Công an, CSGT liên tiếp bị "tố" hành hung, "ăn bẩn" tiền dân

Trang Anh |

(Soha.vn) - Chỉ trong hơn 1 tháng nay đã có hàng loạt công an, CSGT bị "tố" hành hung, "ăn bẩn" tiền của người vi phạm khiến dư luận hoang mang và phẫn nộ.

Lực lượng Công an nhân dân từ trước tới nay vẫn là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Được đứng trong hàng ngũ công an luôn là niềm tự hào và mơ ước của rất nhiều người.

Bên cạnh những con người đang ngày đêm dốc sức cống hiến cho sự phát triển của nước nhà thì cũng có những "con sâu làm rầu nồi canh" khiến hình ảnh chiến sĩ công an trở nên xấu đi.

Công an bị tố đánh gãy chân một người khuyết tật

Ngày 1/7, mẹ ruột anh Nguyễn Hoàng Duy (20 tuổi, ngụ xã Phước Tỉnh, H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã gửi đơn tố cáo việc con trai (bị khuyết tật) của mình bị công an đánh gãy chân.

Theo hồ sơ bệnh án, Duy vào viện trong tình trạng chấn thương gối phải, đầu gối phải biến dạng sưng nề, lệch trục gối, vỡ xương bánh chè gối phải… Ngoài ra, trên vùng mặt, cổ Duy cũng bị nhiều vết trầy xước, trên đầu cũng bị sưng to.

Bà Hoàng Thị Diệu Hạnh, cho biết Duy bị Công an thị trấn Đất Đỏ (H.Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu) đánh bằng gậy ba trắc do vi phạm luật giao thông.

Trước đó, đêm 27/6, Duy cùng bạn là Cao Văn Toàn (21 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, H.Long Điền) đi xe máy mang BKS 72S2-0681 từ nhà Duy qua chơi nhà bạn ở xã Láng Dài (H.Đất Đỏ).

Lúc đi, Toàn chở Duy và cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Công an, CSGT liên tiếp bị dân
Bà Hạnh chăm sóc cho Duy tại Bệnh viện Bà Rịa

Khi đến gần vòng xoay thị trấn Đất Đỏ, cả hai bị lực lượng Công an thị trấn Đất Đỏ (đang phối hợp tuần tra với Thị đội Đất Đỏ) phát hiện, đuổi theo.

Toàn cho biết, vì không đội mũ bảo hiểm nên cả 2 đã bỏ chạy, khi xe hết xăng thì các công an đuổi kịp và đuổi đánh tới tấp. Sau đó các công an viên đã còng tay, đưa về trụ sở công an tiếp tục đánh và lập biên bản.

CSGT bị "tố" đuổi đánh người vi phạm đến nhập viện

Khoảng 8g40 ngày 22/6, các tiểu thương tại chợ Mộc Hoá, thị xã Kiến Tường (Long An) bức xúc trước việc thanh niên Nguyễn Văn Nhựt (19 tuổi, ngụ P.Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) bị các cảnh sát giao thông đánh ngất xỉu tại chỗ sau đó còng tay giải về trụ sở Công an thị xã Kiến Tường.

Ông Nguyễn Văn Duyên (49 tuổi), cha của Nhựt cho biết sáng 22-6, Nhựt đi uống cà phê và không mang giấy tờ xe, khi bị cảnh sát giao thông thổi phạt, Nhựt sợ hãi chạy luôn đến khu vực chợ Mộc Hoá và bị cảnh sát giao thông bắt được và đánh.

Nghe các tiểu thương báo tin, ông Duyên chạy đến trụ sở Công an Kiến Tường yêu cầu vào gặp con mình thì các bảo vệ ở đây không cho.

Quá lo lắng, ông Duyên la làng lên và một số người dân chứng kiển cảnh Nhựt bị đánh cùng kéo đến trụ sở Công an thì Nhựt mới được thả ra để đem đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Mộc Hoá.

Một số tiểu thương tại chợ Mộc Hoá chứng kiến vụ việc cho biết khi chạy đến gần chợ cá thì Nhựt bị ngã xe và tiếp tục chạy, lúc này một cảnh sát giao thông dùng cây ba trắc đánh vào đầu kiến nón bảo hiểm Nhựt bị vỡ, tiếp đó một người khác chặn đầu đấm đá liên tục vào người Nhựt cho đến khi các tiểu thương la lên mới ngừng lại và còng tay Nhựt đưa đi.

Dân "tố" CA truy đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn chết người

Mới đây, công an tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ việc người dân “tố” một số cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Phòng PC64) đã truy đuổi người vi phạm giao thông là anh Nguyễn Văn Đông (SN 1990, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) quá mức cần thiết dẫn đến hậu quả anh này bị tai nạn thiệt mạng.

Công an, CSGT liên tiếp bị dân
Sau vụ tai nạn, anh Đông và xe rơi xuống ruộng sâu. Ảnh do người dân cung cấp

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 40 ngày 5-8, tại đường 391, thuộc địa bàn xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, anh Đông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 34B – 010.23 đi theo hướng thị trấn Tứ Kỳ - TP Hải Dương đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 34L1 – 7912 do ông Nguyễn Văn Phái (SN 1959, trú tại xã Quang Phục) điều khiển chạy hướng ngược chiều. Hậu quả, anh Đông chết trên đường đi bệnh viện, còn ông Phái cũng bị thương phải nhập viện.

Công an, CSGT liên tiếp bị dân
Lực lượng công an đang khiêng nạn nhân đưa đi cấp cứu. Ảnh do người dân cung cấp

Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn C. (SN 1986, trú tại xã Quang Phục) cho biết khi nghe thấy tiếng va chạm rất to giữa hai xe máy, anh C. liền chạy ra ngay khu vực hiện trường thì phát hiện anh Đông cùng chiếc xe máy đã rơi xuống ruộng sâu, còn ông Phái thì nằm kêu la dưới vệ đường. Lúc này, 5 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng PC64 cũng có mặt tại hiện trường.

Anh C. còn cho biết, khi thấy người dân đổ xô tới lực lượng công an vội vã khiêng nạn nhân từ dưới ruộng lên vệ đường rồi vẫy xe taxi đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh C. khẳng định lúc này anh Đông đã tắt thở.

Khi Công an huyện Tứ Kỳ có mặt khám nghiệm hiện trường, gia đình nạn nhân và nhân dân cho rằng nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông do anh Đông bị cán bộ chiến sĩ Phòng PC64 truy đuổi vì vi phạm giao thông. Vì vậy, người dân đã kiên quyết giữ lại chiếc xe mô tô chuyên dùng biển kiểm soát 34B1 – 000.64 (biển màu xanh) do Trung tá Nguyễn Văn Thắng sử dụng (có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ tai nạn), để chờ Công an huyện đến lập biên bản.

Công an, CSGT liên tiếp bị dân
Chiếc xe mô tô do trung tá Thắng sử dụng bị người dân giữ lại

Theo báo cáo của Công an Hải Dương, trong khi Trung tá Thắng sử dụng chiếc xe máy biển kiểm soát 34B1 – 000.64 (biển màu xanh) đi làm nhiệm vụ thì phát hiện tai nạn giao thông nên đã dừng lại để cấp cứu nạn nhân.

Công an bị “tố” hành hung người vi phạm giao thông

Công an, CSGT liên tiếp bị dân
Anh Phạm Đức Hải đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Hải Dương

Ngày 29/8, thiếu tá Nguyễn Hoàng Long - Phó trưởng Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương - cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ anh Phạm Đức Hải (SN 1979, trú tại thôn Dương Hòa, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo tài liệu, vào sáng ngày 29/8, anh Hải điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 89A- 002.98 vi phạm luật giao thông, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng Cảnh sát giao thông, thậm chí còn hất trung uý Nguyễn Trọng Kiên lên nắp capo, bỏ chạy gần 3 km.

Sau khi anh Hải đã bị bắt giữ, đưa về cơ quan công an, đến khoảng 10 giờ cùng ngày 29-8, anh Hải bỗng thấy tức ngực, khó thở, chân tay bủn rủn. Lực lượng công an đã phải khẩn trương đưa anh này vào Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Trong khi đó, em trai anh Hải là anh Phạm Đức Nam (SN 1984) cho biết: Khoảng hơn 9 giờ ngày 29-8, anh Nam nhận được điện thoại của anh Hải thông báo bị Công an tỉnh Hải Dương hành hung. Khi anh Nam tới nơi thì thấy anh Hải bị nhiều vết thương trên người và đang được lực lượng Công an Hải Dương đưa lên xe Cảnh sát 113.

