"Các bác ơi giúp cháu với, con cháu bị làm sao thế này!"

H.Hải-H.Sơn |

Chạy về nhà thấy chồng treo cổ tự tử, con trai tử vong trên giường, người mẹ chỉ biết gào khóc: "Các bác ơi giúp cháu với, con cháu bị làm sao thế này!".

Qua mấy ngày xảy ra sự việc, dư luận Khu 15, phường Gia Cẩm (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) vẫn chưa hết bàng hoàng nói về cái chết của ông Đặng Xuân Bình (SN 1960) và con trai Đặng Hoàng Tùng (SN 2011).

Đặc biệt, họ đặt ra nhiều câu hỏi không hiểu sao một người như ông Bình lại hành động dại dột như vậy?

“Vợ chồng chú Bình mới chuyển về đây sinh sống được gần một năm, cả hai vợ chồng đều là người hiền lành, chưa có mâu thuẫn va chạm với ai bao giờ.

Trước đây, chú Bình là giáo viên nhưng đã nghỉ việc sau khi về sống chung với cô H. (vợ ông Bình). Nếu là chuyện của người lớn mà lấy đi sự sống của thằng bé thì quả là đáng trách…” – bà Ph. cùng tổ dân phố với ông Bình chia sẻ.

Lối vào khu nhà trọ phát hiện ra sự việc

Lối vào khu nhà trọ, nơi phát hiện ra sự việc

“Lúc đấy khoảng gần 12h, khi nhà tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe thấy tiếng hét lớn từ trên tầng 3 là “mọi người ơi cứu em cháu với”. Nghe thấy vậy tôi liền chạy lên xem có chuyện gì xảy ra.

Khi tôi chạy lên đến hành lang tầng 3 thì một số người khác sống trong khu vực cũng đến nơi. Đúng lúc này thì con gái ông Bình khóc lớn chạy ra ngoài, thấy vậy mọi người liền vào xem sự việc thế nào.

Vào tới nơi thì thấy chị H. (vợ ông Bình) đang ngồi ôm cháu Tùng khóc lớn. Còn chị gái ông Bình cùng hai người nhà chị H. đang chuyển ông Bình đặt lên giường.

Ban đầu mọi người chỉ nghĩ ông Bình bị trúng gió thông thường nhưng khi tôi thấy một sợi dây vải trên trần nhà, cùng chiếc ghế đổ bên dưới thì mới biết ông Bình treo cổ tự tử.

Chị H.lại vừa nấc vừa nói: “Các bác ơi giúp cháu với, con cháu bị làm sao thế này!” rồi gục đầu xuống giường. Mọi người vội kiểm tra để đưa cháu đi viện nhưng cháu đã ngừng thở rồi.

Mọi việc quá tồi tệ, cả hai bố con ông Bình đều đã tử vong. Tội nghiệp cho bố con cháu bé quá…” - một người hàng xóm đứng cạnh bên tiếp lời bà Ph.

Một số người dân bên dưới khu nhà này cho biết, buổi sáng hôm xảy ra sự việc vẫn thấy hai bố con ông Bình đi ăn sáng. Cháu Tùng ăn một suất bún nhỏ, còn ông Bình không ăn gì.

Trong lúc hai bố con ngồi ăn sáng, vợ ông Bình có xuống nhà lấy xe, nhưng hai người không nói với nhau câu nào. Lúc ấy không thấy ông Bình có biểu hiện lạ gì.

Ông Hoàng Văn Chinh, Trưởng khu 15 (phường Gia Cẩm) trao đổi với PV

Ông Hoàng Văn Chinh, Trưởng khu 15 (phường Gia Cẩm) trao đổi với PV

Ông Hoàng Văn Chinh, Trưởng khu 15 (phường Gia Cẩm), cho biết: “Nhận được tin báo, tôi vội chạy sang thì thấy ông Bình và cháu Tùng đang nằm trên giường đều đã tắt thở.

Sau đó tôi gọi điện ngay cho Công an phường Gia Cẩm để giải quyết vụ việc. Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng đau lòng như vậy.

Hai vợ chồng ông Bình đăng ký hộ khẩu ở Tổ dân phố số 30 nhưng thuê nhà ở tại Tổ dân phố số phố 32 đều do chúng tôi quản lý. Sinh sống được gần 1 năm nay nhưng tôi chưa thấy có điều tiếng gì với bà con hàng xóm.

Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn và đã có đơn ra tòa. Cách đây khoảng 2 tháng, tòa án gửi giấy mời đến giải quyết việc này.

Về nguyên nhân sâu xa của vụ việc chúng tôi không nắm được nhưng cứ nghĩ đến chuyện này là ai cũng đau xót cho cháu bé...!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại