Mới đây, chương trình Nhịp đập giải trí đã lên sóng với sự tham gia của danh hài Thúy Nga. Hiện tại, Thúy Nga là mẹ đơn thân ở Mỹ.
Tại chương trình tuần này, nữ danh hài chia sẻ về cách ăn mặc của mình. Cô nói: "Là một nghệ sĩ hài nên tôi không nhất thiết lúc nào cũng phải xuất hiện xinh đẹp, lộng lẫy. Tôi ở nhà ra sao thì ra đường cũng vậy.
Thúy Nga
Ca sĩ thì mới áp lực ra đường phải đẹp, còn diễn hài như tôi vốn dĩ cũng không được diễn vai đẹp, toàn đóng vai xấu, già, nên nhiều khi ra đường không trang điểm người ta còn ngạc nhiên, hỏi sao ngoài đời trẻ thế.
Vì thế, mọi người thường bất ngờ khi tôi trang điểm. Không có người phụ nữ nào lại không đẹp khi trang điểm. Hôm nay tôi lên show mới trang điểm, ăn mặc chỉnh tề thế này, còn ở ngoài trông tôi chán lắm. Tôi mặc đồ bộ, cuốn lô đi khắp phố phường ở Mỹ".
Về con người mình, Thúy Nga nói: "Từ nhỏ tôi đã thích hóa thân làm người khác. Trong xóm có ai làm gì lạ là hôm sau tôi có thể tự diễn một vai y chang vậy. Tôi thích chơi trò chơi hóa thân đó, chứ chưa biết mình đam mê diễn.
Nhưng mỗi con người sinh ra đều có một vận mệnh gắn liền từ tuổi thơ đến khi trưởng thành mà vô tình không biết. Ở thời bây giờ hiện đại thì phụ huynh sẽ nhìn ra được con mình thích gì, có khiếu gì, còn thời của tôi khó khăn, khốn khổ, nghèo nên tôi cũng chỉ thích vậy thôi, chứ chưa biết tương lai mình sẽ làm nghề gì.
Gia đình tôi không ai theo nghệ thuật, mẹ tôi làm bác sĩ, ba tôi làm kỹ sư. Nhưng ba mẹ tôi cũng có tố chất nghệ thuật. Mẹ tôi thích làm thơ, ba tôi thích viết lách gửi cho báo và được báo đăng. Ông nội tôi thì thích múa hát, nhưng chỉ là thích thôi.
Tới khi sinh tôi ra thì gen nghệ thuật mới trội lên. Tôi từ nhỏ đã rất giỏi những gì liên quan đến nghệ thuật, nhưng tính toán thì kém. Hồi tôi đi học, tôi giỏi những môn như vẽ, viết chữ, nấu ăn, cắm hoa, làm báo tường… Cái gì tôi cũng nổi bật nhất, đứng nhất trường, làm xong là cả trường phải nhớ, nhưng học toán lý hóa thì lại trung bình.
Dù lúc đó tôi chưa biết sau này sẽ làm nghề gì, nhưng thầy cô cũng nói con nhỏ này sau này sẽ làm nghệ thuật. Bạn bè tôi thì nói tôi sẽ đi diễn xiếc khỉ. Mọi người cũng nhìn thấy tiềm năng nghệ thuật ở tôi.
Tôi còn rất thích coi kịch, từ nhỏ mà xem kịch tôi đã khóc được, không giống những đứa trẻ khác. Nói chung, tôi rất thích và có năng khiếu về những gì liên quan đến nghệ thuật, chỉ là không có định hướng, gia đình cũng không ủng hộ tôi theo nghề".