Kẻ giết vợ bị vây bắt khi đang trên đường đi tìm "tình địch"

Ngọc Tú |

Sau khi ra tay giết hại vợ mình bằng nhiều nhát dao, Khính lấy điện thoại của vợ hẹn tình địch để dọa nổ lựu đạn trả thù nhưng bị công an vây bắt.

Giết vợ vì ghen tuông

Sáng 3/9, công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của nghi can Nguyễn Hữu Khính (SN 1965, trú xóm 2, Sơn Thành) để làm rõ về nghi án giết hại vợ mình là bà Trần Thị Dụ (45 tuổi) vào chiều 2/9.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu Khính đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết vợ của mình. Khính khai do quá ghen với "tình địch" nên đã bức xúc rồi 2 vợ chồng xô xát dẫn đến án mạng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Lượng - Phó trưởng công an xã Sơn Thành cho biết, vợ chồng bà Dụ lấy nhau hơn 20 năm trước, hiện đã có với nhau 4 người con. Đứa con nhỏ nhất mới sinh năm 2001.

Trước đây, ông Khính đi bộ đội về và bị thương ở đầu nên mỗi lúc trái gió trở trời lại tái phát chứng bệnh tâm thần. Hiện tại, ông Khính đang hưởng chế độ thương binh 1/4.

Ngôi nhà bố mẹ đẻ của bà Dụ nơi xảy ra vụ án đau lòng.

Ngôi nhà bố mẹ đẻ của bà Dụ nơi xảy ra vụ án đau lòng. (Ảnh H.T.).

Hàng ngày, vợ chồng ông Khính vẫn làm thêm mấy sào ruộng khoán để kiếm thêm thu nhập nuôi các con ăn học. Dù cuộc sống đôi chút khó khăn, khổ sở nhưng vợ chồng ông vẫn luôn yêu thương nhau.

Mấy năm trước vì muốn thoát cảnh khó khăn nên 3 người con lớn của vợ chồng bà Dụ vay mượn tiền đi xuất khẩu lao động tại Anh. Giờ đây, từ thu nhập của các con, cộng với tiền lương trợ cấp chế độ đã giúp vợ chồng ông khá giả hơn nhiều.

Cách đây không lâu, trong 1 lần đi viện, bà Dụ có gặp gỡ và quen biết với một người đàn ông tên T. ở xã Bảo Thành. Vì quý mến kết nghĩa thân tình nên người này có tặng bà Dụ vài bộ quần áo.

Biết chuyện, ông Khính nổi máu ghen với vợ mình và trở nên khó tính hơn. Cũng từ đây, giữa 2 vợ chồng bà Dụ thường xuyên xảy ra những cuộc cãi vã.

Mỗi lần bị chồng đánh đập vì ghen tuông, bà Dụ lại khăn gói bỏ đến nhà mẹ đẻ để ở vài ngày cho xuôi chuyện rồi mới quay về nhà.

Khoảng 5 ngày trước, biết bố mẹ xảy ra chuyện nên chị Nguyễn Thị L. (24 tuổi; con gái thứ 2) đã từ Anh quay trở về để khuyên nhủ bố mẹ hòa giải.

Thế nhưng dù được con cái khuyên nhủ, can ngăn bà Dụ vẫn quyết làm đơn ra tòa để xin ly dị thoát cảnh cuộc sống đọa đày.

Trong thời gian chờ tòa gọi lên phân giải, bà Dụ tiếp tục bỏ về nhà mẹ đẻ để sống. Tuy nhiên, khi chưa kịp nối lại tình nghĩa thì bà Dụ đã bị chính người chồng từng đầu ấp tay gối ra tay sát hại bằng nhiều nhát dao.

Giết vợ rồi đòi gặp "tình địch" để tiếp tục trả thù

Theo ông Nguyễn Hữu Lượng - Phó Công an xã Sơn Thành cho biết, chiều 2/9, sau nhiều ngày người vợ bỏ về nhà mẹ đẻ sống, Khính đã tìm đến với mục đích nói chuyện và khuyên giải vợ mình về.

Tuy nhiên, trong cuộc nói chuyện, giữa 2 người không tìm được tiếng nói chung nên dẫn đến xích mích. Trong lúc xô xát, sẵn có con dao tông (dao chặt đã bị cùn - PV) để cạnh giếng, Khính vội vớ lấy chặt nhiều nhát vào đầu, cổ, tay khiến vợ mình gục tại chỗ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Khính đã cúi đầu thừa nhận hành vi dùng dao giết vợ mình vì ghen tuông.

Tại cơ quan công an, bước đầu Khính đã cúi đầu thừa nhận hành vi dùng dao giết vợ mình vì ghen tuông. (Ảnh H.T.).

Do thời điểm xảy ra vụ án không có người phát hiện nên đã không có ai can ngăn. Chỉ đến khi người hàng xóm tên Minh phát hiện bà Dụ nằm gục chết ở giếng thì đã quá muộn.

Riêng về Khính, sau khi gây án, người đàn ông này vẫn bình tĩnh lấy điện thoại của vợ mình rồi gọi hẹn gặp "tình địch" để trả thù. Trên đường đi gặp, Khính còn dọa có mang theo 1 quả lựu đạn.

Lúc 2 vợ chồng bà Dụ xô xát ở giếng, không có ai phát hiện. Bố mẹ đẻ của chị Dụ năm nay đã ngoài 90 tuổi nhưng mắt tai không thấy rõ nên lúc đó cũng không biết chuyện và không thể can ngăn gì được”, ông Lượng nói về tình tiết vụ án.

Sau khi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, cơ quan công an đã lập tức có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ. Nhận thấy mối quan hệ vợ chồng bà Dụ lâu nay xảy ra xích mích nên ông Khính được xác định là nghi can chính giết vợ mình.

Tuy nhiên, thời điểm này, ông Khính đã bỏ đi khỏi hiện trường và cũng không có mặt tại nhà riêng. Từ nguồn thông tin các trinh sát báo về, cơ quan điều tra nắm được việc ông Khính đang đi gặp "tình địch" để trả thù nên lên kế hoạch bao vây, bắt giữ.

Đến 21h cùng ngày, ông Khính đã bị cảnh sát bao vây, bắt giữ tại xóm 4, xã Sơn Thành khi đang trên đường đi gặp "tình địch".

Lúc đầu ông Khính bảo có mang theo 1 quả lựu đạn để đi gặp người tình của vợ. Nhưng khi công an bắt giữ, kiểm tra trên người thì không thấy quả lựu đạn nào cả.

Hiện tại ông Khính đã thừa nhận việc giết hại vợ mình. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ sự việc”, Phó trưởng công an xã Sơn Thành nói.

Sáng 3/9, rất đông người dân ở xóm 2, xã Sơn Thành (Yên Thành) đã đến thắp hương chia buồn với gia đình nạn nhân. Theo dự kiến, 14h chiều cùng ngày, người nhà sẽ tiến hành làm lễ mai táng cho bà Dụ tại nghĩa trang của xã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại