*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, trú xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) đã đến tự thú sau khi giết chồng.
Vụ án vợ dùng dao sát hại chồng ở Phú Thọ khiến người dân bàng hoàng, bởi trước đó đôi vợ chồng trẻ vốn sống yên ấm, chưa từng to tiếng.
Do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chung sống với nhau, tối 27/7, nhân lúc anh Tú đang ngủ, Phùn Thị Moi đã dùng dao quắm cứa cổ và chém nhiều nhát lên người chồng.
Bà Thu khai, khi bị chồng đánh, bà lấy dao rồi trốn vào nhà tắm, đóng chặt cửa. Ông L. tiếp tục phá cửa để vào.
Người đàn ông 53 tuổi cãi nhau với vợ thì bị đâm thẳng dao vào ngực tử vong.
Trong lúc tranh cãi dẫn đến xô xát, Nguyễn Thu Oanh cầm cây kéo (loại kéo làm cá) trên tay đâm trúng vào bụng chồng, dẫn đến tử vong.
Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai, một người làm nghề chài lưới trên sông Cầu bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới trên người chỉ mặc độc chiếc quần lót, đang trong quá trình phân hủy mạnh. Đằng sau sự việc trên là một kế hoạch giết người, phi tang tàn độc được hung thủ thực hiện bài bản.
Trong đêm tối, Ngân đã ra tay sát hại người chồng khuyết tật của mình. Khi nghe tiếng la hét thất thanh, hàng xóm đến đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không kịp.
Khám nghiệm tử thi, cơ quan công an phát hiện nạn nhân L. có nhiều thương tích trên đầu và sọ não. Trước khi xảy ra vụ án, giữa anh L. và vợ có xảy ra ghen tuông.
Trước khi tử vong tại nhà riêng, anh L. đã nhiều lần đập phá đồ đạc trong nhà, ghen tuông vì nghi vợ có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác.
Bi kịch gia đình đôi khi lại xảy ra bởi những nguyên nhân tưởng chừng chẳng có gì to tát.
Người phụ nữ khai do ông Phụng ép quan hệ tình dục nên mâu thuẫn cự cãi. Nga lấy khúc cây gỗ đánh nhiều phát vào đầu của ông Phụng khiến tử vong rồi lấy đồ đạc bỏ trốn về miền Tây.