Con rể truy sát hàng xóm vì bố vợ bị "ức hiếp"

Hoài Thu |

Ngay sau khi vụ một Việt kiều bị côn đồ truy sát chấn động tại thị trấn Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xảy ra, dư luận đã có nhiều suy đoán. Không ít tin đồn cho rằng, vị Việt kiều tuổi đã tứ tuần nhưng còn rất phong độ, giàu có nên được nhiều quý bà "hâm mộ", chính vì vậy mà ông ta bị "đòn ghen".

Dân "bản địa" thì lại tỏ ra e ngại, việc kinh doanh phát đạt ở quê nhà đã khiến cho các "đối thủ cạnh tranh" đố kỵ mà thuê "sát thủ" thanh toán ông Việt kiều…

Tuy nhiên, hung thủ gây án sau nhiều ngày lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan CSĐT lại thừa nhận: Hắn ta ra tay "hiệp nghĩa" do ông bố vợ bị nạn nhân "ức hiếp".

Gã con rể côn đồ

Khi bị bắt, Trần Quang Vũ (29 tuổi trú tại Hàm Nghi, TP Huế) hung thủ của vụ chém trọng thương Việt kiều Dương Quang Quýt (63 tuổi, Việt kiều Mỹ) đã khai nhận: Nghe tin bố vợ bị hàng xóm "ăn hiếp", Vũ tức tốc bắt xe từ Hà Tĩnh vào Thừa Thiên  - Huế giúp bố vợ… trả thù.

Để hành động thuận lợi, Vũ rủ thêm Phạm Nhật Thành (là bạn thân của Vũ, cùng ở tù với nhau vào năm 2009).

Vào chiều 19/1, Vũ và Thành về thị trấn Lăng Cô và ghé quán nhậu gần nhà của ông Quýt để "nhận dạng" kẻ dám động chạm đến nhạc phụ của Vũ.

Sau khi nhậu xong, Thành chở Vũ đến gần nhà ông Quýt và dựng xe máy cách nhà ông Quýt khoảng 20m để quan sát. Khi phát hiện thấy ông Quýt đi về nhà thì Vũ và Thành tiến tới cầm mã tấu chém đứt lìa bàn tay cùng nhiều nhát vào người ông Quýt...

Trước cổng ngôi nhà của ông Quýt - nơi xảy ra sự việc kinh hoàng

Nguyên do của vụ truy sát xuất phát từ xích mích giữa Việt kiều Quýt với ông hàng xóm lâu năm Dương Quang Hùng (bố vợ của Vũ) xảy ra từ đầu tháng 1/2015.

Vào trưa ngày 17/1/2015, khi xe ôtô chở gia đình ông Quýt đi dự đám cưới của một người bà con tại thị trấn Lăng Cô, đã va chạm với một tài xế xe tải chở đất công trình.

Bấy giờ, xe của gia đình ông Quýt chở gồm 6 người trong đó có cả trẻ em và phụ nữ lớn tuổi chạy từ hướng Thừa Thiên - Huế về thị trấn Lăng Cô, do phải nhường đường cho một đám ma đi ngược chiều nên đột ngột dừng lại.

Tuy nhiên đường hẹp, việc dừng xe bất ngờ đã gây ra vụ va quệt với một xe ben đi đằng sau.

Tuy va quệt nhỏ, nhưng tài xế xe ben đã nhảy phắt khỏi cabin và sấn sổ chạy đến xe của ông Quýt chửi bới.

Để dàn xếp vụ việc, ông Quýt vội bước xuống xe và lấy tư cách là người lớn tuổi phân tích lý lẽ tài xế nhưng bất thành, thậm chí ông Quýt phải nhận lấy những lời đe dọa hành hung.

Hai cây mã tấu mà Vũ và Thành dùng để chém ông Quýt.

Quá bức xúc, 2 ngày sau đó, con trai ông Quýt là Dương Quang Trọng (34 tuổi, Việt kiều định cư tại Mỹ) cùng một số người thân trong gia đình đã tìm gặp chủ công ty, nơi tài xế xe ben này làm việc để phản ánh.

Thật bất ngờ, vị chủ của công ty nơi tài xế làm việc là ông Dương Quang Hùng,  chính là người hàng xóm lâu năm tại thị trấn Lăng Cô với gia đình ông Quýt.

Sẵn có bất đồng vì từng có giai đoạn làm ăn chung giữa hai gia đình, nên cuộc phản ánh của anh Trọng con trai ông Quýt với ông Hùng đã hoàn toàn thất bại. Ông Hùng còn phải "gánh hậu quả" thay cho tài xế xe ben bằng cái tát trời giáng từ người nhà ông Quýt.

Rồi chỉ ngay ngày hôm sau, tức chiều ngày 19/1 ông Quýt lại bị gã con rể quý của ông Hùng "trả thù" ngay trước căn biệt thự của gia đình.

Oan gia tương báo, chỉ vì một mâu thuẫn xích mích nhỏ nhưng những người trong cuộc không biết tự kiềm chế, đã đẩy sự việc trở thành một vụ truy sát liều lĩnh, kinh hoàng ngay giữa phố đông người.

Hành trình truy bắt kẻ máu lạnh

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết:  Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh vụ việc, Công an huyện đã thành lập ngay chuyên án để truy bắt các đối tượng này.

Tuy nhiên, cả hai đối tượng khi gây án đều bịt mặt, hành động quá liều lĩnh và bất ngờ nên khó nhận dạng hung thủ.

Nạn nhân lại là một Việt kiều, về quê ăn Tết cổ truyền của dân tộc, chính vì vậy không những ANTT bị ảnh hưởng, mà dư luận người dân trong và ngoài nước hết sức bất bình và quan tâm đến vụ án.

Hai đối tượng Vũ và Thành.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, mặc dù thời điểm cận trước và sau Tết Nguyên đán nhưng các trinh sát của Công an huyện Phú Lộc vẫn quyết tâm khẩn trương điều tra lần mở từng nút thắt nhỏ trong các mối quan hệ của nạn nhân và truy bắt hung thủ hòng trấn an dư luận.

Một nút thắt quan trọng từ gia đình nạn nhân Quýt đã cung cấp: Vào đầu tháng 1/2015, ông Quýt từ Mỹ về Việt Nam ăn Tết đã có xích mích và xảy ra ẩu đả với hàng xóm là ông Dương Quang Hùng.

Cùng thời điểm ông Quýt bị chém, thì con rể của ông Hùng tên Trần Quang Vũ (29 tuổi, trú đường Hàm Nghi, TP Huế) tuy đang làm việc và sinh sống tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) lại đột ngột có mặt tại thị trấn Lăng Cô.

Vũ từng là một đối tượng có tiền án, tiền sự, lại kết tâm giao với một tay anh chị có số má khác ở TP Huế tên Phạm Nhật Thành (32 tuổi, trú đường Đặng Huy Trứ, phường Lộc Vĩnh, T. Huế)  với bản thành tích cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng thụ án vào năm 2009.

Chính vì vậy, việc Thành, Vũ xuất hiện tại thị trấn Lăng Cô và mối xích mích giữa hai ông hàng xóm Quýt - Hùng cũng như vụ việc ông Quýt bị côn đồ liều lĩnh sử dụng mã tấu chém trọng thương ngay giữa QL1A không tránh khỏi có sự tương quan.

Ông Quýt bị chém trước phần mặt.

Theo miêu tả của những người chứng kiện vụ việc cũng có sự trùng khớp với nhân dạng của Thành và Vũ: một cao khoảng 1.75m gầy và một thấp đậm khoảng 25 tuổi, tại thời điểm đó, cả hai điều khiển xe máy Sirius màu trắng.

Cả hai đối tượng đều chuyên nghiệp trong việc "chém người", sử dụng 2 thanh mã tấu được bọc kỹ giấu trong vỏ bao vợt cầu lông.

Bọn chúng rất hung dữ, bất chấp sự tri hô của người dân vẫn ngang nhiên quay lại lấy xe máy, phóng khỏi hiện trường...

Vũ đã bị Công an huyện Phú Lộc bắt khẩn cấp vào ngày 5-3, sau gần 2 tháng hắn ung dung cùng vợ con hưởng thụ cuộc sống an nhàn tại Vũng Áng.

Hắn cũng không thể ngờ cơ quan điều tra có thể nhanh chóng phát hiện hắn chính là gã bịt mặt chém người vào chiều 19/1.

Hơn 10 ngày sau khi Vũ bị bắt, ngày 13/3, đồng phạm với Vũ là Phạm Nhật Thành cũng sa lưới Công an Thừa Thiên - Huế cùng những chứng cứ không thể chối cãi.

Cả Vũ và Thành đều khai nhận, từ trước khi gây án, đã có sự bàn bạc là nếu ai bị bắt thì người đó tự nhận hết tội về mình và không khai thêm đồng bọn khiến cho việc điều tra gặp nhiều khó khăn.

Ngay như đối tượng Vũ sau khi chém ông Quýt vẫn tự nhiên bắt xe khách quay lại Hà Tĩnh ngay trong  đêm để sáng hôm sau làm việc bình thường nhằm qua mắt cơ quan Công an…

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc cho biết: Đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam hai đối tượng chém Việt kiều Dương Quang Quýt gây hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua là Trần Quang Vũ (29 tuổi, trú đường Hàm Nghi, TP Huế) và Phạm Nhật Thành (32 tuổi, trú đường Đặng Huy Trứ, phường Lộc Vĩnh, TP Huế.

Cả 2 đối tượng Vũ và Thành từng có tiền án, tiền sự và hành động hết sức liều lĩnh. Những nghi vấn, tin đồn xung quanh vụ việc như ông Quýt bị trả thù do liên quan đến tình ái, hay đòi nợ thuê đều đã được xác minh làm rõ và loại trừ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại