết.

Cũng theo anh Mạnh, trước đó sáng ngày 2/3, Công an thành phố Hưng Yên không hề có giấy mời anh lên làm việc nhưng hai người mặc thường phục lại đến nhà bảo tôi lên có việc nhưng lại giữ tôi từ 7h sáng đến 15h chiều.

Khi phóng viên đến tìm hiểu thông tin, những người dân địa phương đều bày tỏ thái độ bức xúc trước việc Công an không có giấy mời nhưng lại tùy tiện bắt người lên trụ sở tra hỏi và có hành vi dùng nhục hình đối với người dân.

Để có thông tin khách quan về vụ việc, phóng viên đã đến Công an thành phố Hưng Yên đặt lịch làm việc. Tuy nhiên, sau hai lần liên hệ, lãnh đạo đơn vị này đều đưa ra lý do bận họp và chưa có câu trả lời trách nhiệm.

Trao đổi với phóng viên báo Công lý , Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận, đã nắm được thông tin về vụ việc trên. “Tôi đã xem clip người dân tố bị công an đánh khi mời lên làm việc.

Việc người dân bức xúc là đúng, tôi xem tôi cũng bức xúc. Để khách quan, tôi đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm nghiêm túc việc này. Nếu phát hiện sai phạm chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý", Đại tá Hào khẳng định.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại