Ở lại thư viện học khuya, nhóm sinh viên trải qua "cơn ác mộng" khủng khiếp nhất đời

Trang Ly |

Kazuo bước vào căn phòng, cả đời cậu chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào kinh hãi đến vậy!

Truyện Cryptic #11: Đêm... trong phòng thư viện

Một tuần!

Chính xác là chúng tôi chỉ còn một tuần để bước qua kỳ thi dài lê thê của năm cuối đại học. Sau những cuộc đi chơi, chụp ảnh kỷ niệm, chúng tôi lại lao vào ôn luyện. Ngày ra trường đến rất gần rồi.

Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi còn ngồi ở đây, tại thư viện trường ghi dấu rất nhiều kỷ niệm này để ôn học với nhau. Nhóm 5 người (nam nữ có cả) nhưng chúng tôi thân và hợp nhau từ năm đầu đại học đến tận bây giờ.

Michio được chúng tôi bầu làm trưởng nhóm. Bởi, ngoài cái vẻ bác học "4 mắt" ra, cậu ấy luôn có những triết lý "cụ non", châm chọc chúng tôi mỗi khi 4 đứa còn lại hò hét lên kế hoạch những việc mà cậu ấy chưa từng trải qua thời trung học.

Chính cậu ta là kẻ đầu têu và bắt chúng tôi lên thư viện vào mỗi kỳ thi của lớp đại học. Thực tình, việc học nhóm của chúng tôi diễn ra rất vui vẻ. Mặc dù không đạt thành tích cao ngất ngưởng như Michio nhưng chúng tôi vẫn "chạy nước rút" để qua mọi kỳ thi trong 4 năm đại học.

Hôm nay cũng thế...

Chúng tôi ngồi học từ sáng. Khi tiếng sấm kèm theo mưa lớn vang lên, chúng tôi mới ngước nhìn đồng hồ. 10 giờ tối. "Bác học" đề nghị cả nhóm ở lại học và ngủ qua đêm ở thư viện.

Ở lại thư viện học khuya, nhóm sinh viên trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời - Ảnh 1.

Nguồn minh họa: CBS Sacramento.

Trước đây, mỗi khi khu ký túc xá chúng tôi ở mất điện, chúng tôi vẫn kéo nhau lên thư viện để tránh cái nóng.

Nhìn đống đồ hộp đựng đồ ăn chỉ còn nguyên vỏ của cả lũ mà tôi ngao ngán. Chiko, đứa con gái duy nhất của nhóm, đang ngủ. Tôi không nỡ đánh thức cô ấy dậy.

Tặc lưỡi, tôi đứng lên dọn dọp và vào nhà vệ sinh. Chỉ còn "bác học" và 2 cậu bạn say sưa truy bài.

Thư viện mùa ôn thi thường không hiếm người ở lại muộn. Tuy nhiên, có lẽ vì muốn tránh cơn mưa, mọi người đã về dần hết. Chỉ còn 5 người chúng tôi và bác bảo vệ.

Ở lại thư viện học khuya, nhóm sinh viên trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời - Ảnh 2.

Kazuo bước đi một mình trong hành lang tranh tối tranh sáng. Nguồn minh họa: Shutterstock.

Từ thủa bé, tôi - Kazuo, nổi tiếng là cậu nhóc gan lì. Thế mà, lúc đi trong hàng lang tối dẫn đến khu vệ sinh, tôi không khỏi rùng mình. Những tia chớp vội lóe lên càng khiến cho cảnh tượng giống trong các bộ phim kinh dị học đường.

Trời mưa làm dịu đi cái nắng giữa hè, điều này khiến tôi thấy thèm một giấc ngủ tạm. Việc đi vệ sinh và rửa đống đồ cũng lấy mất của tôi 10 phút. Tôi phải nhanh chóng vào phòng và đánh một giấc vậy.

Những tia chớp và dòng nước mưa vẫn cứ mải miết đổ xuống nhà thư viện. Vẫn hành lang tắt bớt bóng đèn để tiết kiệm theo như lời của bác bảo vệ, nhưng không còn tiếng truy bài của các bạn tôi nữa.

- "Ba ông tướng đã ngủ rồi? Nhanh thật!", tôi mỉm cười thầm nghĩ.

Khi tôi bước gần đến căn phòng, cánh cửa hé mở và tôi nghe thấy âm thanh trầm đục từ giọng nói của một người đàn ông.

- "1.. 2...", giọng người đó phát ra.

Ở lại thư viện học khuya, nhóm sinh viên trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời - Ảnh 3.

Kazuo bước vào căn phòng, cảnh tượng cậu đang chứng kiến trở nên tột cùng sợ hãi. Ảnh minh họa: Internet.

Tội dợm bước đến căn phòng. Tôi ngất lịm vì kinh hãi.

......

Tôi choàng tỉnh dậy. "1... 2..." - Cái thứ âm thanh khủng khiếp ấy lại vang lên.

Điều gì đã khiến Kazuo ngất lịm đi vì kinh hãi? Và tiếng đếm "1... 2..." là thứ âm thanh khủng khiếp của việc gì vậy? Bạn có đoán được không?

Gợi ý: Hãy chú ý đến người bảo vệ ở lại khuya và cách ông ta lý giải cho việc tắt đèn hành lang để tiết kiệm điện!

Ở lại thư viện học khuya, nhóm sinh viên trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời - Ảnh 5.

Không thể ngờ, ông bảo vệ lại là kẻ hung ác. Ảnh minh họa: Depositphotos.

Đáp án:

Ông bảo vệ là một kẻ độc ác, lấy việc tra tấn người khác làm thú vui. Khi Kazuo vào nhà vệ sinh, Chiko thì đang ngủ. Ông ta sẽ dễ bề khống chế 3 người còn lại bằng hơi mê.

Vậy, điều gì đã khiến cho Kazuo ngất đi vì sợ hãi. Đó là khi cậu chứng kiến các bạn mình bị trói trên bàn học. Trên gương mặt mỗi người, thiếu mất đôi mắt!

Tiếng ông ta đếm "1... 2..." chính là lúc ông ta lấy đi từng con ngươi một của các nạn nhân. Kazuo quá sợ hãi và đau đớn, đó là lý do khiến cậu bất tỉnh.

Và điều này vô hình chung trở thành điều may mắn với kẻ độc ác kia. Hắn không cần gây mê cậu nữa, hắn chỉ việc trói cậu lên bàn, rồi...

Kazuo choàng tỉnh. Đó cũng là lúc, hắn làm cái việc tương tự như với 4 người bạn của cậu!

*Bài viết giả định, mang tính chất giải trí cho những người ham thích truyện cryptic kinh dị, trinh thám.

Tham khảo nhiều nguồn

Click để đọc thêm các vụ cryptic hóc búa khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại