Nữ sinh bị teo cả hai chân cháy bỏng ước mơ vào đại học

Hoàng Lam |

Bị teo cả hai chân, hàng ngày đi học phải có người bế, nhưng Nguyễn Thị Thuỳ, học sinh trường THPT Hậu Lộc 4 (huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) vẫn cháy bỏng ước mơ được vào đại học để sau này có thể tự lập, lo được cuộc sống của mình.

Gia đình Nguyễn Thị Thùy ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) là hộ cận nghèo. Mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn , bản thân em sinh ra đã bị dị tật đôi bàn chân, nhưng Thuỳ luôn cố gắng, có thành tích học tập cao trong lớp. Hàng ngày việc sinh hoạt cũng như đi lại đến trường, lớp của Thùy đều có người hỗ trợ .

Nữ sinh bị teo cả hai chân cháy bỏng ước mơ vào đại học - Ảnh 1.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ cõng em Thuỳ vào phòng thi

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Thuỳ mang theo ước mơ đỗ đại học để phấn đấu học tập, vượt qua khó khăn để tự lập , có thể lo cho cuộc sống của mình trong tương lai, giảm bớt những khó khăn cho gia đình.

Nữ sinh bị teo cả hai chân cháy bỏng ước mơ vào đại học - Ảnh 2.
Nữ sinh bị teo cả hai chân cháy bỏng ước mơ vào đại học - Ảnh 3.
Nữ sinh bị teo cả hai chân cháy bỏng ước mơ vào đại học - Ảnh 4.

Em Thuỳ được thanh niên tình nguyện cõng ra khi kết thúc bài thi.


Ngày 7/7, khi tham gia những môn thi đầu tiên , Thuỳ được các anh chị thanh niên tình nguyện hỗ trợ cõng vào phòng thi để làm bài và cõng ra khi làm xong bài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại