Bi kịch của người phụ nữ bị chồng chọc mù mắt vì không nấu cơm

Lê Nguyễn |

(Soha.vn) - Biết gã thanh niên đã từng đi tù nhưng chị H. vẫn cưới để rồi dẫn đến một dãy bi kịch. Người phụ nữ này bị chồng đánh đập, chọc mù mắt chỉ vì không nấu cơm.

Chị Vũ Thị H. (SN 1979, trú tại tổ 32, phường Yên Thanh, TP.Uông Bí, Quảng Ninh) là một cô gái có cuộc đời bất hạnh từ nhỏ. Là con gái duy nhất trong gia đình, nhưng mẹ lại mất sớm nên cuộc sống của chị gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên bù lại, chị học rất giỏi và thương cha. Học hết cấp 3, kinh tế gia đình khó khăn, sợ cha vất vả nên chị H. đã không thi đại học mà đi làm công nhân tại nhà máy gạch ở Hạ Long.

Cũng trong khoảng thời gian này, cuộc đời chị rẽ lối khi gặp và yêu Phạm Văn Long (SN 1972, trú tại xã Cẩm La, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh). Biết Long là kẻ đã từng đi tù nên bố chị đã ngăn cản con gái. Nhưng nghe theo tiếng gọi con tim, năm 2000, người con gái vùng đất mỏ vẫn quyết tâm lên xe hoa với gã thanh niên này để rồi bi kịch đời chị cũng bắt đầu.

Sau khi cưới về sống với nhau rồi có với nhau 2 đứa con, Long ngày càng lộ nguyên hình là 1 người đàn ông vũ phu, tàn nhẫn. Sống với nhau 12 năm là 12 năm chị H. sống trong nước mắt, tủi nhục và uất hận bởi những nắm đấm, những trận đòn vô lý của chồng. 

Sự tàn độc của gã chồng này phải kể đến khi chị H. mới sinh con thứ 2 được 5 ngày. Hôm đó, do trông con quá mệt nên chồng đi làm về mà chị chưa nấu được cơm, tên Long đã dùng chiếc đũa cả chọc mù mắt vợ. Ông S. (SN 1957, bố chị H.) nhiều lần phải đau đớn thấy đứa con gái thâm tím mặt mày trở về nhà nhưng vẫn giấu cha không chịu nói.

Những số phận nghiệt ngã phía sau bản án tử - Ảnh 1

Khi bị tuyên án tử, Long cho biết sẽ không kháng cáo (Ảnh: NDT)

Đỉnh điểm của sự tàn độc, dã man mà tên Phạm Văn Long gây ra là vào ngày 8/10/2012, hai vợ chồng y xảy ra mâu thuẫn khiến chị H. đưa con về nhà bố đẻ ở nhờ.

Hai ngày sau, Long lên nhà xin lỗi bố vợ và đón vợ con về nhà. Ngay chiều ngày 11/10, khi chị H. đang nằm trong giường cho con bú thì tên Long cầm xà beng dài hơn 1 mét vào nhà đâm liên tiếp vào đầu, mặt vợ ngay trước mặt con.

Điều đáng sợ hơn là sau khi gây ra tội ác tày trời đó, Long không hề tỏ ra hoảng sợ mà gã còn bình thản đi ra ngoài phòng khách ngồi uống nước.

Sự việc bị phát hiện sau hơn 30 phút, khi cán bộ y tế xã đến đưa giấy tiêm phòng thì bàng hoàng phát hiện cái chết tức tưởi của người phụ nữ đáng thương.

Nữ cán bộ này ngay sau đó đã cấp báo lên cơ quan công an.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 5/2013, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Phạm Văn Long mức án tử hình do nhận thấy tội ác mà hắn gây ra quá nghiêm trọng, cần loại trừ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Sau khi án đã tuyên, phạm nhân Phạm Văn Long được đưa đi thì cũng là lúc đứa con nhỏ của gã bật khóc, còn đứa lớn lặng lẽ ngồi ôm di ảnh mẹ, mắt ướt nhòe. Người đàn ông khốn khổ, bố đẻ của nạn nhân và cũng là bố vợ hung thủ lấy miếng bánh mì cho cháu ăn rồi thở dài, khẽ quệt vội dòng nước mắt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại