4 thanh niên bị cả làng đánh nhầm vì tưởng trộm khi đòi iPhone

Ngọc Tú |

Phát hiện chiếc điện thoại iPhone của mình bị mất trước đó đang ở trong tay của một người khác, nhóm thanh niên tìm đến để “đòi” thì bị nhầm là trộm và bị người dân vây đánh.

Chiều tối 23/10, Đại tá Nguyễn Tất Thắng - Trưởng công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ xô xát khiến 4 người bị đánh trọng thương và 2 chiếc xe máy bị đốt tại địa bàn xã Nghi Xá.

Danh tính 4 nạn nhân bị đánh trọng thương được xác định là: Phạm Công Ngọc (20 tuổi), Nguyễn Văn Ngọc (26 tuổi), Lê Văn An (28 tuổi) và Phạm Công Minh (27 tuổi), cùng trú tại xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc).


Sáng 23/10, công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng 23/10, công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trong đó, anh Ngọc bị thương nặng nhất và vẫn đang tiếp tục được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Những người còn lại đã ổn định sức khỏe.

Theo cơ quan điều tra, sau khi có thông tin nghi vấn nhóm thanh niên này vào nhà người dân ở xã Nghi Xá để trộm tài sản, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh.

Kết quả cho thấy, các thanh niên này không có hành vi ăn trộm mà chỉ bị đánh nhầm.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là xuất phát từ mâu thuẫn giành nhau giữa 2 nhóm thanh niên vì một chiếc điện thoại iPhone. Tuy nhiên, sau đó có một người hô “trộm” nên người dân nhầm tưởng và đã đuổi đánh nhóm người này.

Đêm 22/10, rất đông người dân tập trung ra đường và bao vây không cho cơ quan chức năng đưa 4 người bị đánh đi cấp cứu.
Đêm 22/10, rất đông người dân tập trung ra đường và bao vây không cho cơ quan chức năng đưa 4 người bị đánh đi cấp cứu.

Theo cơ quan điều tra, sự việc bắt nguồn từ đêm 20/10, Phạm Công Minh bị mất chiếc điện thoại iPhone màu trắng trong lúc đi dự sinh nhật cháu gái.

Khoảng 20 giờ ngày 22/10, trong lúc đi dự một cuộc vui khác, Minh đã phát hiện chiếc điện thoại iPhone mà mình mất trước đó đang ở trong tay một phụ nữ. Khi đến hỏi thì người phụ nữ này cho biết được bạn trai tên Vương (trú xã Nghi Xá) mua tặng.

Chiếc xe máy của các nạn nhân bị đốt trong đêm.
Chiếc xe máy của các nạn nhân bị đốt trong đêm.

Đêm cùng ngày, Minh rủ thêm 4 người bạn khác đến xã Nghi Xá tìm Vương để hỏi nguồn gốc về chiếc điện thoại.

Khi gặp nhau, giữa Minh và Vương xảy ra cãi vã rồi xô xát. Vì sợ hãi, Vương bỏ chạy và tri hô có trộm nên người dân sống gần đó chạy ra vây đánh nhóm bạn của Minh khiến 4 người bị thương. 2 chiếc xe máy của nhóm Minh cũng bị người dân châm lửa đốt.

Theo ông Hoàng Huy Dương - Trưởng Công an xã Nghi Xá, thời gian gần đây trên địa bàn xã xảy ra hơn 10 vụ trộm xe máy. Nên khi nghe hô trộm, người dân đã bức xúc và lập tức vây đánh người dù chưa biết thực hư câu chuyện ra sao.

Đến sáng, cả 2 chiếc xe máy đã bị đốt được treo trên tấm bê tông đầu làng.
Đến sáng, cả 2 chiếc xe máy đã bị đốt được treo trên tấm bê tông đầu làng.

Liên quan đến việc người dân phản ánh một người trong nhóm Minh đã dùng vật gì giống súng chĩa thằng vào người đe dọa bắn, Đại tá Nguyễn Tất Thắng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc, cho biết, hiện công an vẫn đang điều tra việc có súng hay không để xử lý.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại