"Ông hoàng cải lương" Minh Vương: Sống bình yên sau bạo bệnh, hôn nhân 30 năm vẫn hạnh phúc

Mochi |

Ở tuổi ngoài 70, nghệ sĩ Minh Vương tận hưởng cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng sau nhiều sóng gió.

"Hồi sinh" sau biến cố suy thận

NSND Minh Vương sinh năm 1950, ông là một trong những nghệ sĩ cải lương gạo cội của Việt Nam. Ông bắt đầu đi hát từ năm 14 tuổi, sau khi đoạt giải Khôi nguyên vọng cổ

Thập niên 70, tên tuổi nghệ sĩ Mình Vương tỏa sáng nhờ hàng loạt các vai diễn ấn tượng, có thể kể đến các vở như Tô Ánh Nguyệt, Đời cô Lựu, Máu nhuộm sân chùa, Rạng ngọc Côn Sơn... 

Nghệ sĩ Minh Vương cùng nghệ sĩ Lệ Thủy được ví là "cặp đôi vàng" của sân khấu cải lương miền Nam. Năm 2008, họ giành kỷ lục Guinness cho "Cặp đôi đóng chung lâu năm và ăn ý nhất".

Ông hoàng cải lương Minh Vương: Sống bình yên sau bạo bệnh, hôn nhân 30 năm hạnh phúc - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Minh Vương và nghệ sĩ Lệ Thủy.

Với những đóng góp cho nghệ thuật cải lương suốt nhiều thập kỷ, năm 2007, nghệ sĩ Minh Vương được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú và đến năm 2019, ông được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Sở hữu một sự nghiệp đầy hào quang nhưng cuộc đời nam nghệ sĩ cũng trải qua không ít thăng trầm. Năm 2011, ông phát hiện mình mắc chứng suy thận, buộc phải từ bỏ ánh đèn sân khấu để chuyên tâm điều trị.

Giai đoạn này khiến nghệ sĩ vô cùng mệt mỏi, chán nản, ông phải làm bạn với thuốc, chạy thận đều đặn 3 lần/tuần để duy trì mạng sống.

May mắn là sau đó, Minh Vương được một người thanh niên hiến tặng quả thận. Sau khi được phẫu thuật ghép thận, Minh Vương miêu tả ông như được "hồi sinh". Ông trở nên cởi mở, vui vẻ hơn kia chia sẻ về cuộc sống của mình.

Cuộc sống bình yên, viên mãn tuổi 71

Nam nghệ sĩ từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và tái hôn với người vợ thứ hai tên Đỗ Thị Hồng. Ông miêu tả vợ là người đảm đang, giàu đức hy sinh, bà không chỉ lo cuộc sống gia đình tươm tất mà còn tự tay chuẩn bị từng bộ trang phục cho ông đi diễn.

Khi Minh Vương phẫu thuật ghép thận, bà luôn ở bên động viên, chăm sóc, giúp chồng vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Chung sống hơn 30 năm qua, cả hai dành cho nhau sự trân trọng, biết hơn không chỉ ở nghĩa vợ chồng mà còn là bạn bè, tri kỷ gắn bó.

Ông hoàng cải lương Minh Vương: Sống bình yên sau bạo bệnh, hôn nhân 30 năm hạnh phúc - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Minh Vương vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật ở tuổi ngoài 70.

Ở tuổi ngoài 70 và trải qua nhiều thăng trầm, nghệ sĩ Minh Vương tận hưởng cuộc sống với những thú vui bình yên. 

Khi các show diễn bị hủy, ông cũng không quá bận tâm bởi điều quan trọng nhất lúc này là sức khỏe. Nam nghệ sĩ duy trì các thói quen lành mạnh, hàng ngày ông tập thể dục, chạy bộ, đọc sách và chơi đùa cùng thú cưng. 

Do có sẵn bệnh nền, ông chỉ ở yên trong nhà, không tiếp xúc với ai. Thời gian rảnh, Minh Vương vào bếp phụ bà xã nấu ăn, làm bánh. 

Ông hoàng cải lương Minh Vương: Sống bình yên sau bạo bệnh, hôn nhân 30 năm hạnh phúc - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Minh Vương bên bà xã.

Dù đã bên nhau hơn 30 năm nhưng họ vẫn giữ được sự hòa thuận, gắn bó nhờ bí quyết giữ gìn hạnh phúc theo tiêu chí “phu thê phải tương kính như tân". Ông cho rằng, vợ chồng phải dành cho nhau sự tôn trọng, không gian riêng tư và cùng có trách nhiệm vun vén cuộc sống riêng.

"Vợ chồng vẫn bên nhau. Và, tôi nhận ra rằng cái nắm tay lúc về già nó giá trị hơn cả ngàn lời ngôn tình của ngày 14-2. Hàng ngày, vợ dọn cơm cho chồng ăn và chúng tôi cùng tưới cây, chăm sóc khu vườn nhỏ đầy hoa. Với tôi ngày nào cũng là ngày để yêu thương, chăm sóc", ông từng chia sẻ.

Nghệ sĩ Minh Vương có 3 người con, hiện cả 3 đều đã trưởng thành và sống riêng. Tâm sự về cuộc sống ở tuổi thất thập, ông tự hào vì cuộc đời tuổi xế chiều viên mãn, sung túc. 

Ông hoàng cải lương Minh Vương: Sống bình yên sau bạo bệnh, hôn nhân 30 năm hạnh phúc - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Minh Vương sống lạc quan, tích cực.

Sống lạc quan và yêu đời, Minh Vương cũng chăm chỉ luyện thanh để sớm quay lại sân khấu phục vụ khán giả. Ngoài ra, ông còn quản lý Câu lạc bộ cafe nghệ sĩ Minh Vương và góp sức mình vào việc từ thiện. 

"Mỗi ngày tôi vẫn luyện thanh, giữ gìn làn hơi thật khỏe khoắn. Giờ mình có tuổi không thể đòi hỏi hát như trước. Mấy lần biểu diễn xong, khán giả cũng chạy theo sau động viên: "Minh Vương ơi, ráng khoẻ để hát cho tụi tui nghe nữa nghe". 

Hay có hôm tôi không khỏe, ho nhiều bà con kêu đừng hát, cứ đứng nói chuyện giao lưu là đủ vui rồi… bấy nhiêu đó quá đủ cho một cuộc đời nghệ sĩ về già", ông tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại