Obama chê trách bà Clinton thất bại do không cố gắng hết sức như ông 8 năm trước

Linh Nguyễn |

Trong buổi họp báo vào thứ Hai (14/11), Obama đã chia sẻ quan điểm của ông về thất bại của bà Hillary Clinton, cùng thông điệp ý nghĩa về nỗ lực không ngừng nghỉ của chính mình.

Theo Politico (Mỹ), tuy Tổng thống Barack Obama không chỉ trích đồng minh Hillary Clinton sau thất bại chấn động của bà trước Donald Trump hồi tuần trước, ông bày tỏ thái độ không hài lòng vì bà không tiếp cận những cử tri da trắng, sống ngoài các khu đô thị như ông đã làm vào năm 2008 và 2012.

Obama từ chối ủng hộ lời giải thích của bà Clinton về việc thất cử. Thay vào đó, đương kim Tổng thống ngầm gợi ý rằng lý do thua cuộc của Clinton nằm ở việc cựu Ngoại trưởng đã không "xuất hiện ở mọi nơi", chứ không chỉ các thành phố lớn mà bà nhắm tới trong chặng nước rút của cuộc vận động tranh cử.

"Chúng ta nên dành thời gian suy nghĩ về việc bố trí nguồn lực chính trị như thế nào. Tôi tin rằng chúng ta có những ý tưởng tốt hơn, nhưng tôi cho là ý tưởng tốt đến đâu cũng vô ích nếu không đến được tai người dân," Obama trả lời phóng viên.

"Và đảng Dân chủ phải làm rõ một vấn đề, đó là do phân bổ dân số trên khắp cả nước, chúng ta phải tranh đấu ở mọi nơi. Chúng ta phải xuất hiện ở mọi nơi. Chúng ta phải hành động từ gốc rễ, đây cũng là tôn chỉ suốt sự nghiệp chính trị của tôi."

Số phiếu bầu cho Tổng thống Obama vượt xa bà Clinton tại hầu hết các vùng ngoại ô, cũng như tại các bang chiến lược quan trọng vùng trung tây như quận Oakland và Macomb thuộc bang Michigan.

Trong số hơn 700 quận đã hai lần chọn Obama làm chủ nhân Nhà Trắng, có tới 1/3 con số này quay sang ủng hộ Trump.

Trong buổi họp báo hậu bầu cử có phần chân tình và buồn vui lẫn lộn, Obama nhấn mạnh với đảng Dân chủ tầm quan trọng của một chiến lược 50 bang, dẫn chứng thành công của ông tại Iowa như ví dụ của một chiến dịch vận động hiệu quả.

"Các vị biết đấy, tôi thắng Iowa không phải bởi vì cấu trúc dân cư ở đó xác định rằng tôi sẽ thắng. Đó là vì tôi dành ra 87 ngày đi tới tận cùng ngõ hẻm của tất cả các thị trấn, tòa thị chính, và tôi có thể đã thua vài quận, nhưng tôi thua 20 điểm thay vì 50 điểm," Obama nói.

"Có nơi tôi đã chiến thắng, vì người dân có cơ hội được gặp gỡ, lắng nghe và hiểu được tôi đang đấu tranh vì ai, và vì điều gì."

Ông Obama cũng nói thêm rằng, đảng Dân chủ có tầm nhìn tốt và đề cao "những giọng nói và lý tưởng mới mẻ", nhưng họ phải cố gắng noi theo nỗ lực chăm chỉ này.

"Thách thức với một đảng lớn, là làm sao đào sâu tận gốc và giúp người dân hình dung được các giá trị đấu tranh của mình."

"Điều này ngày càng khó khăn vì báo chí bị phân tán tư tưởng quá nhiều. Và vì thế, tôi cho rằng các cuộc tranh luận về làm cách nào để đi sâu vào tận gốc rễ, làm cách nào để xây dựng các cuộc cạnh tranh ở tầm bang, địa phương, trường học, hội đồng thành phố, sẽ đóng góp vào nỗ lực ra đời các kết quả tốt hơn trong tương lai. Tôi rất lạc quan rằng điều đó sẽ xảy ra."

Tổng thống Mỹ thể hiện thái độ lạc quan khi nhắc lại cú chuyển mình của đảng Dân chủ sau thất bại thảm hại vào năm 2004, khi John Kerry để vuột mất cơ hội vào Nhà Trắng, và Chủ tịch Thượng viện Tom Daschle thua cuộc khi tái tranh cử.

"Mọi thứ thay đổi rất nhanh, nhưng không nằm ngoài tầm kiểm soát," Obama nói. "Mọi thứ thay đổi khi chúng ta đấu tranh vì những điều đó. Không ai nói một nền dân chủ là dễ dàng. Thực ra vô cùng khó khăn. Ở một đất nước rộng lớn nhường này, sẽ càng khó hơn nữa.."

Vào năm 2004, Obama và Thượng nghị sĩ Colorado Ken Salazar "là hai đảng viên Dân chủ duy nhất chiến thắng trên cả nước," ông tiếp lời.

"Đảng Cộng hòa chi phối cả Thượng viện và Hạ viện. Chỉ hai năm sau, đảng Dân chủ đã giành lại Thượng viện. Và bốn năm sau, tôi trở thành Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại