Chân dung dì ghẻ đánh, vứt con chồng ra nghĩa địa ở Hải Dương

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Huệ từng có chồng nhưng đã đánh chồng, xô xát cả với bố chồng nên ly hôn và lấy bố cháu Thương.

Sự việc cháu Nguyễn Minh Thương bị bố là Nguyễn Doãn Thắng và dì ghẻ Ngô Thị Huệ (xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương) bạo hành, rồi vứt ra nghĩa địa đang khiến cho dư luận địa phương những ngày qua hết sức phẫn nộ. Mặc dù theo anh Thắng, việc bỏ cháu Thương (con riêng của Thắng) ra nghĩa địa chỉ nhằm mục đích hù dọa để mong con nghe lời, ngoan hơn nhưng hành động dì ghẻ đánh, vứt con chồng ra nghĩa địa dù là hù dọa là hành động bị dư luận lên án kịch liệt.

Theo mẹ đẻ Thắng - bà Nguyễn Thị Đinh, trước khi đến với Huệ, Thắng có một gia đình hạnh phúc, vợ hiền thảo, con ngoan ngoãn. Gia đình tan nát kể từ khi Thắng gặp Huệ.


	Bà Nguyễn Thị Đinh (bà nội cháu Thương).

Bà Nguyễn Thị Đinh (bà nội cháu Thương).

“Trước đây, Thắng làm lao động tự do, tranh thủ bán sim thẻ ngoài giờ và Huệ là khách hàng thường xuyên của nó. Nhưng chẳng biết nó ăn phải “bùa mê thuốc lú” gì của cô Huệ, tuy mới quen nhau mà cô ấy đã mua chịu thẻ điện thoại được rồi. Cũng kể từ đó, Thắng thường xuyên về nhà gây gổ, mắng chửi vợ (chị Nguyễn Thị Hòa vợ cũ) và nằng nặc đòi ly dị.

Gia đình chúng tôi kịch liệt phản đối việc này nhưng nó không nghe và nghe lời cô Huệ đâm đơn ly hôn với vợ. Làm đơn xuống tòa án, gia đình không biết, đến khi tòa án báo về gia đình mới biết. Đơn này do người nào viết chứ chữ trong đơn không phải là của Thắng. Nhưng Thắng không nghe, quyết tâm bỏ vợ để đến với Huệ” - bà Nguyễn Thị Đinh giọng buồn chia sẻ.

Ông Nguyễn Tiến Đựng (chú ruột Thắng)
Ông Nguyễn Tiến Đựng (chú ruột Thắng)

“Chị Hòa (vợ cũ Thắng) là người dâu thảo. Thắng có quan hệ ngoài luồng, đánh đập ruồng rẫy vợ để ly hôn là một mất mát lớn với gia đình chúng tôi. Khi ly hôn xong, Hòa vẫn ở lại 1 năm, làm tròn nhiệm vụ một người con dâu, người mẹ hiền. Quan hệ thông gia không còn nhưng hai gia đình như hai chị em. 

Chúng tôi cảm nhận được sự “lành ít dữ nhiều” kể từ khi Thắng đến với cô Huệ. Bởi cô Huệ cứ đánh con bé xong lại đổ lỗi cho chồng. Thật không thể chấp nhận được!” - ông Nguyễn Tiến Đựng (chú ruột Thắng) bức xúc cho biết.

“Cảnh một gia đình có đến 3 người con khác nhau. Ngoài Thương là con riêng của Thắng, Huệ cũng có một con riêng năm nay 10 tuổi. Hai vợ chồng lại có chung một người con thì việc cháu tôi bị hắt hủi, đánh đập không có gì lạ. Gia đình chúng tôi đã đón cháu Thương về đây ở tạm trong thời gian này để cháu ổn định tâm lý rồi tính sau” - bà Nguyễn Thị Đinh cho hay.

Theo tìm hiểu, hiện nay Ngô Thị Huệ không có công ăn việc làm và đang ở nhà nuôi con nhỏ. Ở trong làng, Huệ là người sống khép kín, không giao lưu với hàng xóm. Trong quá khứ, Huệ cũng là người có khá nhiều tai tiếng ở trong xã An Sinh khi đã từng đánh chồng và hiềm khích với bố chồng cũ. Cũng vì không chịu được cuộc sống như vậy mà chồng Huệ đã quyết định chia tay.

Ngô Thị Huệ và người con chung với Thắng
Ngô Thị Huệ và người con chung với Thắng

Nói về Huệ, một người dân ở xã An Sinh cho biết: “Chúng tôi là người dân ở gần nhà chồng cũ của Huệ cũng từng chứng kiến khá nhiều chuyện bất bình. Khi còn chung sống với chồng cũ, cô này cũng ngang ngược lắm, đã từng đánh nhau với chồng dẫn đến cuộc ly hôn không mong muốn ấy. Thậm chí cô ấy còn đánh nhau cả với bố chồng nữa, thật không hiểu nổi”.

Ông Dương Văn Mẫn - Chủ tịch UBND xã Phạm Mệnh, cho biết, đúng là có thông tin về việc vợ chồng Nguyễn Doãn Thắng và Ngô Thị Huệ (thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh) bạo hành cháu bé.

“Cháu Thương mới nhập khẩu ở xã được 3 tháng. Trước đó, anh Nguyễn Doãn Thắng khi về đây ở rể tại nhà vợ Ngô Thị Huệ đã nhập khẩu về Phạm Mệnh. Về thông tin cháu Thương bị đánh đập là có. Việc cháu bị gãy xương sườn số 6 bây giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân, cần phải làm rõ sau. Việc cháu bé bảo bị dì đánh, nhưng đến giờ Huệ chưa nhận. Huệ vẫn cho rằng, vết thương ở cổ cháu Thương  là do bị giời leo nên có vết sẹo. Lý giải về việc đánh con, anh Thắng nói là do Thương hay bỏ học, muốn dọa nó thôi. Không có chuyện cho vào bao mang ra bãi tha ma” - ông Mẫn nói.


	Ông Phùng bố đẻ Huệ đuổi nhiều phóng viên ra khỏi nhà ông ta.

Ông Phùng bố đẻ Huệ đuổi nhiều phóng viên ra khỏi nhà ông ta.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi tìm đến nhà Huệ. Tuy nhiên, gia đình Huệ nhất quyết không hợp tác. Ông Ngô Quang Phùng (bố đẻ Huệ) nhất quyết đuổi phóng viên ra khỏi nhà.

* Tên cháu bé đã được thay đổi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại