Anh rể sát hại em dâu: Bi kịch từ mối tình vụng trộm

Hoàng Hải |

Bị em dâu từ chối đi nhà nghỉ, Hoàng bực tức dùng 2 con dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị Hải khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Mối tình vụng trộm bị phát hiện

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng vụ án mạng đau lòng xảy ra ở khu tập thể trên phố Trần Quý Kiên (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến cho người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa.

Bởi nghi phạm gây ra vụ việc là Đoàn Quốc Hoàng (SN 1965, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) và nạn nhân là chị Phạm Thị Hải (SN 1980, cùng trú tại địa chỉ trên) là người trong một gia đình.

Hiện, Công an quận Cầu Giấy đã hoàn tất hồ sơ, chuyển giao đối tượng Hoàng cùng tang vật cho Phòng CSHS Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra mở rộng.

Bước đầu, tại cơ quan công an Đoàn Quốc Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng khai từ năm 2013 giữa Hoàng và chị Hải bắt đầu nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau. Mối quan hệ của 2 người kéo dài được gần 2 năm thì bị gia đình 2 bên phát hiện, kịch liệt phản đối.

Về phần chị Hải cũng chủ động cùng chồng và 2 con gái chuyển chỗ ở về Khu tập thể Giảng Võ, Ba Đình và chấm dứt chuyện tình cảm với Hoàng.

Đến ngày 25/8, nhân ngày xá tội vong nhân, vợ chồng chị Hải đưa 2 con về căn hộ chung cư mà gia đình sinh sống trước đó để ăn rằm tháng 7 rồi ở lại chơi.

Theo thông tin trên trang Vietnamnet, sáng ngày 29/8, Hoàng hẹn chị Hải ra quán cafe uống nước, nói chuyện. Sau đó, đối tượng rủ chị Hải vào nhà nghỉ nhưng nạn nhân không đồng ý và hẹn chiều tối sau khi đi làm về sẽ gặp sau.

Đợi cả buổi tối không thấy chị Hải gọi, Hoàng cũng nhiều lần sang nhà tìm nhưng không gặp. Bực tức vì thấy chị Hải nhất quyết dứt áo ra đi nên Hoàng nảy sinh ý định giết chết nạn nhân.

Nghĩ là làm, Hoàng đã lấy 2 con dao trong bếp rồi đứng đợi chị Hải ở cầu thang của tòa nhà.

Đến khoảng 22h, thấy chị Hải cùng chồng con vừa vào đến nhà, hắn cũng xông vào theo rồi chốt của lại.

Sau đó, hắn liền dùng 2 con dao chuẩn bị từ trước đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị Hải khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Chân dung gã anh rể tàn độc

Trao đổi với phóng viên về sự việc vừa xảy ra với gia đình mình, anh Nguyễn Hồng Sơn (em rể Đoàn Quốc Hoàng - PV) cho biết, gia đình mình có 4 chị em, chị Nguyễn Thị C. (vợ đối tượng Hoàng – PV) là con gái cả.

Còn anh Nguyễn Văn Tuấn (chồng chị Hải - PV), là con thứ 3.

Gia đình chuyển về đây sinh sống từ năm 2009 theo diện tái định cư. Ở tòa nhà này, chị em anh Sơn có 5 căn hộ nhưng chỉ sinh sống ở 4 căn, căn còn lại thì cho thuê.

Trong đó, gia đình anh Tuấn sống ở tầng 11 còn gia đình chị C. ở tầng 10.

Đối tượng Đoàn Quốc Hoàng

Trước đó, gia đinh anh Sơn sinh sống ở khu vực Văn Cao – Hoàng Hoa Thám.

“Hai vợ chồng chị C. sống ly thân từ năm 2002. Trong khoảng thời gian này, Hoàng có sống với một người phụ nữ khác và có một đứa con trai.

Còn chị C. thì chuyển về sinh sống cùng với mẹ. Đến năm 2010, hai người quay về ở với nhau và sống ở tầng 10 của tòa nhà.

Từ ngày đoàn tụ năm 2010 đến nay hai vợ chồng chị C. sống không được vui vẻ, hạnh phúc vì chị C. thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Cũng từ đây, Hoàng đã nảy sinh tình cảm với cô Hải và nhiều lần tìm cách theo đuổi.

Do bị cô Hải từ chối tình cảm nên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và khiến cho người dân xung quanh bàn tán về mối quan hệ bất thường giữa anh rể và em dâu.

Hiện, cô con gái lớn của vợ chồng Hoàng đã đi làm, đứa thứ hai và người con trai riêng sinh năm 2005 đang đi học.

Ngày thường, Hoàng làm nghề đo đạc địa chính. Nếu nói Hoàng là người hiền lành thì không hẳn vì ngày nào anh ta cũng uống rượu nhưng không uống nhiều”, anh Sơn nhận xét về đối tượng Đoàn Quốc Hoàng.

Căn hộ gia đình anh Nguyễn Hồng Sơn đang sinh sống

Đánh giá về đối tượng Đoàn Quốc Hoàng, ông Nguyễn Thành Phúc làm tổ trưởng tổ dân phố từ khi tòa nhà đi vào hoạt động đến năm 2014 và hiện nay là ủy viên ban quản trị, phụ trách cơ sở hạ tầng và an ninh tòa nhà cho biết:

"Từ khi chuyển đến đây sinh sống, gia đình bà Thảo không hề có điều tiếng gì và là một trong những gia đình cực kì hiền lành, tử tế.

Còn về Hoàng cũng là người hiền lành, chị Hải thì sống hòa đồng và rất thân thiện với mọi người.

Ở khu vực này, Hoàng là người đánh cờ tướng rất giỏi. Theo tôi đánh giá, Hoàng là người rất thông minh không hiểu vì sao đối tượng lại làm như vậy.

Trong thời gian gần đây, tôi cũng thấy nhiều lần Hoàng và chị Hải mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, tôi cũng có hỏi vì sao lại mâu thuẫn thì Hoàng không nói gì.

Trước đó, tôi cũng có dặn Hoàng, "chú làm gì thì làm nhưng không được động chân, động tay" thì nó bảo: Em 50 tuổi đầu rồi, có phải là người không hiểu biết pháp luật đâu mà lại động chân, động tay.

Nghe Hoàng nói vậy tôi cũng yên tâm, ai ngờ lại xảy ra sự việc này".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại