2 nhóm cãi nhau, 1 thanh niên bị chém lìa bàn tay

Sau khi đi cùng bạn đến nhà trọ của Sang thì 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn, anh Thắng bị nhóm của sang bất ngờ dùng hung khí tấn công và chém đứt lìa bàn tay.

 Ngày 6.2, tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân Huỳnh Văn Thuận (26 tuổi, ngụ phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã dần hồi phục sau một ngày được điều trị tích cực.

Các bác sĩ Khoa Chấn thương - Chỉnh hình (Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau) cho biết, Thuận nhập viện trong tình trạng sốc do mất máu nặng, cánh tay bị đứt lìa không thể nối lại được vì vết thương quá nặng.

Nạn nhân Thuận tại bệnh viện.
Nạn nhân Thuận tại bệnh viện.

Tiếp xúc với phóng viên, Thuận bàng hoàng kể: “Khoảng hơn 21h tối ngày 5.2, tôi cùng người em chạy xe ngang đám đông đang cự cãi đoạn ở gần quán Karaoke Việt ở P.5, TP. Cà Mau thì bất ngờ tôi bị chém”.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin riêng của phóng viên, nhà chức trách đã có những điều tra về vụ Thuận bị chém.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên Thuận cùng Trần Cao Thắng (34 tuổi, tự Thắng “Đại bàng”) cùng 3 người bạn đến nhà trọ của Võ Đại Thanh Sang (ngụ khóm 5, phường 5, TP. Cà Mau). Tại đây, nhóm của Thuận có cự cãi với nhóm của Sang. Sau đó, Thuận bất ngờ bị nhóm của Sang dùng hung khí tấn công và chém đứt cánh tay trái.

Hiện các đối tượng tham gia chém Thuận đã bỏ trốn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại