Câu nói rợn người của tên “trùm” buôn 40 bánh heroin khi bị bắt

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Bị bắt, kẻ buôn 40 bánh heroin còn lớn tiếng: “Làm nghề này, nếu bị bắt chắc chắn phải dựa cột. Nếu các anh chậm một chút tôi kịp nổ súng thì có 1 đến 2 anh hy sinh".

Ngày 10/7, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán chất ma tuý lớn từ Nam định vào TP.HCM tiêu thụ. 6 đối tượng bị bắt, thu giữ 13 bánh heroin và những tang vật liên quan khác.

Đây là thành quả do Ban chuyên án mang bí số 414A của Công an quận Bình Thạnh lập được trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy. Từ khi phát hiện đường dây đến khi bắt được tên “trùm” Vũ Hồng Sơn (tức Sơn “liệu” 37 tuổi, quê Nam Định) các trinh sát trong Ban chuyên án đã mất gần 6 tháng để lần theo chân rết. Các trinh sát đã gặp nhiều hiểm nguy, đặc biệt là trong quá trình vây bắt tên Sơn, một đối tượng luôn thủ súng bên người và từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Những đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy cực lớn do Sơn liệu cầm đầu

Những đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy cực lớn do Sơn "liệu" cầm đầu bị bắt

Mới ra tù năm 2013 sau 20 năm cải tạo, Vũ Hồng Sơn tiếp tục dấn thân vào con đường buôn bán “cái chết trắng”. Biết rõ lâm vào con đường này sẽ rất nguy hiểm nên Sơn bỏ ra 3000 USD sang Campuchia mua 1 khẩu súng và vài chục viên đạn để “phòng thân”. Từ khi mua được súng tên “trùm” luôn mang theo “hàng nóng” bên mình.

Tìm được mối hàng từ Nam Định, Sơn “liệu” vận chuyển vào TP.HCM rồi phân nhỏ chuyển lại các “đại lý” cấp dưới bán cho con nghiện. Từ lúc hoạt động đến khi bị bắt Sơn cùng đồng bọn tiêu thụ hết 28 bánh heroin. Quá trình điều tra theo dõi đường dây ma túy này đều được ban chuyên án và các trinh sát giữ bí mật tuyệt đối. Đến khi những mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy bị bắt, Sơn “liệu” vẫn đang ngủ tại khách sạn Thanh Bình (đường Lữ Gia, phường 15, quận 11) mà không hề hay biết.

Khoảng 16h30 chiều 29/6, các trinh sát Công an quận Gò Vấp phối hợp với công an quận 11 tiến hành bao vây khách sạn nơi tên “trùm” buôn bán ma tuý đang ẩn núp. Xác định Sơn “liệu” là tên tội phạm nguy hiểm lại có súng trong người nên lực lượng chức năng hết sức cẩn trọng, không để xảy ra sơ suất. Vừa thấy Sơn “liệu” xuất hiện, các trinh sát ập vào, phát hiện bị bao vậy tên “trùm” ma túy định rút khẩu súng ra chống trả nhưng một trinh sát đã kịp thời lao vào không chế và kẻ cầm đầu đường dây ma tuý quy mô  lớn đã bị tóm gọn.

Khám xét nhanh trên người tên “trùm” buôn bán ma túy công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn đã lên đạn và 1 hộp đạn có 5 viên. Tiếp tục khám xét chiếc xe máy của Sơn gửi tại một bãi xe trong siêu thị (ở quận 1), các trinh sát thu giữ thêm trên 2kg ma tuý được giấu trong cốp. Như vậy, ngoài 28 bánh heroin đã bán hết, lực lượng công an còn thu giữ thêm 13 bánh heroin khác mà đường dây buôn bán ma tuý do Sơn “liệu” cầm đầu chưa kịp tiêu thụ.

Ông trùm Sơn liệu và khẩu súng mua từ Campuchia luôn thủ bên mình
"Ông trùm" Sơn "liệu và khẩu súng mua từ Campuchia luôn thủ bên mình

Bị đưa về cơ quan công an, tên “trùm” Sơn “liệu” vẫn tỏ ta khá lì lợm, hung hăng khi lớn tiếng: “Nếu các anh chậm một chút mà tôi kịp nổ súng thì có 1 đến 2 anh đã phải hy sinh”.

Chân dung “trùm” buôn bán hơn 40 bánh heroin

Trong đường dây buôn bán ma túy do Sơn “liệu” cầm đầu còn có Đỗ Duy Khanh (38 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy) và Trần Thị Lương (tự “Yến”, 44 tuổi, ngụ Nam Định). Đây là hai đối tượng làm “đại lý” cấp dưới của Sơn “liệu” và trực tiếp phân phối ma tuý đến các chân rết khác để bán lẻ cho con nghiện.

Sau khi ma túy được vận chuyển từ Nam Định vào đến TP.HCM, Sơn giao lại cho Khanh và Lương. Khanh tiếp tục giao ma tuý cho Lê Thị Kim Ánh (32 tuổi, ngụ Q.4), còn Lương chuyển ma tuý cho Nguyễn Huỳnh Minh Châu (35 tuổi, ngụ Q.5), Châu lại bán cho Nguyễn Thụy Bích Trâm (29 tuổi, ngụ Q.8). Bằng cách phân phối theo cấp nên từ lúc hoạt động đến khi bị bắt đường buôn bán ma túy do Sơn “liệu” cầm đầu đã tiêu thụ hết 28 bánh heroin. Khi đường dây này bị bắt, Công an quận Bình Thạnh thu giữ thêm 13 bánh heroin, 1.800 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật  liên quan khác.

Sơ đồ đường dây buôn bán 40 bánh heroin của “ông trùm” Sơn “liệu”

Sơ đồ đường dây buôn bán 40 bánh heroin của “ông trùm” Sơn “liệu”

Thượng tá Dương Ngọc Danh – Phó trưởng công an quận Bình Thạnh cho biết, qua công tác quản lý địa bàn công an Q. Bình Thạnh phát hiện 1 băng nhóm bán sỉ ma tuý cho các đầu nậu khắp nơi trên địa bàn thành phố với điểm giao dịch chủ yếu tại quận Bình Thạnh.

Sau gần 6 tháng đeo bám, khi đã có đủ chứng cứ và tìm ra được “hang ổ” của bọn tội phạm, trưa 29/6, trinh sát phục kích tại ngã ba Nguyên Hồng – Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, tiến hành bắt giữ Đỗ Duy Khanh khi đối tượng này đang vận chuyển 3 bánh ma tuý (nặng hơn 1kg) bằng xe gắn máy.

2 giờ sau, trinh sát kết hợp cùng Công an phường 12, quận Gò Vấp tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Thị Lương. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này tại đường Phạm Văn Bạch (phường 12, quận Gò Vấp) công an thu giữ hơn 1.800 viên thuốc lắc, 82 gram ma tuý tổng hợp, 1 hộp tiếp đạn bên trong có 6 viên đạn.

Từ lời khai của Lương, Khanh, lực lượng chức năng đã ập vào khách sạn Thanh Bình (đường Lữ Gia, phường 15, quận 11) bắt giữ  tên “trùm” Vũ Hồng Sơn. Từ đây những mắt xích còn lại trong sơ đồ đường dây ma túy lần lượt sa lưới. Hiện công an quận Bình Thạnh đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng, tang vật lên Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47) công an TP.HCM thụ lý để tiếp tục mở rộng điều tra.

Xem thêm clip Hậu trường bắt gái mại dâm cao cấp ở Hà Nội 

Nguồn: ATV

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại