*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bị teo cả hai chân, hàng ngày đi học phải có người bế, nhưng Nguyễn Thị Thuỳ, học sinh trường THPT Hậu Lộc 4 (huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) vẫn cháy bỏng ước mơ được vào đại học để sau này có thể tự lập, lo được cuộc sống của mình.
Không ngần ngại đội mưa che chắn cho các sỹ tử, để mặc bản thân bị ướt, hành động siêu ga lăng của anh chàng thanh niên tình nguyện có vẻ ngoài điển trai khiến dân tình "tan chảy".
Khu vực cách ly ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương có gần 2.000 hộ dân. Bình Dương đã đặt trạm ATM gạo miễn phí để cấp cho dân, trong khi đó có rất nhiều doanh nghiệp xin được cứu trợ tất cả nhu yếu phẩm.
Bố mẹ mất sớm, cụ Nguyễn Thị Cốm (xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, Nam Định) sống cô độc một mình từ khi đôi mươi. Cũng từ đó, bà bị bệnh thấp khớp, không dám lập gia đình. Giờ đây một mình bà sống hiu quạnh, bữa đói bữa no trong căn nhà nhỏ tồi tàn, rách nát.
Góp sức chống Covid-19, “áo xanh” tình nguyện tham gia cùng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch. Họ “bám” chốt 24/24 giờ, với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, cuộc sống bình yên trở lại trên khắp nẻo quê hương.
Từ ngày 13-4 đến 30-4, đều đặn mỗi ngày, 8.000 suất ăn miễn phí được Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội gửi đến tiếp sức cho sinh viên, công nhân và người gặp khó khăn trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Với chủ đề “Thanh niên Việt Nam tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2020, các cấp bộ Đoàn trên cả nước không tổ chức lễ ra quân mà bắt tay ngay vào thực hiện các phần việc hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, gắn với nhiệm vụ của địa phương.
Thấy người bạn gái đã say men bia sau cuộc liên hoan họp lớp, hai gã thanh niên tình nguyện chở về nhưng trên đường đi bọn chúng chuyển hướng chở đến nhà nghỉ để giở trò đồi bại.
Từng thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng khi tham gia một hoạt động tình nguyện, nữ sinh này còn sở hữu chiều cao nổi bật.
Trên Quốc lộ 51 nối Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu, cứ đêm đến là có không ít bạn trẻ đi hút đinh, dọn đường, giúp đỡ những người gặp nạn.
Nghe xong, cô ả kia cũng sôi máu và bỏ đi một mạch để Quang trong bộ dạng xấu hổ với mọi người xung quanh.
Chẳng ai rảnh cả, họ chỉ đang hành động vì mọi người mà thôi. Điều đó nên được khuyến khích và lan tỏa thay vì dè bỉu như cách mà nhiều "anh hùng bàn phím" thường làm.