Ngồi trên xe anh Hải điều khiển trong sáng ngày 29/8, vợ anh Hải là chị Phạm Thị Thương (SN 1985) cũng khẳng định chồng mình đã bị lực lượng công an hành hung gây thương tích.

Công an, CSGT liên tiếp bị dân
Chiếc ô tô do anh Hải điều khiển vào sáng 29-8

Giám đốc BVĐK tỉnh Hải Dương Bùi Đức Long cho biết bệnh nhân Hải nhập viện trong tình trạng có nhiều vết xây xát ở vùng cổ tay, vai, gáy. Qua 2 lần hội chẩn, bệnh viện xác định bệnh nhân này bị viêm phổi.

Về thương tích trên người anh Hải, thiếu tá Long cho rằng không xảy ra xô xát giữa công an với người vi phạm giao thông và chống người thi hành công vụ này. Lực lượng 113 làm nhiệm vụ gần đấy, thấy sự việc nên mới xuất hiện chứ không đánh nạn nhân.

CSGT bị ra khỏi ngành vì ‘ăn bẩn’ tiền người vi phạm

Gần đây nhất, chiều ngày 30/8, Trung úy Mai Bá Thi – Đội CSGT, Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phải nhận quyết định điều chuyển ra khỏi ngành vì bị tố ‘ăn bẩn’ tiền của người vi phạm.

	Buổi họp báo về vụ việc tại Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chiều ngày 30/8
Buổi họp báo về vụ việc tại Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chiều ngày 30/8

Theo kết quả điều tra, xác minh của Thanh tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ khoảng 14h đến 17h chiều ngày 8/8/2013, tổ tuần tra, kiểm soát giao thông của Đội CSGT – Công an huyện Đất Đỏ do 3 CSGT gồm: Trung úy Mai Bá Thi, Thiếu úy La Văn Mãnh và Thiếu úy Nguyễn Mạnh Quân làm nhiệm vụ tại trước Nghĩa trang liên huyện Đất Đỏ - Long Điền.

Vào lúc 15h50 chiều cùng ngày, Thiếu úy Mãnh phát hiện xe ô tô Civic mang biển số 51A – 012.81 do ông Lê Hữu Thủy điều khiển đi từ huyện Xuyên Mộc về TP Bà Rịa vi phạm lỗi chạy quá tốc độ cho phép 57km/h thay vì 50km/h.

Khi đã dừng xe, Trung úy Thi thông báo lỗi vi phạm với tài xế vi phạm hai lỗi: không thắt dây an toàn khi điều khiển xe và chạy xe quá tốc độ cho phép với mức phạt 700.000 đồng.

Sau đó, ông Thủy đã hai lần năn nỉ rồi đặt vấn đề đưa tiền vi phạm để được đóng phạt tại chỗ, nhưng đã bị Trung úy Thi cảnh cáo.

Khi được đồng nghiệp thông báo lỗi vi phạm tốc độ đối với xe của ông Thủy không thể xử lý được do hình ảnh bị mờ, không rõ biển số nên Trung úy Thi đã chỉ phạt lỗi không thắt dây an toàn đối với tài xế Lê Hữu Thủy.

Theo trình bày của tài xế - ông Lê Hữu Thủy, khi nghe thấy thông báo mức phạt tiền 700.000 đồng và Trung úy Thi nói có thể đóng phạt dùm, ông Thủy đã đồng ý nhưng chưa kịp đưa tiền. Khi xem lại biên bản, ông Thủy thấy ghi lỗi vi phạm là không thắt dây an toàn khi điều khiển xe với mức phạt từ 100.000 – 200.000 đồng.

Vì nghĩ Trung úy Thi cố tình thay đổi lỗi vi phạm, ‘ăn chặn tiền vi phạm' của mình, ông Thủy đã có những lời nói to tiếng qua lại với Trung úy Thi, giật biên bản, lấy lại giấy tờ cá nhân rồi bỏ ra xe mặc cho CSGT đứng tại chỗ.

Toàn bộ diễn biến câu chuyện đã được ông Thủy quay lại video clip, đưa lên facebook cá nhân của mình. Đoạn clip tố CSGT "ăn bẩn" tiền người vi phạm này đã lan truyền rất nhanh trên các diễn đàn mạng, gây bức xúc trong dư luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại