Bi hài tên trộm bị bắt vì nhắn tin hỏi mật khẩu iphone

Thế Long |

Sau khi trộm được chiếc iphone 5s của đối tượng cướp tài sản, Huy nhắn tin hỏi bị hại mật khẩu thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 20-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hùng (SN 1993, quêThanh Hóa) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 13h15 ngày 28-10, chị Lâm Thị Oanh, quê Thanh Hóa đèo em trai bằng xe máy Yamaha mang BKS: 12K2-78xx trên đường Trần Duy Hưng, bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy Wave Alpha màu trắng đi cùng chiều, ép vào bên phải rồi cướp giật chiếc ba lô bên trong có máy tính xách tay Asus; 6,2 triệu đồng; 1000 Yên Nhật; 200 USD; điện thoại iPhone 5S và nhiều giấy tờ tùy thân. Sau khi cướp giật được tài sản, đối tượng bỏ chạy về phía cầu vượt sang đường Nguyễn Chí Thanh. Ngay sau đó chị Oanh đã đến Công an phường Trung Hòa trình báo.

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an

Trong lúc cơ quan công an đang cùng chị Oanh tập trung xác minh, điều tra thì ngày 8-11 có một nam thanh niên nhắn tin từ số điện thoại 04.629597xx cho chị Oanh xưng tên là Huy. Đối tượng Huy năn nỉ xin chị Oanh cho biết mật khẩu Icloud của chiếc điện thoại iPhone 5s của chị Oanh mà anh ta đang giữ. Đồng thời chị Oanh trình báo ngay thông tin này với cơ quan công an. Ngày 11-11, khi hắn hẹn gặp chị Oanh tại khu vực đường Trần Duy Hưng để trao đổi mật khẩu Icloud của chiếc điện thoại trên thì bị lực lượng CSHS ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Huy (SN 1999, HKTT tại Nga My, Phú Bình, Thái Nguyên) khai nhận: Vào tối 6-11, Huy có đến nhà trọ của Vũ Văn Hùng tại ngõ 153 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm để ngủ nhờ. Nhìn thấy chiếc máy tính xách tay và điện thoại di động mà Hùng cướp giật được, Huy nảy sinh ý định lấy trộm lại. Sáng hôm sau, lợi dụng khi Hùng ra ngoài, Huy đã lấy chiếc điện thoại iPhone 5s rồi bỏ đi. Khi thấy điện thoại bị khóa bằng mật khẩu Icloud và trên màn hình có hiển thị số điện thoại thứ 2 của chị Oanh, Huy đã liên lạc xin mật khẩu sử dụng.

Từ lời khai của Huy, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức truy bắt và tóm được Hùng khi đối tượng này đang điều khiển chiếc xe máy Honda Wave Alpha màu trắng mang BKS: 29G1: 243.54, xuất hiện tại gần khu vực siêu thị Big C. Qua kiểm tra “nóng” trong người Hùng, các trinh sát tìm thấy tờ tiền 1.000 yên Nhật, là số tiền Hùng cướp giật được của chị Oanh.

Qua đấu tranh khai thác, Hùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Toàn bộ số tài sản của chị Oanh (ngoài chiếc điện thoại iPhone 5s bị Huy trộm cắp) Hùng đã mang đi bán và ăn tiêu hết, chỉ giữ lại giấy tờ tùy thân của chị Oanh và cất dấu ở phòng trọ.

Một cán bộ điều tra cho biết, ngoài vụ án trên, Hùng còn khai nhận thêm 5 vụ cướp giật khác trên nhiều địa bàn ở Hà Nội. Riêng trong ngày 28-10, sau khi cướp giật được số tài sản của chị Oanh, Hùng còn cướp giật của chị Nguyễn Thị Đoan ở Phú Xuyên, Hà Nội chiếc túi xách bên trong có điện thoại, tiền và nhiều tài liệu quan trọng khác.

Vị cán bộ điều tra này cũng cho biết thêm; Hùng khai nhận bỏ học từ khá sớm, lên Hà Nội lang thang. Hùng mua một chiếc xe máy chuyên dùng để đi cướp giật. “Con mồi” mà Hùng thường nhắm vào là phụ nữ mang theo túi xách. Số tài sản phi pháp có được, Hùng mang đi bán hoặc cầm đồ để lấy tiền ăn chơi, sử dụng vào mục đích cá nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại