Nữ nhà văn nổi tiếng bị bắt vì tội giết chồng

Phương Anh |

Sau khi sáng tác một loạt truyện có liên quan đến việc giết chồng, nữ nhà văn Nancy Brophy đã ra tay sát hại luôn người chồng cùng chung sống suốt 27 năm.

Theo tờ Washington post, nữ nhà văn Nancy Crampton Brophy đã bị cảnh sát bang Oregon, Mỹ bắt giam từ ngày 5/9 vì tội dùng súng bắn chết chồng mình.

Nữ nhà văn nổi tiếng bị bắt vì tội giết chồng - Ảnh 1.

Bà Nancy Brophy tại tòa án.

Bà Nancy năm nay 68 tuổi, làm nghề viết văn và chuyên sáng tác các tiểu thuyết có chủ đề liên quan đến việc giết chồng.

Bà là tác giả của một series những tiểu thuyết lãng mạn nói về các mối quan hệ sai trái. Trong đó, cuốn "Gã cảnh sát tội lỗi" kể về một người phụ nữ ngày nào cũng tưởng tượng đến chuyện giết chồng. Cuốn "Người chồng tội lỗi" kể về một người phụ nữ trốn chạy khỏi chồng mình bằng cách giả chết.

Nữ nhà văn nổi tiếng bị bắt vì tội giết chồng - Ảnh 2.
Nữ nhà văn nổi tiếng bị bắt vì tội giết chồng - Ảnh 3.

Bìa tiểu thuyết do bà Nancy sáng tác.

Ngoài ra bà còn viết cuốn "Hướng dẫn giết chồng" với nội dung làm thế nào để giết chồng mà vẫn thoát tội.

Trong bài viết, nữ nhà văn khẳng định rằng không nên thuê sát thủ vì phần lớn sát thủ đều khiến người chủ mưu bị bại lộ. Ngoài ra bà cũng khuyên không nên đầu độc chồng vì dễ bị lộ.

Và ngoài đời, bà Nancy quả thật không thuê sát thủ hay bỏ độc mà tự tay bóp cò súng sát hại chồng mình.

Ông Daniel Brophy- chồng bà Nancy bị phát hiện qua đời tại chỗ làm sau khi nhận một phát súng vào ngày 2/6. Ông Daniel là một giáo viên dễ mến, giảng dạy tại Học viên đào tạo đầu bếp Oregon.

Nữ nhà văn nổi tiếng bị bắt vì tội giết chồng - Ảnh 4.

Người chồng xấu số.

Một ngày sau khi sát hại chồng, nữ nhà văn vẫn bình tình chia sẻ trên mạng xã hội: "Gửi đến những người bạn trên facebook và gia đình, tôi có một tin buồn cần thông báo.

Chồng và cũng là người bạn thân thiết nhất của tôi, đầu bếp Dan Brophy đã bị giết vào sáng hôm qua. Những người quen thân chắc sẽ muốn một cú điện thoại báo tin hơn, nhưng tôi hiện tại đang rất rối bời".

Sau khi bị cảnh sát bắt, bà Nancy gửi yêu cầu xin nhận án tù giam không bảo lãnh cho tòa án mà không hề kháng án. Mẹ chồng của bà Nancy cho biết bà vô cùng sốc khi biết toàn bộ sự việc.

Cảnh sát vẫn chưa tiết lộ động cơ khiến nữ nhà văn quyết định giết hại chồng mình.

Trước đó, bà Nancy vẫn thường chia sẻ về cuộc hôn nhân trên mạng xã hội. Bà tâm sự rằng chuyện hôn nhân tuy có lúc này lúc kia nhưng chủ yếu vẫn hạnh phúc.

"Tôi không thể tưởng tượng ra phần đời còn lại sẽ sống sao nếu thiếu một người đàn ông như vậy bên mình", nữ văn sĩ viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại