Bị 141 bắt, ngã lăn ra đường để tẩu tán ma túy

Thế Long |

(Soha.vn) - Bị 141 yêu cầu dắt xe vào chốt, người này bỗng dưng “ngã” ra, miệng kêu la và tay thì ném vật gì đó sang bên kia đường.

Tối ngày 15/9/2013, tổ công tác đặc biệt Y8/141 làm nhiệm vụ trên phố Chùa Bộc (Đoạn qua Học viện Ngân hàng) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29M1: 218.76 đi ngông ngênh. Ngay lập tức, các chiến sĩ thuộc tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Chiếc xe và 3 gói ma túy đối tượng ném sang bên đường
Chiếc xe và 3 gói ma túy đối tượng ném sang bên đường

Thấy vậy, nam thanh niên lách qua một chiếc xe ôtô nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, một chiến sĩ CSCĐ đã nhanh chân hơn, chạy cắt mặt xe ô tô khiến đối tượng buộc phải dừng lại. Trong lúc các chiến sĩ yêu cầu người điều khiển xe dắt xe vào chốt thì người này bỗng dưng “ngã” ra đường, miệng giả vờ kêu la và tay thì ném vật gì đó sang bên kia đường.

Trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường, tổ công tác đã yêu cầu thanh niên này bước qua hàng rào ngăn giữa đường, để nhặt tang vật vừa ném ra thì phát hiện đó là 3 gói ni lông nhỏ, bên trong chứa tinh thể nghi là ma túy đá. Đối tượng được đưa trở lại chốt để đấu tranh.

Đối tượng tại chốt 141
Đối tượng tại chốt 141

Tại đây, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Trung Giang, sinh năm 1990, HKTT tại Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội, anh trai mình cũng mới bị bắt vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Giang đã rất thành khẩn thừa nhận: “Em mua 3 gói nhỏ này là loại ma túy đá, giá 2 triệu ở gần BX Giáp Bát, em van xin các anh có cách nào tha cho em, mong các chú các anh thương cháu, anh cháu mới bị bắt, giờ cháu bị bắt nữa thì mẹ cháu chết mất”.

Tuy nhiên, trước hành vi tàng trữ ma túy trái phép của Giang, tổ công tác buộc phải bàn giao vụ việc để cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại