Nữ thừa kế của tỷ phú giàu bậc nhất nước Mỹ gây sốc khi tuyên bố đặc quyền giàu có đã hủy hoại cuộc đời mình và chỉ đem lại bi kịch cùng cực

CHI CHI |

Con gái thừa kế của tỷ phú giàu thứ 14 thế giới tiết lộ rằng lớn lên trong gia đình đặc quyền đã khiến cô mắc chứng trầm cảm, OCD và rối loạn ăn uống.

Elizabeth Koch, 47 tuổi là một rich kid được sinh ra ngậm thìa vàng từ nhỏ. Cô là con gái của tỷ phú Charles Koch - một doanh nhân nổi tiếng nước Mỹ. Gia tộc Koch đã giàu có và gây dựng khối tài sản tỷ đô từ nhiều đời. Tính đến tháng 1 năm 2023, tỷ phú Charles Koch, hiện 87 tuổi có tài sản ròng trị giá 68 tỷ USD, là người giàu thứ 14 trên thế giới theo Bloomberg. Ông hiện vẫn là đồng sở hữu và Giám đốc điều hành của công ty dầu khí khổng lồ Koch Industries - doanh nghiệp hiện là công ty tư nhân lớn nhất nước Mỹ.

Nữ thừa kế của tỷ phú giàu bậc nhất nước Mỹ gây sốc khi tuyên bố đặc quyền giàu có đã hủy hoại cuộc đời mình và chỉ đem lại bi kịch cùng cực - Ảnh 1.

Elizabeth Koch, người sống siêu giàu cả đời cho biết cô lo lắng mọi người sẽ không thích cô vì đặc quyền của mình

Nữ thừa kế của tỷ phú giàu bậc nhất nước Mỹ gây sốc khi tuyên bố đặc quyền giàu có đã hủy hoại cuộc đời mình và chỉ đem lại bi kịch cùng cực - Ảnh 2.

Charles Koch là ông chủ 1 hãng dầu tư nhân

Elizabeth lớn lên trong một biệt thự trị giá 13 triệu USD ở Wichita, Kansas. Đại tiểu thư nói rằng việc có quá nhiều tiền khi còn nhỏ đã khiến cô bị tổn thương nặng nề. Tâm lý hoang mang chủ yếu đến từ nỗi sợ hãi sâu sắc mà cô hình thành khi luôn luôn mặc định bị đánh giá vì sự giàu có. Đồng thời cô cũng phải trải qua cuộc đấu tranh lâu dài để gây ấn tượng và khẳng định bản thân với người cha quyền lực của mình.

Người thừa kế của gia tộc Koch vốn có cuộc đời từ bé đến lớn chỉ có đặc quyền của giới thượng lưu và là cuộc sống trong mơ của nhiều người. Cô theo học tại một trường đại học thuộc Ivy League - Princeton và thường đi nghỉ mát xa hoa hàng tháng.

Theo lời kể của người phụ nữ hiện 47 tuổi, cô biết gia đình mình giàu có từ khi bắt đầu hình thành nhận thức. Mặc dù cha mẹ yêu quý đã cố gắng không nuôi dạy cô và anh trai như những hoàng tử công chúa, không chiều hư các con nhưng Elizabeth cũng không thể trưởng thành bình thường.

Từ khi còn rất nhỏ, Elizabeth đã lo lắng rằng mọi người sẽ không thích cô vì "đặc quyền giàu có" của mình và khi các bạn cùng lớp bắt đầu đối xử với cô khác biệt, cô trở nên bất an nghiêm trọng.

Nữ thừa kế của tỷ phú giàu bậc nhất nước Mỹ gây sốc khi tuyên bố đặc quyền giàu có đã hủy hoại cuộc đời mình và chỉ đem lại bi kịch cùng cực - Ảnh 3.
Nữ thừa kế của tỷ phú giàu bậc nhất nước Mỹ gây sốc khi tuyên bố đặc quyền giàu có đã hủy hoại cuộc đời mình và chỉ đem lại bi kịch cùng cực - Ảnh 4.

Elizabeth cảm thấy ngột ngạt và đánh mất danh tính khi gia đình quá giàu có

"Nó không giống như lớn lên ở thành phố New York, nơi có rất nhiều người giàu có. Ở Wichita chúng tôi sống rất khác. Tôi đã rất sợ rằng mọi người sẽ ghét tôi. Tôi đã nghe nói nhiều về việc mọi người phản ứng tiêu cực với người giàu và dường như tôi là người xấu vì giàu có", cô giải thích. Suốt từ khi còn đi học đến khi ra đời, trưởng thành, kết hôn và sinh con, Elizabeth vẫn luôn mắc kẹt với cảm giác rằng mình không bao giờ "đủ tốt".

Hậu quả của tổn thương tâm lý đó là hàng loạt vấn đề sức khỏe tinh thần. Rich kid bị "trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế và rối loạn ăn uống kéo dài suốt cả cuộc đời mình". Cô thậm chí đã miêu tả "có lúc tôi bị cái họ của mình đẩy đến bờ vực phát điên".

Nữ thừa kế của tỷ phú giàu bậc nhất nước Mỹ gây sốc khi tuyên bố đặc quyền giàu có đã hủy hoại cuộc đời mình và chỉ đem lại bi kịch cùng cực - Ảnh 5.

Phát biểu của cô đã gây ra nhiều bình luận trái chiều

Trước đó, trong một bài phỏng vấn năm 2007 cho Tạp chí Smith, Elizabeth Koch cũng đã mô tả thời thơ ấu của mình tràn ngập "những cơn hoảng loạn và khủng hoảng, bác sĩ và thuốc thang".

Cô thậm chí đã trải qua một giai đoạn sử dụng chất cấm và phải vào trại tâm thần vì những khủng hoảng của mình. "Tôi từng nhìn chằm chằm xuống cái giếng đen tối của mình và muốn nhảy xuống. Nhưng rồi tôi nhận ra mình không có 'đặc quyền hủy hoại thân xác' của mình", nữ thừa kế trải lòng. Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn và khủng hoảng nhất, Elizabeth cho biết cô đã "làm rất nhiều việc" để nỗ lực hàn gắn vết thương lòng trong quá khứ của mình.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại