2 cha con bị tạt nước sôi kinh hoàng vì nợ 8 triệu đồng

Vay của Tuấn Anh 8 triệu đồng nhưng chưa có khả năng trả. Sau khi to tiếng, Tuấn Anh đã cầm cả nồi nước sôi hắt vào người hai bố con anh Long.

Khoảng 23h đêm hôm qua, khoa bỏng Bệnh viện Xanh Pôn đã tiếp nhận 2 bệnh nhân bị bỏng nặng, nguyên nhân ban đầu là do bị tạt nước sôi trực tiếp lên người. Danh tính của 2 bệnh nhân trên được xác định là Trần Ngọc Long, sinh năm 1966 và con gái Trần Diệu Linh, sinh năm 1992.

 

Cuối năm 2011, anh Trần Ngọc Long (trú tại 823 Đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội) có vay của một đối tượng tên Tuấn Anh (ở cùng ngõ) số tiền 8 triệu đồng. Do kinh tế khó khăn lại phải chịu cảnh thất nghiệp nên anh Long không thể trả số tiền đã vay đúng hẹn. Tuấn Anh đã nhiều lần đến tận nhà đòi và hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn.

Cả anh Long và con gái đều bị bỏng 60%

Đến đêm ngày 8/5/2013, khi hai bố con anh Long đang ngồi uống nước ở quán trà đá đầu ngõ thì gặp Tuấn Anh. Sau một hồi đôi co, hai bên đã to tiếng với nhau. Ngay lập tức, Tuấn Anh đã lấy nồi nước đang sôi trên bếp lò hắt về phía bố con anh Long rồi bỏ chạy. Bố con anh Long được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Qua điều trị, bác sí kết luận cả anh Long vào con gái đều bị bỏng 60%.

Gia đình nạn nhân đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an nhưng Tuấn Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cưu trú. Được biết, Tuấn Anh là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi và là một "đầu bò" tại địa phương. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy lùng đối tượng này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại