Bi hài: Trộm uống sữa, nghe nhạc, ngủ quên tại...gầm giường

Nguyễn Song |

Đi ăn trộm nhưng những đối tượng này lại ham ăn, ham chơi đến mức ung dung uống sữa, nghe nhạc hay thậm chí còn ngủ quên luôn dưới gầm giường.

Ngày 9/11, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Duy (26 tuổi), trú tại phường Yên Thanh, TP. Uông Bí, Quảng Ninh về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 18h ngày 23/10, Duy từ Hải Phòng lên Hà Nội tìm đến phường Quảng An đột nhập vào nhà chị Đ.T.P. (45 tuổi), trú tại đường Tây Hồ. Duy trèo qua tường của một ngôi nhà liền kề, lẻn vào tầng 5 của gia đình chị P.

Tại đây, sau khi đi vệ sinh ở tầng 5, hắn xuống tầng 4 khẽ mở cửa phòng thấy đôi vợ chồng đang ngủ. Duy lẻn vào bên trong lục lọi lấy trộm 1 điện thoại Iphone 6, 1 Ipad, 1 hộp giấy đựng đồ trang sức (kiềng vàng, hoa tai, nhẫn đá trắng), 1 đồng hồ Rolex (bằng vàng 18K)... tổng trị giá tài sản khoảng 635.700.000 đồng.

Sau đó, Duy khép cửa lại và đi xuống phòng khách tiếp tục lục tìm tài sản. Khi mở cửa chính của ngôi nhà, Duy phát hiện trên bàn ăn có 4 hộp sữa, hắn cầm ra phòng có dàn âm thanh bật nhạc ngồi nghe và bóc vỉ sữa ra uống rồi bỏ đi.

Toàn bộ số tài sản trộm được, Duy đem về Lạch Tray, Hải Phòng tiêu thụ để phục vụ cho các cuộc ăn chơi với bạn gái.

Số tài sản mà Duy trộm cắp

Số tài sản mà Duy trộm cắp (Ảnh: Zing)

Duy từng có tiền án 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản của người nước ngoài. Sau khi mãn hạn tù, Duy liên tiếp gây ra 2 vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản gần 700 triệu đồng.

Vụ việc hi hữu tương tự đã từng xảy ra tại Tuy Hòa, Phú Yên khi tên "bợm rượu" mò vào nhà anh Lê Thanh Hải (ở khu phố Ninh Tịnh 5, phường 9, TP Tuy Hòa) ngày 12/7 vừa qua.

Chủ nhà cho biết, khoảng thời gian trên, thấy gió lùa mạnh trên tầng, vợ anh Hải đã đi lên kiểm tra cửa sổ thì tá hoả phát hiện 1 nam thanh niên khoảng 20 tuổi đang nằm ngủ quên ở ban công, cửa sổ bị cạy bung ra.

Hoảng hốt, vợ chồng anh Hải đã gọi điện thoại cho người thân đến để phối hợp bắt tên trộm. Cho đến khi bị khống chế, tên trộm mới tỉnh giấc, người vẫn còn nồng nặc mùi rượu.

Tên trộm sau đó được xác định là Trần Đình Tý (24 tuổi, ở tỉnh Phú Yên). Đối tượng Tý ban đầu định lẻn vào nhà anh Hải ăn trộm nhưng do say xỉn nên gã đã ngủ quên luôn tại ban công cho tới khi bị bắt.

Chiều 12/7, anh Hải đã bàn giao nam thanh niên tên Tý cho cơ quan công an điều tra, làm rõ hành vi.

Cũng ngay trước đó không xa đã xảy ra vụ trộm bi hài tại địa bàn thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) mà hung thủ là Võ Dũng (28 tuổi).

Đối tượng này lợi dụng lúc anh Huỳnh Văn Thiên (48 tuổi) đưa vợ đi ăn chiều để đột nhập vào trong nhà hòng trộm tài sản. Tuy nhiên, do chưa kịp ra tay hành động nên "siêu trộm" lại chui xuống gầm giường núp. Đêm hôm đó thấy đói, hắn mò xuống bếp lấy mì tôm ăn rồi nhẹ nhàng quay về vị trí chờ cơ hội trộm cắp nhưng lại ....ngủ quên.

Sau khi chở vợ về nhà, anh Thiên đến nhà bạn ở cùng địa phương nhậu rồi ngủ tại đó. Sáng hôm sau, vợ anh này thức dậy kiểm tra gian bếp thì thấy đồ đạc bị lục tung và mấy gói mì tôm chỉ còn lại vỏ vương vãi.

Chị bèn kiểm tra mọi ngõ ngách trong nhà thì hốt hoảng phát hiện có người ngủ ngon lành dưới gầm giường. Cô chủ nhà đã nhanh trí bước ra ngoài, khoá cửa nhốt tên trộm bên trong rồi gọi chồng về. 

 Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại