Cha tàn độc: Chôn con dưới bê tông, ép con uống thuốc sâu

Trang Anh |

(Soha.vn) - Dư luận đang vô cùng hoang mang và phẫn nộ trước hàng loạt các hành động tàn nhẫn của những gã cha với chính con đẻ của mình.

"Hổ dữ cũng không ăn thịt con" nhưng thời gian gần đây ngày càng có nhiều những gã cha tàn độc nỡ "ăn thịt" chính con đẻ của mình.

Dù với bất kỳ lý do gì thì hành động ép 3 con uống thuốc sâu ở Phúc Thọ (Hà Nội), chôn con đẻ xuống bê tông ở Hoàng Mai (Hà Nội) hay ném con vào tường ở Vĩnh Long của những gã cha tàn độc đều không thể chấp nhận được. Gần đây nhất là vụ án người đàn ông đâm thủng bụng con gái 4 tháng tuổi ở Phúc Thọ (Hà Nội).

Những hành động vô nhân tính này đã khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Nghi án bé gái 4 tháng tuổi bị bố đâm thủng bụng

Theo lời kể của chị T. (18 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội), trước đó, vào sáng 1/9, sau khi đặt con vào ngủ cùng chồng, chị đi nấu ăn. Khi quay lại phòng, chị T. định đánh thức con dậy để đưa đi chơi nhưng thấy cửa bị khóa.

Cố gọi cửa không được, người mẹ trẻ điện thoại cho chồng nhưng máy tắt nên đành nhờ hàng xóm phá cửa xông vào.

Vừa vào phòng, chị T. phát hoảng với hình ảnh chồng chị là anh Kiều Vũ (29 tuổi) nằm trên vũng máu, cổ có vết cứa, còn con gái 4 tháng tuổi của chị bị đâm ở bụng.

Ngay sau đó, chồng và con gái chị T. được đưa đi cấp cứu tại Viện nhi Trung ương.

	Bé gái 4 tháng tuổi bị hai vết đâm vùng bụng.

Bé gái 4 tháng tuổi bị hai vết đâm vùng bụng.

Theo lời chị T., không có chuyện kẻ gian đột nhập vào gây án, chị hướng nghi ngờ người chồng đã gây nên vụ việc dù không thể lý giải được nguyên nhân khiến chồng chị hành động như vậy.

"Đêm hôm trước chồng tôi còn chơi đùa với con. Mặt khác, hai vợ chồng không có xích mích và anh Vũ không mắc bệnh tâm thần hay rượu chè...", lời chị T.

Bố tàn độc ép 3 con uống thuốc sâu

Ngày 16/8, do mâu thuẫn với vợ, Kiều Văn Vĩnh (SN 1982, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai) đã ép 3 đứa con ruột cùng mình uống thuốc diệt cỏ.

Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Nhi Trung Ương, 3 cháu bé là Kiều Thị Xuân Mai (SN 2006), Kiều Đức Anh (SN 2008) và Kiều Thị Linh (SN 2010) đã được ra viện. Tuy nhiên, sáng ngày 2/9, cháu Kiều Thị Xuân Mai phải quay ra bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị do lên cơn sốt và ho nhiều.

Người bố tàn độc ép 3 con uống thuốc sâu đã tử vong
Do biến chứng của chất độc trong thuốc diệt cỏ, Kiều Văn Vĩnh đã tử vong.

Về người bố Kiều Văn Vĩnh, sau một thời gian điều trị tại trung tâm chống độc, bệnh viện Bạch Mai một thời gian đã được gia đình đưa về nhà. Sáng 2/9 Kiều Văn Vĩnh đã tử vong.

Chị Nguyễn Thị Thao (mẹ 3 cháu bé) đang túc trực ở viện để nghe ngóng thông tin các con
Chị Nguyễn Thị Thao (mẹ 3 cháu bé) đang túc trực ở viện để nghe ngóng thông tin các con

Chị Nguyễn Thị Thao (25 tuổi, vợ Vĩnh) cho biết, mặc dù không rượu chè, bài bạc nhưng Vĩnh rất côn đồ. Từ khi kết hôn, Vĩnh suốt ngày tìm cách hành hạ, đánh đập, đã nhiều lần chị phải đi cấp cứu ở Trạm Y tế xã Phú Cát và Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai và Sơn Tây.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cha ném chết con vì quấy khóc

Ngày 27/3, Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền về hành vi giết con trai, chưa đầy 2 tuổi.

Dỗ con không nín khóc Nguyễn Văn Hùng đã nhẫn tâm ném chết con trai chưa đầy 2 tuổi.
Dỗ con không nín khóc Nguyễn Văn Hùng đã nhẫn tâm ném chết con trai chưa đầy 2 tuổi.

Theo công an, Hùng và vợ, chị Đặng Thị Xuân Đào, có hai con chung. Hai vợ chồng được một người bạn cho mượn căn nhà ở tạm. Sáng 26/3, hai vợ chồng Hùng chuyển đồ đạc về nơi ở mới.

Chị Đào qua nhà hàng xóm xin nước để lau nhà, giao Hùng giữ hai con. Con đầu Nguyễn Văn Hải (SN 2011), quấy khóc, Hùng dỗ, nhưng cháu bé vẫn không nín.

Tức giận, Hùng dùng tay đánh vào mặt Hải, sau đó giơ bé lên cao rồi ném xuống nền nhà. Chị Đào xin nước về đến nơi phát hiện cháu Hải đã chết. Hùng bỏ trốn và bị bắt tối cùng ngày.

Hà Nội: Kinh hoàng bố chôn con đẻ dưới bê tông

Khoảng 19h30 ngày 22/12/2012 chị Hà, trú tại phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện thấy một chiếc bao tải được chôn dưới một lớp bê tông ở gần nhà thờ họ. Thấy có dấu hiệu bất thường, chị Hà mở chiếc bao tải ra xem thì giật mình vì bên trong bao tải là xác một cháu bé.

Chị Hà đã ngất lịm đi khi biết đứa bé trong bao tải đó chính là đứa cháu ruột, mới 10 tháng tuổi của mình.

Mọi người vội vàng trình báo sự việc lên Công an phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Sau một hồi quanh co chối tội, Trần Mạnh Hà, bố nạn nhân đã thú nhận hành vi giết con đẻ của mình.

Trên người cháu bé có hai vết rạch ở bụng, phần đầu bị đốt cháy. Hắn nói rằng, do nghi ngờ cháu bé không phải con mình nên cay cú ra tay tàn bạo. Hắn còn nghĩ trong bụng cháu có lắp camera theo dõi nên đã hành xử không gớm tay.

Hắn khai nhận, sau khi đưa con từ nhà chị gái về, hắn mang lên tầng 3 dìm đầu cháu bé vào chậu nước đến khi tắt thở. Sau đó, hắn dùng đèn khò đốt đầu và rạch bụng con rồi bỏ xác cháu bé vào một vỏ bao xi măng, thuê một người thợ xây đang làm cho gia đình hàng xóm tráng lớp xi măng lên miệng hố với giá 500.000 đồng.

Cha giết con
Chân dung gã bố ác nhân Trần Mạnh Hà

Ném con mới sinh vào tường vì vợ không cho "quan hệ"

Ngày 11/9/2012, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Lương Văn Trọng (21 tuổi, quê An Giang) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và giết người.

ghcfdh
Trọng bị bắt khi đang ôm xác con nhỏ ra nhà sau.

Theo điều tra, rạng sáng cùng ngày, Trọng đi làm tăng ca trở về nhà thuê ở ấp An Lợi, xã Hoà Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương và yêu cầu vợ Võ Nguyễn Thanh Hiếu (21 tuổi) cho "quan hệ". Do mới sinh con chưa tròn tháng, chị Hiếu từ chối.

Tức giận vì không được "chiều", Trọng chửi bới chị Hiếu khiến con khóc thét giữa đêm.

Hay tin vợ chồng con gái cãi nhau, cha mẹ chị Hiếu đến khuyên can cũng bị Trọng tạt nước sôi vào người và đuổi về. Cho rằng vợ gọi cha mẹ sang "ứng cứu", gã thanh niên 21 tuổi vớ gậy tầm vông đánh mạnh vào đầu vợ. Khi người đàn bà ngất lịm, anh ta bế con ném mạnh vào tường. Đứa trẻ chết tại chỗ.

vchgf
Hung khí Trọng dùng đập đầu vợ.

Trong khi Trọng đang ôm con vào nhà sau thì Công an xã Hoà Lợi có mặt, bắt giữ hắn. Chị Hiếu được đưa đi cấp cứu.

"Bình thường anh ấy không phải là người nhẫn tâm như vậy. Khi tỉnh tôi thấy mình ở trạm xá", người mẹ trẻ khóc ngất khi hay tin con gái đã chết và cho biết chị và Trọng yêu nhau hơn một năm mới cưới.

Hiện, thi thể của cháu bé đã được bàn giao gia đình đưa về quê an táng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại