Cảnh sát dùng bình xịt hơi cay bắt kẻ chém bố, cố thủ trong nhà

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 6h, ngày 29/4, tại nhà ông Tạ Văn Thắng, SN 1968, trú tại ngõ 132, phố Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng thời gian trên, khi ông Thắng đi ra ngoài cửa thì nhìn cậu con trai là Tạ Văn Thưởng (SN 1990) đang lúi húi lấy những thanh gỗ được ông pha sẵn để làm việc riêng. Thấy vậy, ông Thắng ngăn cản Thưởng không được động đến.

Tuy nhiên, Thưởng vẫn tiếp tục định cắt thanh gỗ đó ra để làm theo ý của mình nên ông Thắng có lớn tiếng bảo cậu con trai bỏ thanh gỗ xuống. Từ đó, hai bố con xảy ra lớn tiếng qua lại với nhau.

Vết máu tại hiện trường
Vết máu tại hiện trường

“Lúc đó tôi nghe thấy tiếng cãi nhau qua lại giữa bố con một hồi lâu có vẻ rất căng thẳng, rồi tiếng ông Thắng quát lớn bảo: “Mày bỏ thanh gỗ xuống, mày định phá của tao à...”. Nhưng cậu ấy vẫn vào nhà lấy cưa ra định cắt thanh gỗ đó thì bị ông Thắng giằng lại. Chẳng biết hai bố con giằng co thế nào, thằng Thưởng đã vớ được chiếc búa đinh đập liên tiếp vào đầu ông Thắng.

Sau đó, ông Thắng tháo chạy ra cổng và sang nhà chú Hà để cầu cứu. Tuy nhiên, Thưởng không dựng lại mà tiếp tục cầm theo búa đinh truy sát bố. Rất may có sự can ngăn kịp thời nên ông Thắng mới chạy thoát được”, bà Tính, hàng xóm sát nhà ông Thắng cho biết.

Người dân tập trung theo dõi sự việc rất đông.
Người dân tập trung theo dõi sự việc rất đông.

Anh Bùi Văn Hà – người căn ngăn Thưởng truy sát bố cho hay: “Tôi đang làm thịt gà ngoài bể nước thì thấy ông Thắng vừa chạy vừa kêu cứu thất thanh, phía sau là Thưởng đang cầm búa nhổ đinh đuổi theo. Tôi vội chạy ra ôm choàng lấy người, khóa lấy tay Thưởng để ông Thắng chạy thoát ra ngoài thì bị Thưởng vùng vẫy, đánh vào đầu gối.

Dưới đây là đoạn video ghi lại ở hiện trường. Mời độc giả cùng theo dõi:

 

Lúc này cậu ấy rất hung hãn và bảo: Nếu không bỏ ra thì sẽ giết cả tôi. Thấy ông Thắng ra ngoài an toàn rồi tôi cũng bỏ chạy để thoát thân. Nếu không giữ được Thưởng thì ông Thắng hôm nay gục ngay tại đây mất”.

Ngay sau đó, ông Thắng đã được hàng xóm, gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương khá nặng nên ông Thắng đã được gia đình chuyển gấp lên Bệnh viện 198 để chữa trị tiếp.

Khi lực lượng công an đến, mặc dù đã khuyên giải Thưởng nhưng anh này đã chủ động lên tầng 2 ngôi nhà của gia đình chốt cửa cố thủ bên trong. Lực lượng Công an thị trấn Phùng phải dùng bình xịt hơi cay, phá cửa để bắt giữ Thắng giao nộp cho Công an huyện Đan Phượng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại