Ôm bụng bầu, dẫn bé 17 tháng đi bán vé số, mẹ trẻ mong chuộc lại giấy khai sinh cho con

Minh |

“Chú phụ con mấy tờ vé số đi chú, còn mấy tờ chú phụ con với”, giọng người mẹ trẻ vác bụng bầu, một tay cầm tập vé số, một tay bế con nhỏ mời khách vang lên.

Trên con đường lớn trong cái nắng gay gắt giữa trưa ở mảnh đất Long An, có hai mẹ con bé Bin vẫn mỗi ngày đi lòng vòng vài lần mong bán hết tập vé.

Thỉnh thoảng khi bước chân quá mỏi, người mẹ trẻ lại dắt đứa con trai hơn 17 tháng đi bộ một quãng hay đặt tạm con tạm xuống phía lề đường nghỉ chân.

Người mẹ cho hay, chị đi bán vé số đã lâu nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên phải tạm nghỉ. Thời gian gần đây, do người chồng không lo đủ chi tiêu trong nhà, số nợ mãi chẳng trả hết nên chị lại bế con nhỏ đi bán lại.

Hình ảnh hai mẹ con bồng bế nhau đi bán vé số ở Long An giữa trưa nắng. Ảnh cắt từ clip.

"Em đi bán cả buổi trưa cho kịp, hồi nào hết thì hai mẹ con về, nên nắng em cũng cố gắng. Chuyện là bé Bin sinh ra được vài tháng thì bị bệnh liên quan đến tim, phổi điều trị hết 40 triệu. Sau khi được bố mẹ chồng giúp đỡ, vợ chồng em vẫn phải đi vay 10 triệu và gán lại giấy khai sinh của con. Giờ chúng em trả nốt 2 triệu nữa là có thể lấy khai sinh của con về rồi", chị tâm sự.

Kể chuyện buồn đầy cám cảnh của gia đình mình, nhưng giọng nói của người mẹ toát lên đầy sự lạc quan bởi chị đang chờ lắm ngày được chuộc lại giấy tờ về cho con. 

Chị khoe, bé Bin từ nhỏ đã theo mẹ đi làm nhưng con rất ngoan, không quấy khóc, thậm chí giờ đã biết mời khách mua vé số. Con cũng chẳng mấy khi được ngủ đủ giấc trưa hay được đi chơi như các em bé khác. Mỗi ngày của Bin trôi qua hầu hết là rong ruổi cùng mẹ mưu sinh trên những ngả đường.

Nhìn cậu con trai đáng yêu, chị khoe thêm hiện tại mình đang mang bầu bé thứ hai được hơn 3 tháng. Dù bị nghén không ăn được cơm nhưng chị vẫn cố gắng đi bán thêm vé số để lo tiền sữa và tích tiền đi đẻ.

Ôm bụng bầu, dẫn bé 17 tháng đi bán vé số, mẹ trẻ mong chuộc lại giấy khai sinh cho con - Ảnh 2.

Câu chuyện của người mẹ bầu bế con đi mưu sinh, từng bị cha mẹ bỏ rơi và chẳng có nổi đám cưới trọn vẹn khiến ai cũng xót xa. Ảnh cắt từ clip.

"Tiền chồng em đi làm trả nợ, trả tiền trọ, vợ đi bán vé số thì để chi tiêu. Mỗi ngày, bé Bin hết khoảng 60 nghìn tiền sữa và cháo mỗi ngày, nên hôm nào dư được 10 ngàn, 20 ngàn bỏ heo để đi đẻ là mừng rồi", chị kể.

Dù mang bầu nhưng chị chỉ nặng hơn 40 kg bởi mỗi lần mua gạo cũng chỉ dám mua 1 cân thì lấy đâu ra tiền tẩm bổ. Vợ chồng chị cố gắng không thiếu sữa và cháo, tổng số tiền hết khoảng 60 nghìn đồng/ngày, còn hai vợ chồng có rau ăn rau, có mắm ăn mắm.

Ôm bụng bầu, dẫn bé 17 tháng đi bán vé số, mẹ trẻ mong chuộc lại giấy khai sinh cho con - Ảnh 3.

Bà mẹ trẻ rưng rưng kể về hoàn cảnh của mình nhưng chị luôn cố gắng lạc quan và tự nhắc mình phải nỗ lực mỗi ngày. Ảnh cắt từ clip.

Dù nghèo, nhưng nói về cuộc sống hôn nhân, đôi mắt người mẹ ấy ánh lên niềm hạnh phúc. Chị nhớ lại quãng thời gian 4 năm trước khi đi làm thuê ở quán cơm đã quen chồng hiện tại.

"Bố mẹ bỏ đi từ năm em 12 tuổi nên em ở với ông bà nội, giờ ông bà nội già rồi. Sau đó, em đi làm thuê ở quán cơm thì quen và cưới chồng em. Gọi là cưới thôi nhưng thực ra chỉ hai bên gia đình ngồi nói chuyện rồi bọn em dọn về ở cùng nhau chứ không được tổ chức lễ cưới gì vì hai nhà đều nghèo lắm.

Nhớ hồi đó mẹ chồng em cho đôi bông tai nhưng khi thằng lớn bệnh em đi cầm được 800 nghìn rồi cũng chẳng có tiền chuộc lại", chị kể thêm. 

Rồi chị bảo, trước nay bản thân sống vô tư lắm nhưng giờ có chồng, có con rồi phải nỗ lực.

Nguồn: Nghĩa Trọng TV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại