*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong lúc mâu thuẫn, xô xát, ông P. đã bị một số nhân viên của quán đánh bất tỉnh.
Câu chuyện kinh hoàng của một người mẹ: Paris Shears, 30 tuổi, sống ở Southampton (Anh), đã trải qua cơn ác mộng khi bị bạn trai bóp cổ chỉ vì cô mua áo Chelsea cho con trai 10 tuổi.
Vụ việc bé trai 11 tuổi bị một người đàn ông hành hung ngay tại nhà riêng ở tỉnh Hưng Yên chỉ vì nghi lấy chiếc diều của con mình đang gây bức xúc dư luận. Nạn nhân sau đó phải nhập viện để kiểm tra, điều trị.
Chị N.T.H (SN 1987, ở phường Yên Hòa) đã bị công an triệu tập sau khi đoạn clip chia sẻ lên mạng xã hội có nội dung ghi lại tình huống chị này có hành vi chửi bới, tát người đàn ông sau khi va chạm giao thông.
Tại phiên tòa, bị cáo gửi lời xin lỗi nạn nhân, bày tỏ hối hận và mong được bỏ qua.
Sau va chạm giao thông, người phụ nữ đi xe máy chở theo trẻ nhỏ đã chửi bới và hành hung tài xế ô tô dù cho người đàn ông liên tục xin lỗi.
Sự việc trên xảy ra tại khu vực trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, TP Hà Nội).
Cô gái trong vụ xô xát ở Hoàng Cầu kể lại, vụ việc bắt đầu từ câu hỏi của người đàn ông trong thang máy, sau đó nhóm người xông tới hành hung cô và bạn đi cùng.
Sau khi cô gái nằm gục, một số thanh niên nam nữ vẫn tiếp tục hỗn chiến.
Sau khi lời qua tiếng lại, người đàn ông cùng nhóm người đi cùng lao vào hành hung 2 cô gái.
Trưa ngày 14/5, TAND Khu vực 3 - Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc 2 năm tù về tội “hành hạ người khác”.