Bé gái 14 tuổi bị đánh đập dã man do nhận diện được kẻ hành hung

Nguyễn Huệ |

Thím của bé gái 14 tuổi bị kẻ lạ đánh đập dã man cho biết cháu mình bị đánh do đã phát hiện ra kẻ hành hung.

Sau khi được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), do vết thương quá nặng, em Đ.T.O (SN 2000, thôn 4, xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa), nạn nhân vụ "bé gái 14 tuổi bị kẻ lạ đánh đập dã man" vào tối 11/10 đã được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) để cấp cứu và tiếp tục theo dõi.

Có mặt tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào chiều tối 12/10, chăm sóc em Đ.T.O tại bệnh viện có mẹ và bà H.T. L, là thím ruột của Đ.T.O. Bước chân lúc nào cũng vội vàng và đôi mắt không thôi hướng về phía con gái đang nằm bất tỉnh trong buồng bệnh, bà N. (mẹ của nạn nhân Đ.T.O) chỉ thở dài: “Việc này đau xót lắm!”. Nói rồi bà lại tất tả đến bên giường bệnh của con.

Cũng có mặt tại đây, bà H.T.L, thím ruột của nữ sinh O. đôi mắt lúc nào cũng ngấn ướt. Bà L. cho biết, tối 11/10, O. bị đánh ngay tại nhà của bà. Hiện tại, bà cũng đang nhờ lực lượng chức năng làm rõ sự việc.

Bé gái 14 tuổi bị kẻ lạ vào tận nhà đánh dã man trong đêm Bé gái 14 tuổi bị kẻ lạ vào tận nhà đánh dã man trong đêm

Đ.T.O, bé gái 14 tuổi ở Thanh Hóa, được người thân phát hiện bị đánh rất dã man, nằm bất động bên vũng máu trước sân vào tối qua 11-10 với nhiều vết thương nặng vùng đầu và mặt.

Chia sẻ với chúng tôi, bà L. cho hay: Mấy tháng nay, Đ.T.O (O. bé) thường xuyên tới nhà bà ngủ lại qua đêm, sáng ra đi học ở trường gần nhà bà. Do con gái của bà là N.T.O (SN 1990, thường gọi là O. lớn) sau khi học xong ở Nha Trang, về quê và đang trong quá trình chờ việc, lại không có bạn bè. Hai chị em thân thiết với nhau nên O. bé qua ngủ cùng chị để bầu bạn và tâm sự, có gì vướng mắc trong học tập O. bé đều hỏi chị.

Kể lại sự việc ngày hôm đó, bà L. nghẹn ngào: “Hôm đó, con O. nhà tôi (O. lớn) mang chìa khóa cho cô của nó và khóa cửa, để điện thoại ở nhà cho O. bé. Hai kẻ lạ đột nhập vào nhà và đánh đập con bé dã man khi O. bé đang nằm học bài trên giường.

O. bé nhận diện được những kẻ đó nên chúng ra tay dã man. Khi mọi người tới thì O. bé đã nằm trên vũng máu sau khi quyết liệt chống trả lại đối tượng hành hung. O. lớn về tới nhà đã ngất sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Điện thoại của O. lớn bị cướp đi. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, O. bé còn kịp nói có hai người đánh nó. Khi mọi người hỏi có biết đó là ai không, nó còn gật đầu sau đó mới ngất lịm”.

Các bác sĩ đang cấp cứu cho nạn nhân (ảnh: Người lao động)
Các bác sĩ đang cấp cứu cho nạn nhân (ảnh: Người lao động)

Bà L. xót xa: “Chúng đánh chỉ vì O. bé phát hiện ra đó là người nào nên có lẽ nó định đánh chết luôn để xóa dấu vết. Và có lẽ những kẻ đó cũng nghĩ là con bé đã chết”.

Nói về cháu gái của mình, bà L. cho biết, O. hiện đang học lớp 9 và là đứa trẻ ngoan ngoãn, chỉ biết học. Gia đình cũng có nghi vấn việc O. bé bị cưỡng hiếp do có những vết thâm tím hai bên sườn, nhưng hiện tại chưa có kết luận từ phía bác sĩ nên gia đình chưa khẳng định bất kì thông tin nào.

Bà L. cũng chia sẻ thêm về con gái của mình: N.T.O sinh năm 1990, sau khi học xong ở Nha Trang về quê để xin việc. O. không yêu ai và cũng không có bạn bè ở quê. O. chỉ chơi với thanh niên trong làng thời gian đi cắm trại sau đó cũng không có biểu hiện gì yêu đương.

Vừa lúc chúng tôi kết thúc câu chuyện với bà L, một người bạn gái của O. đi ra tù buồng bệnh lắc đầu xót xa: “Cháu không nhận ra bạn ấy nữa. Mặt sưng phù”, rồi cô bé thở dài, im lặng.

Hiện tại, Công an xã Thiệu Vân (TP Thanh Hóa) cũng đang lấy lời khai của N.T.O. để làm rõ sự việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc này tới độc giả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại